logo-maybe-vn
Mở app
Dorothy
Dorothy2 năm trước
F***king News

Chim cánh cụt ở sở thú Nhật được cho đi bộ để tập thể dục mùa Đông

Chim cánh cụt tại Vườn thú Asahiyama (Hokkaido, Nhật Bản) có một hoạt động truyền thống mùa Đông cực kỳ thú vị. Một đàn cánh cụt sẽ lạch bạch xếp thành hàng rồi diễu hành qua vườn thú để du khách được chiêm ngưỡng cận cảnh.

Chim cánh cụt diễn tập diễu hành vào ngày 24/12 tại vườn thú Asahiyama ở Asahikawa, Hokkaido / ...
Chim cánh cụt diễn tập diễu hành vào ngày 24/12 tại vườn thú Asahiyama ở Asahikawa, Hokkaido / ...
Đi thành hàng dưới sự giám sát của nhân viên vườn thú (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)
Đi thành hàng dưới sự giám sát của nhân viên vườn thú (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)

Hoạt động này bắt đầu từ ngày 25/12. Trước đó vào ngày 24/12, người ta đã tổ chức diễn tập, cho chim cánh cụt đi một chặng đường 400 mét cả đi và về từ chỗ ở của mình. 16 chú chim cánh cụt vua đã háo hức đến nỗi cùng một lúc lao ra khỏi cổng và đi bộ khoảng nửa giờ trên nền tuyết. Có chú còn nằm xuống và trượt đi bằng bụng.

Đi bộ mỏi chân quá, thôi em trượt luôn cho nhanh nha! (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)
Đi bộ mỏi chân quá, thôi em trượt luôn cho nhanh nha! (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)
Người thành công luôn có lối đi riêng (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)
Người thành công luôn có lối đi riêng (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)

Chim cánh cụt sẽ diễu hành hai lần mỗi ngày, vào 11h sáng và 2h30 chiều, từ giờ cho đến khoảng giữa tháng 3, khi tuyết tan.

Khách du lịch, đặt biệt là trẻ em, rất thích hoạt động này (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)
Khách du lịch, đặt biệt là trẻ em, rất thích hoạt động này (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)

Đây là hoạt động thường niên, bắt đầu từ 2002, với mục đích giúp các chú chim cánh cụt tập thể dục trong mùa Đông. Nó cũng đã trở nên phổ biến với du khách khi họ có cơ hội được ngắm nhìn cận cảnh loài động vật này. Hoạt động năm nay bắt đầu muộn hơn khoảng 10 ngày so với bình thường do không có đủ tuyết đọng.

Đàn chim cánh cụt trên đường đi về lại chỗ ở (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)
Đàn chim cánh cụt trên đường đi về lại chỗ ở (Ảnh: Mainichi / Taichi Kaizuka)

Em Tensei Kato, một học sinh tiểu học từ Tokyo đến đây tham quan cùng bố mẹ, thích thú nói:

Chúng to hơn cháu tưởng tượng. Chúng vỗ cánh trông thật là dễ thương.
Chúng tôi thật may mắn khi được xem buổi diễn tập của chúng vào ngay Giáng sinh.
Cô Midori, (42 tuổi) mẹ của em, cho biết.
  • 2434
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
512
Dorothy
Dorothy2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)