logo-maybe-vn
Mở app
Hoàng Thu Phương
Hoàng Thu Phương4 năm trước13 phút đọc

Choi Woo Sik || Khả năng chọn kịch bản "mát tay" của cậu nhóc nhút nhát bị bạn bè trêu chọc vì mang kim chi đến trường

1. Hành trình nỗ lực khẳng định bản thân của một đứa trẻ nhút nhát bị bạn bè trêu chọc

- “Tôi vẫn chưa quen với sự nổi tiếng.”

- “Tôi chỉ là kẻ mê điện ảnh, phát cuồng vì siêu anh hùng.”

- “Điều lo sợ nhất của tôi là sau này không được mời đóng phim.”

Choi Woo Sik sinh 26 - 3 - 1990 tại Seoul, Hàn Quốc, nhưng lớn lên ở vùng ngoại ô Vancouver khi cùng gia đình di cư tới Canada năm 10 tuổi. Woo Sik khi ấy nhút nhát, không có kỹ năng giao tiếp và kém tiếng Anh. Cậu bị bạn bè trêu chọc khi mang kim chi tới trường để ăn trưa.

“Nhờ quãng thời gian khó khăn đó, tôi đã tích lũy được cách giao tiếp uyển chuyển hơn với bạn...
“Nhờ quãng thời gian khó khăn đó, tôi đã tích lũy được cách giao tiếp uyển chuyển hơn với bạn...

Anh đến với nghề diễn khá muộn, không có bệ đỡ như nhiều diễn viên khác cộng với việc bị gia đình phản đối theo nghiệp diễn. Năm 2010, khi đang là sinh viên năm nhất đại học Simon Fraser (ngành Kỹ sư điện toán) - một trong những đại học hàng đầu tại Canada, Woo Sik xin bố mẹ về nước tham dự cuộc thi tuyển chọn mà anh đã đăng ký trực tuyến. Bố mẹ đã rất tức giận trước sự thay đổi đột ngột của con trai, nhưng vẫn cho anh tiền trở về Hàn Quốc.

Thất bại nối tiếp thất bại: buổi casting đầu tiên không được suôn sẻ nhưng anh vẫn quyết định ở lại Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ bất chấp sự phản đối của gia đình. Nỗ lực miệt mài tham gia các buổi thử vai, sự kiên trì của anh cuối cùng cũng được đền đáp với loạt phim “ăn khách”: Set Me Free 2014, Train To Busan 2016, Okja 2017, The Witch: Part 1. The subversion 2018, Parasite 2019,...

“Bố rửa một bức ảnh tôi chụp tại liên hoan phim treo giữa phòng khách. Đó là lần đầu ông chịu thừa nhận và tự hào về tôi. Phim nào của tôi bố mẹ cũng xem. Tôi chứng minh cho họ thấy con đường mình đang đi là đúng đắn và tôi không hối hận về điều đó” - anh hạnh phúc chia sẻ trên Chosun.

Instagram: @dntlrdl
Instagram: @dntlrdl

2. Kĩ năng chọn kịch bản “mát tay” với những bộ phim chất lượng

Choi Woo Sik đã trở thành cái tên khá quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam qua rất nhiều bộ phim và vai diễn ấn tượng. Đặc biệt, Woo Sik còn được xem là cái tên bảo chứng cho chất lượng phim khi các tác phẩm anh tham gia đều có lượng người xem đông đảo và nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá.

Đặc biệt mới đây, bộ phim Our Beloved Summer (Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta) đánh dấu màn tái hợp sau 3 năm của Choi Woo Sik và Kim Da Mi cũng đã tạo được tiếng vang vô cùng lớn. Điều này tiếp tục minh chứng cho khả năng chọn kịch bản “mát tay” của Choi Woo Sik.

Our Beloved Summer (Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta)
Our Beloved Summer (Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta) 
  • Shut Up Family 2012 (Gia Đình Rắc Rối)

Trong phim, anh vào vai Yeol Woo Bong - con trai lớn gia đình Yeol. Cậu là người có tính tình nhút nhát trong trường học và thành tích học tập tệ nên trở thành một kẻ sai vặt ở trường học với cái tên "Bánh mì". Cậu là người duy nhất trong gia đình biết được tính cách thật của Woo Da Yoon (Kim Dasom), về sau cả hai trở nên thân thiết hơn như anh em.

