Dương Siêu Việt gây thiện cảm với khán giả khi chia sẻ quan điểm đúng đắn về tầm quan trọng của việc học
Trong buổi phát trực tiếp trò chuyện cùng người hâm mộ tối ngày 19/01 trên nền tảng Douyin, Dương Siêu Việt đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của việc học hành, gây được thiện cảm với nhiều cư dân mạng.

Dương Siêu Việt nói: "Việc học quan trọng chứ, việc học sao lại không quan trọng được? Học mà không quan trọng thì tôi bắt em mình đi học làm gì?
Tôi nói với em mình nếu nó đậu đại học, lúc đó cần tiêu gì tôi cũng đều trả cho nó hết. Nhưng nếu nó không đi học mà đi làm, có khả năng kiếm tiền rồi thì tôi sẽ không cho tiền xài nữa."

Dương Siêu Việt được biết đến là một tấm gương nghèo vượt khó nổi bật của làng giải trí Trung Quốc. Nữ thần tượng, diễn viên sau khi hoàn thành cấp Hai đã phải nghỉ học để đi làm rất nhiều công việc lặt vặt, đỡ đần cho gia đình. Bằng nỗ lực của mình, Dương Siêu Việt đã ngày càng thành công, trở thành một gương mặt được săn đón của các chương trình giải trí, phim ảnh.

Trước chia sẻ này, một số cư dân mạng Trung Quốc và Việt Nam cũng dành nhiều lời khen cho Dương Siêu Việt như sau:
- Không chỉ quan tâm và chỉ dẫn đúng hướng, mà còn tôn trọng quyết định cá nhân của em mình, đúng là rất ấm áp.
- Cần phải nói rõ ở đây là, Dương Siêu Việt đã học xong cấp Hai, hoàn thành nghĩa vụ giáo dục rồi, chỉ là không thi cấp Ba mà chọn đi làm mà thôi.
- Vì sự hối tiếc của bản thân nên mới không muốn em gái mình cũng như vậy. Có thể đi học đại học, trải nghiệm thanh xuân là một chuyện rất hạnh phúc.
- Không phải fan nhé. Đọc bình luận có nhiều người chế nhạo cô ấy vì không học đại học??? Nếu tôi nhớ không lầm là vì gia cảnh của cô ấy nghèo khó nên mới phải bỏ học, thế mà cũng bị chế nhạo?
- Thích quan điểm này ghê luôn, cảm tình với Dương Siêu Việt hẳn. Có không ít idol và diễn viên ít học, ngoài đời cũng thế, nhưng cuối cùng họ vẫn thành công, kiếm được nhiều tiền. Thế là fan hay dựa vào đó để chê bai, hoặc tỏ ra học không quan trọng, học chẳng để làm gì, "anh/chị tôi không học đại học vẫn abc gì gì đó". Và nó ảnh hưởng kha khá đến 1 bộ phận lớn fan luôn chứ không phải ít. Với tư tưởng đó dễ dẫn đến nhiều hệ lụy lắm, vì không phải ai ít học cũng kiếm được nhiều tiền đâu. Nhưng Dương Siêu Việt có lỗi suy nghĩ này rất đáng khen luôn, cũng khiến fan của cô ấy cảm nhận được học là quan trọng nữa.
- Có cơ hội đi học và có đam mê theo đuổi việc học là rất tốt, nhưng phải nhớ là có tài vẫn phải rèn đức. Học nhiều để hiểu biết rộng, để có cái nhìn bao dung với cuộc đời hơn, chứ không phải để lấy việc mình ‘học cao’ mà coi thường người nghèo khó, ít học. Không có cơ hội hoặc không có hứng thú với đèn sách cũng không sao, nhưng nhớ phải có cái nghề kiếm tiền cho lương thiện. Không phải ai sinh ra cũng có định mệnh gắn liền với con chữ, nhưng đã ít chữ mà còn lười biếng không cố gắng thiếu trách nhiệm mới đáng khinh. Còn nếu học ít mà làm nhiều, chăm chỉ và sống đàng hoàng, thì vẫn xứng đáng ngẩng mặt lên với đời, không có gì phải xấu hổ cả.
- Càng ngày càng hảo cảm với em Việt. Mình thích suy nghĩ như này, kiểu như có một số người thường không có được điều gì, họ lại vì chống chế cho bản thân mà đi bác bỏ đi tầm quan trọng của việc đó, mình thấy không đúng lắm, chính vì mình từng không được nên mình mới thấy việc đó quý giá quan trọng tiếc nuối, nên khuyên mọi người trân trọng và biết ơn vì có được điều đó. Mình đánh giá cao điểm này của em Việt, không vì mình không có mà tự ti hay mặc cảm, mà thay vào đó ủng hộ khuyến khích người khác biết trân trọng là điều đáng quý.
