Con Tin: Ngôi Sao Mất Tích (Hostage: Missing Celebrity) – Kịch tính cùng hành trình tự cứu lấy chính mình của Hwang Jung Min
Vậy là sau quãng thời gian dài tạm xa rời các rạp chiếu vì tình hình dịch bệnh thì gần đây, mình đã có cơ hội quay trở lại rạp và với tình yêu dành cho K-Movie nên mình quyết định lựa chọn xem phim Con Tin: Ngôi Sao Mất Tích (Hostage: Missing Celebrity) - tác phẩm điện ảnh vừa được công chiếu của xứ kim chi.

Câu chuyện xoay quanh một ngôi sao nổi tiếng hạng A bị bắt cóc ngay giữa thủ đô Seoul trong lúc trên đường từ buổi họp báo ra mắt bom tấn mới nhất trở về nhà. Chúng giam lỏng anh tại vùng núi hẻo lánh rồi liên tục đánh đập và tra tấn dã man nhằm mục đích ép nạn nhân phải trả tiền chuộc trong vòng 24 giờ.
Điểm thú vị ở đây chính là việc để tài tử Hwang Jung Min hoá thân thành chính mình, một Ảnh Đế tài năng của hàng loạt bom tấn hành động vốn thường sắm các vai nắm đằng chuôi như trùm mafia, sát thủ, cảnh sát,… thì nay lại trở thành kẻ yếu thế trong đời thực. Tuy nhiên vì hiểu rõ lũ tội phạm sẽ chẳng đời nào thả mình ra một cách dễ dàng sau khi lấy được tiền, nam diễn viên liền gắng sức vận dụng mọi ngón nghề có được trong suốt sự nghiệp diễn xuất để trốn thoát.

Đúng với tinh thần của thể loại phim hành động giật gân, bộ phim không mất quá nhiều thời gian để phác hoạ rõ nét cuộc sống đầy hào quang của một ngôi sao điện ảnh danh giá mà nhanh chóng nhập cuộc vào diễn biến trọng tâm. Bên cạnh đó thì nhịp phim cũng đặc biệt nhanh gọn và dồn dập đến không ngờ. Về khâu chuyển cảnh giữa các phân đoạn điều tra của cảnh sát, đường đi nước bước của lũ bắt cóc và nỗ lực chạy trốn của nam chính cũng được diễn tả đan xen khá mượt mà và liền mạch.

Phim điện ảnh Hàn xưa nay vẫn thường khiến mình hiếm khi lăn tăn về khoản diễn xuất, và Hostage: Missing Celebrity cũng không là ngoại lệ với sự thể hiện chắc tay của cả dàn cast từ chính đến phụ. Đầu tiên chắc chắn phải kể đến Hwang Jung Min với màn trình diễn ấn tượng như mọi khi, cộng với việc thủ vai chính mình càng cho phép anh thoả sức vẫy vùng trong diễn xuất, đơn cử như cảnh quay anh đánh lừa lũ bắt cóc bằng cách lên cơn đau tim với trạng thái co giật liên hồi, chảy nước dãi và thậm chí ướt cả quần. Đúng là xem Hwang Jung Min diễn chân thật đến mức mình cảm giác giả sử bị bắt cóc ngoài đời thật thì có lẽ anh cũng sẽ không khoanh tay chịu trói mà tìm trăm phương ngàn kế như vậy.

Đối đầu với một con tin khá là mưu mẹo nên tuyến phản diện cũng tỏ ra ấn tượng không kém với độ điên cuồng liều mạng mà vẫn có kế hoạch lớp lang. Trong đó nguy hiểm nhất chính là tên đại ca Choi Ki Wan (Kim Jae Bum) sở hữu tạo hình đầy vẻ bệnh hoạn và biến thái, tâm tư thâm sâu khó lường với khả năng xoay chuyển tình thế đáng nể. Tuy nhiên với các thành viên còn lại của nhóm lại khiến mình hơi băn khoăn vì đôi khi họ hành xử khá nông nổi và bất cẩn dẫu đang trong cảnh uy hiếp đến tính mạng của họ. Hoặc cũng có thể xui rủi cho chúng vì đã bắt cóc nhầm một tay lão luyện giỏi nắm bắt tâm lý đối phương chăng?

Nhìn chung thì Con Tin: Ngôi Sao Mất Tích xứng đáng là tựa phim giải trí ổn áp với cốt truyện đơn giản nhưng không nhàm chán, biết cách dẫn dắt cảm xúc của người xem bằng bầu không khí căng thẳng xuyên xuốt mạch phim. Hy vọng mọi người cũng sẽ có được những trải nghiệm lý thú cùng Hwang Jung Min như mình nhé.