Shut Up Family (Gia Đình Rắc Rối)
Shut Up Family (Gia Đình Rắc Rối)
  • Rooftop Prince 2012 (Hoàng Tử Gác Mái)

Ra mắt vào năm 2012, “Rooftop Prince” nhanh chóng gây chú ý với nội dung xuyên không vô cùng mới lạ và hài hước. Thời điểm lên sóng, bộ phim đã đạt được tỉ suất rating dẫn đầu so với các phim trong cùng khung giờ và tạo được tiếng vang rất lớn.

Trong phim, Choi Woo Sik vào vai Do Chi San - một trong ba vị cận thần của Thái tử Lee Gak. Hạng 6 kỳ đặc tuyển Thái giám: chuyên phụ trách ở cạnh Hoàng Thế tử như chân như tay, anh có vô vàn những trò bịp bợm và biết nhiều chuyện trên thế gian. Nơi nào có Do Chi San, nơi đó sẽ trở nên ầm ĩ. Đặc biệt, anh rất giỏi giao tiếp với phái nữ.

Dù chỉ đảm nhận vai diễn phụ, thế nhưng anh vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem bởi khả năng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng của mình.

Rooftop Prince (Hoàng Tử Gác Mái)
Rooftop Prince (Hoàng Tử Gác Mái)
  • Set Me Free 2014 (Giải Thoát)

Đây không chỉ là bộ phim điện ảnh đánh dấu vai nam chính đầu tiên của Choi Woo Sik, mà còn góp phần đưa nam diễn viên đến với những giải thưởng danh giá và nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Những thông điệp ẩn chứa đằng sau, cùng lối diễn xuất của Choi Woo Sik thật sự đã khơi gợi trong lòng người xem rất nhiều cảm xúc. Vai diễn này còn mang về cho anh giải “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 36.

Set Me Free (Giải Thoát)
Set Me Free (Giải Thoát)
  • Train To Busan 2016 (Chuyến Tàu Sinh Tử)

Trong phim, anh vào vai Young Guk - thành viên của đội tuyển bóng chày trẻ đang trên đường trở về nhà. Nam diễn viên sinh năm 1990 đã khắc họa chân thực nỗi sợ của con người trước đại dịch zombie - thời khắc sinh tử.

Bên cạnh đó, sự dũng cảm của anh khi ra sức bảo vệ người con gái mình yêu bất chấp nguy hiểm đã thật sự khiến người xem vô cùng xúc động.

Train To Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử)
Train To Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử)
  • The Boy Next Door 2017 (Chàng Trai Nhà Bên)

Đây là một tác phẩm mang màu sắc hoàn toàn khác biệt với câu chuyện hài hước, dễ thương. Mặc dù chỉ là bộ phim ngắn chiếu mạng thế nhưng “The Boy Next Door” lại rất được lòng các khán giả trẻ, đặc biệt là “hội hủ nữ”.

Trong phim, Choi Woo Sik đã khiến người hâm mộ thật sự bất ngờ với khả năng diễn xuất và hóa thân vào nhân vật của mình. Vào vai chàng trai Kyu Tae dịu dàng, đằm thắm, ưa sạch sẽ và có phần hơi ẻo lả. Anh và Sung Gi Jae (Jang Ki Yong) ở 2 căn phòng cạnh nhau. Việc chạm mặt mỗi ngày khiến giữa hai người nảy sinh nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khiến thiên hạ bàn tán ầm ĩ, tích cực “đẩy thuyền” cho hai anh sớm đến được với nhau.

The Boy Next Door (Chàng Trai Nhà Bên)
The Boy Next Door (Chàng Trai Nhà Bên)
  • Okja 2017 (Siêu Lợn)

Choi Woo Sik vào vai Kim Gun - tài xế của Mirando. Ban đầu, Kim Gun là người cản trở ông cháu Mi Ja đòi lại chú lợn Okja nhưng sau đó, cậu đã quay sang giúp Mi Ja tìm lại lợn cưng.

Dù thời lượng lên hình khá ngắn, gã tài xế “gàn dở” Kim Gun do Choi Woo Sik đảm nhiệm đã khiến giới phê bình cũng như khán giả chú ý. Vai diễn này là dịp Choi Woo Sik thử thách bản thân khi không gian diễn xuất của anh chỉ quanh quẩn trong chiếc xe tải.

