logo-maybe-vn
Mở app

Nữ hoàng Đỏ: "Khi mọi bi kịch đều bắt nguồn từ lời nói dối!"

1. Nguồn cảm hứng tạo ra nhân vật Red Queen

Red Queen - Nữ hoàng Đỏ Iracebeth là một nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết “Through The Looking-Glass” (1871) của Lewis Carroll. Hình tượng này dựa trên Miss Prickett - nữ gia sư của Alice Liddell (Alice ngoài đời thực).  

“Nữ hoàng Đỏ giống hệt như một đứa bé mới biết đi, vì cô ấy có một cái đầu to và là một bạo -  ...
“Nữ hoàng Đỏ giống hệt như một đứa bé mới biết đi, vì cô ấy có một cái đầu to và là một bạo - ...

Iracebeth là nữ hoàng của xứ Wonderland với tính cách gắt gỏng, cứng đầu và g.iết người tàn nhẫn. Cô là hình ảnh hợp nhất từ hai nhân vật của Carroll: Nữ hoàng Đỏ và Nữ hoàng Cơ Hậu. Họ của cô "Iracebeth" là một phép chơi chữ từ “irascible” (nóng tính) bởi cô dễ bị tức tối, la lối om sòm, thiếu kiên nhẫn và mau nổi cáu.  

Mỗi lần Nữ hoàng Đỏ xuất hiện đều reo giắc nỗi sợ hãi kinh hoàng đến vạn vật ở vùng đất Wonderland.
Mỗi lần Nữ hoàng Đỏ xuất hiện đều reo giắc nỗi sợ hãi kinh hoàng đến vạn vật ở vùng đất Wonderland.

Trong Alice In Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên): Nữ hoàng Đỏ xuất hiện với tư cách là một kẻ phản diện điển hình nắm giữ quyền lực trong tay với nhiều tính xấu như hay quát tháo, hung dữ, thích hành hạ người khác,... và đặc biệt là ưa nịnh.Tuy nhiên, sang đến Alice Through The Looking Glass (Alice ở xứ sở trong gương), khi quá khứ của Red Queen được hé lộ, ta sẽ biết tại sao đầu của bà ấy lại to như vậy và tính cách lại “đáng sợ” như thế.  

Cô là hình ảnh hợp nhất từ hai nhân vật của Carroll: Nữ hoàng Đỏ và Nữ hoàng Cơ Hậu.
Cô là hình ảnh hợp nhất từ hai nhân vật của Carroll: Nữ hoàng Đỏ và Nữ hoàng Cơ Hậu.

2. Việc phân biệt Tốt - Xấu không đơn giản như chúng ta nghĩ

Tính cách của con người không phải lúc nào cũng giống nhau: "luôn luôn Tốt hoặc luôn luôn Xấu".

Nữ hoàng Đỏ vốn dĩ không phải ban đầu đã xấu xa, còn Nữ hoàng Trắng không phải vốn sinh ra đã hiền lành, tốt bụng.

Trong một lần, Nữ hoàng Trắng đã ăn vụng bánh nhưng không dám thừa nhận khiến chị gái bị mẹ mắng oan. Nữ hoàng Đỏ uất ức bỏ chạy khỏi cung điện và vô tình trượt chân đập đầu vào tháp đồng hồ khiến đầu của cô phình to lên. Kể từ đó, cô chị gái luôn mang nỗi bực tức không thể hóa giải.

Nhưng bà ấy trở nên độc ác và xấu xa là do bị oan! Khi bạn bị vu khống thì một thế lực ngầm nào đó sẽ biến bản chất thật của bạn trở nên xấu xa mà không hề hay biết.

Nữ hoàng Trắng và Nữ hoàng Đỏ thuở còn nhỏ.
Nữ hoàng Trắng và Nữ hoàng Đỏ thuở còn nhỏ.

3. Gia đình là nơi tạo ra mâu thuẫn và cũng chính là nơi giải quyết được những mâu thuẫn đó

Sống trong một môi trường mà từ nhỏ đến lớn đều bị so sánh với cô em gái xinh đẹp là Nữ hoàng Trắng, thậm chí bị chính người em này ăn vụng rồi đổ tội cho mình, Nữ hoàng Đỏ ấm ức không thể chịu nổi. Chính sự uất ức khiến người phụ nữ ấy ngày càng trở nên xấu xa, độc ác.  

Khi lời nói dối là nguyên nhân khiến tình chị em tan vỡ.
Khi lời nói dối là nguyên nhân khiến tình chị em tan vỡ.

Nữ hoàng Đỏ luôn miệng kêu: “Không ai yêu thương và quan tâm ta thật lòng cả!”.

Có lẽ đây là một “di chứng”để lại sau cú sốc trong quá khứ. Lúc này ta lại càng thấy rõ được tầm quan trọng của tình cảm, nó có thể biến một người bình thường trở thành một kẻ hủy diệt và độc ác. Những tổn thương về mặt tình cảm thực sự quyết định rất lớn đến sự thay đổi của một con người. 

Vậy nên, nếu bạn đang có những tổn thương về tình cảm, hãy cố gắng đối mặt và giải quyết nó, đừng để nó trở thành mầm mống cho “căn bệnh ung thư” trong lòng bạn. Qua bộ phim này, ta có cái nhìn thiện cảm hơn với Nữ hoàng Đỏ, và cũng phần nào cảm thương cho cô ấy.

4. Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn sự im lặng “hoàn hảo”

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những sai lầm. Quan trọng là biết sửa sai, nhận ra những điều mình làm chưa đúng, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và tha thứ của người khác. Giá trị của lời xin lỗi có sức mạnh to lớn trong việc thể hiện tính cách, phẩm chất của chính bạn. Sự hèn nhát và cứng đầu của Nữ hoàng Trắng thời nhỏ đã dẫn đến việc Nữ hoàng Đỏ luôn coi cô là kẻ thù số một của mình. Tuy nhiên chính Nữ hoàng Đỏ không nhận thức được rằng:

“Thực chất cô vẫn luôn yêu thương người em gái của mình. Chỉ cần một lời xin lỗi từ em ấy là cô có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm của Nữ hoàng Trắng trong quá khứ.”

Nếu Nữ hoàng Trắng chịu nhận trách nhiệm sớm hơn, có lẽ cũng đã không có Nữ hoàng Đỏ độc ác tồn tại.
Nếu Nữ hoàng Trắng chịu nhận trách nhiệm sớm hơn, có lẽ cũng đã không có Nữ hoàng Đỏ độc ác tồn tại.

Vậy nên:

“Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đừng bao giờ xem thường hai tiếng “Xin Lỗi”. Hãy sử dụng nó đúng nơi, đúng lúc và đúng cách.

Đừng nghĩ “Xin Lỗi” là mất đi.

Đừng nghĩ “Xin Lỗi” là sẽ biến bạn trở thành một người xấu.

“Xin Lỗi” có nghĩa là bạn coi trọng mối quan hệ hơn “Cái Tôi” của bản thân.”

  • 3095
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1942

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)