logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Djokovic xin lỗi vì sai sót khai báo khi nhập cảnh vào Australia, visa để tham dự Australia Open vẫn có thể bị hủy.

Tay vợt số 1 thế giới, người hoài nghi vaccine Novak Djokovic, hôm qua đã đổ lỗi cho những người đại diện vì sai sót trong thủ tục nhập cảnh Australia và xin lỗi vì đã không tuân thủ việc đảm bảo khoảng cách trong một buổi chụp ảnh khi mắc COVID-19 vào tháng trước.

Tay vợt người Serbia, Novak Djokovic tập luyện tại Công viên Melbourne khi các câu hỏi vẫn còn ...
Tay vợt người Serbia, Novak Djokovic tập luyện tại Công viên Melbourne khi các câu hỏi vẫn còn ...

Siêu sao 34 tuổi người Serbia đang theo đuổi danh hiệu Grand Slam nam thứ 21, phá kỷ lục tại Australian Open, bắt đầu vào thứ Hai, nhưng anh có thể bị trục xuất bởi chính phủ không hài lòng với việc miễn trừ y tế cho việc tiêm vaccine Covid-19.

Djokovic bị giữ cùng với những người xin tị nạn tại một khách sạn dành cho người nhập cư ở Melbourne trong vài ngày trước khi thẩm phán ra phán quyết rằng việc đối xử là không hợp lý và ra lệnh trả tự do cho anh.

Mặc dù hiện đang tập luyện cho giải đấu tại Melbourne Park, Djokovic vẫn có thể bị hủy visa một lần nữa nếu Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke thực hiện quyền tùy ý.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc bởi một sai sót trong khai báo nhập cảnh, trong đó ô ghi bản thân đã không đi du lịch nước ngoài trong hai tuần trước khi lên đường đến Australia đã được Nole đánh dấu.

Trên thực tế, anh đã đến Tây Ban Nha.

"Điều này đã được nhóm hỗ trợ thay mặt tôi khai báo - như tôi đã nói với các quan chức nhập cư khi đến - và người đại diện của tôi chân thành xin lỗi do sai sót hành chính", Djokovic nói trên Instagram.

"Đây là lỗi của con người và chắc chắn không phải cố ý."

Cung cấp thông tin sai trong biểu mẫu sẽ bị phạt tối đa 12 tháng tù cộng với tiền phạt và khả năng bị hủy thị thực.

Novak Djokovic nghỉ ngơi tại Công viên Melbourne khi các câu hỏi vẫn còn về cuộc chiến pháp lý ...
Novak Djokovic nghỉ ngơi tại Công viên Melbourne khi các câu hỏi vẫn còn về cuộc chiến pháp lý ...

Người Australia đang có sự giận dữ lan rộng về câu chuyện này, nơi tỷ lệ tiêm chủng ở người trưởng thành là 90%.

Một người dân Melbourne, Teyhan Ismain, nói: “Tôi không thích sự kiêu ngạo của anh ta. Có vẻ như anh ta không chỉ sai sót lần này. Vì vậy, tôi nghĩ anh ta có lẽ nên quay lại Serbia."

Sai sót do con người”

Djokovic cũng đã trả lời phỏng vấn và chụp ảnh cho tờ L'Equipe của Pháp hôm 18 tháng 12 khi bị nhiễm COVID-19 lần thứ hai.

"Tôi không muốn làm nhà báo thất vọng, nhưng đã đảm bảo khoảng cách và đeo khẩu trang trừ lúc chụp ảnh" anh nói. "Đây là một phán đoán sai lầm"

Hiệp hội Quần vợt Quốc tế cho biết họ vô cùng lo ngại khi Djokovic đã không thông báo cho tờ L'Equipe rằng anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính. "Với tư cách là nhà báo, chúng tôi hết sức cẩn trọng tuân thủ tất cả các quy định nhằm tránh lây lan Covid-19 và mong đợi tất cả người chơi cũng làm như vậy", đồng chủ tịch của tờ L'Equipe cho biết trong một tuyên bố.

Djokovic cho biết anh sẽ không bình luận thêm về cuộc tranh cãi vì tôn trọng các nhà chức trách Australia. "Tôi chỉ muốn có cơ hội để cạnh tranh (ở đó)," anh đăng.

Thị thực của Djokovic ban đầu bị hủy bỏ với lý do chưa được tiêm phòng và việc miễn trừ của anh - dựa trên việc mắc COVID-19 vào tháng trước - được coi là không đạt yêu cầu.

Anh phủ nhận các thông tin báo chí đưa tin rằng anh cũng biết mình bị nhiễm bệnh khi tham dự một sự kiện ngày 17 tháng 12 ở Belgrade để trao giải thưởng cho trẻ em.

"Tôi không có triệu chứng và cảm thấy tốt, và tôi đã không nhận được thông báo về kết quả PCR dương tính cho đến sau sự kiện đó", anh nói và cho biết thêm rằng kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh trước sự kiện là âm tính.

Tuy nhiên, trong bản khai trước tòa án Australia, Djokovic cho biết anh được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 16/12, một ngày trước đó.

Bài đăng trên Instagram của Novak Djokovic
Bài đăng trên Instagram của Novak Djokovic

Nhiều quan điểm trái chiều

Người hâm mộ, bao gồm nhiều người Australia gốc Serbia, đã ủng hộ anh một cách ồn ào khi anh bị tạm giữ, những người antivaccine đã ca ngợi anh như một anh hùng, và gia đình anh đã miêu tả anh như một nhà đấu tranh cho quyền cá nhân.

Nhưng Djokovic có thể phải đối mặt với sự thù địch từ đám đông  nếu bước ra sân.

Djokovic chụp hình cùng các tay vợt trẻ trong lễ trao giải thưởng quần vợt ở Belgrade hôm  ...
Djokovic chụp hình cùng các tay vợt trẻ trong lễ trao giải thưởng quần vợt ở Belgrade hôm ...

Người Australia đang chiến đấu với làn sóng biến thể Omicron và Melbourne đã phải chịu đựng một trong những vụ phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới.

"Nếu một người đàn ông chưa được tiêm chủng với quan điểm không kiểm soát được về khoa học miễn dịch học, người chọn đứng giữa những đứa trẻ mà không cần đeo khẩu trang, một ngày sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19, không được phép tham gia một sự kiện thể thao ở Melbourne, những người có vé đến Australian Open nên yêu cầu hoàn lại tiền ngay lập tức" một độc giả của The Age, Tiến sĩ David Edgar, đã viết cho tờ báo có trụ sở tại Melbourne.

Đó là một trong số hàng loạt bức thư chủ yếu là tức giận.

Với sự nhạy cảm ngày càng tăng cao khi các chính phủ và y tế trên toàn thế giới thúc đẩy tiêm chủng như một cách duy nhất để thoát khỏi đại dịch, mạng lưới truyền hình xếp hạng hàng đầu của Australia đã vô tình tiết lộ những trao đổi đằng sau hậu trường. Hai người dẫn chương trình của Seven West Media bị bắt gặp trong một cuộc trò chuyện lén lút ở ngoài trời khi lên án Djokovic. 

Tuy nhiên cũng có một số người thông cảm.

Nick Shukla, cũng ở Melbourne, cho biết: “Tôi đang rất chờ đợi anh ấy bước ra sân và chiến đấu trước những người Australia, nó giúp chúng tôi cảm thấy được giải trí”

  • 2641
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
286
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)