Okja (Siêu Lợn)
Okja (Siêu Lợn)
  • The Witch: Part 1. The Subversion 2018 (Sát Thủ Nhân Tạo)

“The Witch: Part 1. The Subversion” là bộ phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Choi Woo Sik và Kim Da Mi. Trong phim, anh vào vai sát thủ tay sai làm việc ở phòng thí nghiệm, nhận nhiệm vụ truy bắt và mang Ja Yoon (Kim Da Mi) về cho tổ chức. Vai diễn lần này đã khiến người xem không khỏi “nổi da gà”, từ ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng ẩn ý “chết chóc” của anh đều thể hiện hình ảnh của một tên sát nhân máu lạnh. Có thể thấy, đây cũng chính là bộ phim cho thấy rất rõ năng lực lựa chọn kịch bản không phải dạng vừa của Choi Woo Sik.

The Witch: Part 1. The Subversion (Sát Thủ Nhân Tạo)
The Witch: Part 1. The Subversion (Sát Thủ Nhân Tạo)
  • Parasite 2019 (Ký Sinh Trùng)

Vào vai cậu con trai cả Ki Woo - chàng trai sinh ra trong một gia đình khó khăn, thiếu thốn nhưng lại rất thông minh và khôn lỏi. Diễn xuất của anh đã góp phần không nhỏ trong việc thể hiện những thông điệp, ý nghĩa của bộ phim và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn. Với “Parasite”, Choi Woo Sik đã một lần nữa chứng minh rằng mình là một diễn viên rất tinh anh trong việc lựa chọn kịch bản.

Parasite (Ký Sinh Trùng)
Parasite (Ký Sinh Trùng) 
  • The Divine Fury 2019 (Bàn Tay Diệt Quỷ)

Vì chơi rất thân với nhau ngoài đời nên cả Choi Woo Sik và Park Seo Joon đều thường xuyên ủng hộ, đóng vai phụ ở các dự án của người còn lại. Sau “sự hỗ trợ nhỏ” của Seo Joon trong “Parasite”, nay Woo Sik sắm cho mình một vai phụ trong tác phẩm mới của cậu bạn thân.

Trong phim, anh vào vai linh mục Choi - một thầy trừ tà tập sự trẻ tuổi. Tuy có hơi nhát gan nhưng chắc chắn cậu sẽ là một cộng sự cực kỳ đắc lực hỗ trợ Yong Hu (Park Seo Joon) chống lại lũ quỷ xấu xa.

The Divine Fury (Bàn Tay Diệt Quỷ)
The Divine Fury (Bàn Tay Diệt Quỷ)
  • Time To Hunt 2020 (Giờ Săn Đã Điểm)

Nhân vật Ki Woo mà Choi Woo Sik đảm nhận không chỉ là một người bạn tốt, mà còn là một cậu con trai hiếu thuận với bố mẹ. Mặc dù không phải nam chính nhưng anh vẫn có rất nhiều đất diễn trong “Time To Hunt” và thể hiện được cho người xem thấy khả năng diễn xuất tài tình của mình.

Time To Hunt (Giờ Săn Đã Điểm)
  Time To Hunt (Giờ Săn Đã Điểm)  

Trở lại màn ảnh nhỏ sau hơn 4 năm vắng bóng, Choi Woo Sik đã không làm mọi người thất vọng với vai diễn Choi Woong lần này. Không chỉ vào vai một chàng nam sinh rất mượt mà, Choi Woo Sik còn thể hiện được hình ảnh một chàng họa sĩ vừa có chút ngô nghê, ngốc nghếch nhưng lại rất nghiêm túc vào lúc cần. Đặc biệt, những cử chỉ, tương tác giữa anh với Kim Da Mi dù là rất nhỏ cũng có thể mang đến cho người xem rất nhiều rung động. Với vai diễn này, Choi Woo Sik lại một lần nữa chứng minh cho khán giả thấy được năng lực chọn kịch bản và sự linh hoạt trong các vai diễn của mình.

Our Beloved Summer (Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta)
Our Beloved Summer (Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta) 

Sau hơn 10 năm diễn xuất, số lượng phim mà Choi Woo Sik tham gia thật sự không phải là một con số nhỏ. Có những vai diễn sẽ không quá lớn, nhưng anh vẫn có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi nét diễn rất riêng của mình. Đặc biệt, một điều không thể phủ nhận là các bộ phim có Choi Woo Sik tham gia đều nhận được đánh giá rất cao về kịch bản. Điều này càng làm khán giả thêm tin tưởng hơn vào những lần xuất hiện của anh trong các dự án mới.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)