logo-maybe-vn
Mở app
Someday Or Oneday
Someday Or Oneday2 năm trước
Movie

Nice Guy - Một trong những melodrama ấn tượng của phim ảnh Hàn Quốc

Nice Guy(Gã Khờ) kể câu chuyện về chàng trai Kang Maru (Song Joong Ki đóng)- chàng sinh viên y khoa thông minh, hiền lành và anh đem lòng yêu Han Jae Hee (Park Si Yeon đóng) là cô gái hàng xóm cạnh nhà. Thế nhưng vào một đêm bất ngờ ập đến, Jae Hee vô tình g.iết người và Maru đã nhận tội thay cô. Sau khi ra tù, anh phát hiện ra người con gái anh yêu đã trở thành vợ của chủ tịch Seo giàu có. Sụp đổ vì bị phản bội, Maru biến thành một người lạnh lùng và toan tính hơn ngày trước. Cho đến một ngày anh tình cờ gặp Seo Eun Gi (Moon Chae Won đóng)- cô là con gái của Chủ tịch Seo tập đoàn Tae San và người mẹ kế của cô không ai khác chính là Jae Hee. Eun Gi phải lòng Maru khi anh đã liều mạng để ở vách núi để lấy lại con búp bê kỉ niệm của mẹ cô tặng và những lần anh giúp đỡ cô. Maru tiếp cận Eun Gi để trả thù Jae Hee rồi dần dần anh cũng có tình cảm với Eun Gi cũng là lúc cô nhận ra mục đích ban đầu của Maru đến với cô chỉ là lợi dụng. Từ đây, tình yêu cùng sự hận thù và những đau khổ của cả 3 người nảy sinh khiến người xem cũng "ngược tâm" theo họ luôn..

Kang Maru là một vai diễn thực sự khó. Ban đầu Maru là một chàng trai ấm áp đầy tốt bụng vô cùng để rồi sao những biến cố ập đến trong đời đã trở thành một chàng trai gần như bất cần, u ám vô hồn, gần như chẳng còn khát vọng sống ngoài việc kiếm tiền để chữa bệnh cho em gái. Song Joong Ki diễn vai này quá tốt, đến giờ mình vẫn nhớ như in cái ánh mắt đầy hận thù khi nhìn Jae Hee của Maru hay những lúc giằng xéo nội tâm khi lỡ đem lòng yêu Eun Gi, những ân cần khi anh chăm sóc cô khi mất trí nhớ và cả những đoạn khóc đến đau lòng. Seo Eun Gi là một cô gái vô cùng cá tính, hết lòng trong mọi chuyện cả công việc lẫn tình yêu. Sự chân thành và tình cảm cô dành cho Maru thật sự rất cảm động, kể cả khi biết mình bị lợi dụng, hay sau khi nhớ lại mọi thứ thì trái tim Eun Gi vẫn chỉ hướng về Kang Maru, cho dù cố tìm đủ mọi cách chối bỏ thì ánh mắt cô vẫn dành cho Maru.

Maru tiếp cận Eun Gi ban đầu đúng là để trả thù. Nhưng rồi chính anh cũng đem lòng yêu cô ấy, và vì yêu nên anh dùng đủ mọi cách để bảo vệ cô, từ việc cố gắng đẩy cô ấy ra xa khỏi mìn hay ôm cô ấy vào lòng, tất cả đều là muốn bảo vệ không muốn cô phải tổn thương thêm nữa. Có thể khi xem mọi người sẽ cảm nhận Maru có vẻ không yêu Eun Gi như cô ấy yêu anh, nhưng thật ra Kang Maru cũng "ch.ết đi sống lại" với tình yêu ấy. Một thứ tình yêu vừa dữ dội đau khổ nhưng cũng rất mãnh liệt. Park Si Yeon cũng khiến cho nhân vật Jae Hee khiến mình cảm thấy vừa hận rồi lại thương, đóng đạt ghê luôn ấy. Trong phim cũng có một số phân cảnh hài hước đến từ Jae Gil - bạn thân của Maru do Lee Kwang Soo thủ vai hay những cảnh Maru cùng cô em gái Kang Choco (Lee Yubi đóng), rồi cả Park Joon Ha (Lee Sang Yeob) luôn đơn phương bảo vệ Eun Gi cũng thật ấn tượng.

Khởi động với rating 10.7% và kết thúc ở con số 18.6% ở tập 20 cuối cùng, Nice Guy cho đến nay vẫn là bộ phim để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng mình từ nội dung cho đến diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên mà nhạc phim cũng rất hay luôn.Tuy phim ngược thật sự nhưng đến cuối cùng cũng khiến mình nhận ra rằng thật ra trên đời vẫn tồn tại những người tốt đẹp đến thế, cho dù phải chịu đau khổ hay hi sinh bao nhiêu vẫn muốn dành những điều tốt đẹp cho những người mình thương. Ai chưa xem có thể tìm xem thử nhé, mình tin là cũng không khiến mọi người thất vọng đâu nè.

"Bố à, một ngày, có một cô gái chạy đến bên con

Con đã làm tất cả những chuyện có thể làm tổn thương cô ấy.

Con đẩy cô gái mà lý ra con nên gánh vác mọi trách nhiệm

Nhưng cô ấy đã rất mạnh mẽ gạt chúng ra, và lại chạy về phía con lần nữa.

Người con gái này rất giống con.

Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, con như thấy bản thân mình trong đó.Vết sẹo con mang trong mình, cô ấy cũng có.

Những giọt nước mắt lấp đầy trong trí óc con, còn người con gái này lại chảy trong tim.

Tất cả những nỗi đau con mang đến cho cô ấy, cả những giọt nước mắt, con đã khiến cô ấy phải khóc.

Con không nên gặp người con gái này.

Con không nên để người con gái này bước vào cuộc đời của một người như con.

Con rất hối hận, bố à!

Sống đến bây giờ....Đây là lần đầu tiên con cảm thấy hối hận." - Kang Maru"

  • 3136
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1839
Someday Or Oneday
Someday Or Oneday2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)