logo-maybe-vn
Mở app
Someday Or Oneday
Someday Or Oneday2 năm trước
Movie

Tuổi Trẻ Của Tháng Năm - Câu chuyện những người trẻ bị cuốn theo dòng chảy của thời đại

Youth of May (Tuổi Trẻ Của Tháng Năm) lấy bối cảnh xoay quanh cuộc biểu tình chống chính phủ luật giới nghiêm vào năm 1980 tại thành phố Gwangju, phim kể về chàng sinh viên y khoa của đại học Seoul tên là Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun đóng) tháng 5 năm ấy về Gwangju tình cờ gặp y tá Kim Myung Hee (Go Min Si đóng) trong một lần xem mắt do cô đi thay bạn thân của mình là Lee Soo Ryeon (Keum Sae Rok đóng). Họ tìm thấy nhau và yêu nhau như định mệnh sắp đặt. Thế nhưng câu chuyện tình yêu tưởng chừng ngọt ngào đó đã nhuốm màu bi thương khi những người trẻ tuổi nhiệt huyết ấy bị cuốn vào vòng xoáy chính trị. 

Bộ phim đưa người xem trở về một xã hội thu nhỏ của những thanh niên những năm 80 của thế kỷ trước với những thước phim tràn ngập khung cảnh đầy chất cổ điển. Từ màu phim cho tới nhạc phim, từ những chiếc đồng hồ kiểu cũ đến những biển hiệu cửa hàng hay những bản nhạc trên radio đều tạo cho người xem một cảm giác vô cùng hoài niệm. Lấy bối cảnh lịch sử có thật nhưng không hề là một bộ phim khô khan về đề tài chính luận, Youth Of May đã thể hiện khá trọn vẹn cuộc sống thời chiến loạn của những người trẻ thời bấy giờ. Họ có lý tưởng đầy khao khát theo đuổi ước mơ và những điều đúng đắn. Bên cạnh đó là một tình yêu đầy cảm động dù gặp phải muôn trùng khó khăn của vận mệnh ngang trái.

Gặp nhau vào tháng 5 năm ấy, Myung Hee và Hee Tae tìm thấy nhau giữa dòng đời. Myung Hee là ánh nắng ấm áp của tháng 5 năm đó với Hee Tae - người luôn mỉm cười nhưng trong lòng hằn những nỗi niềm của quá khứ đau thương. Hee Tae cũng là "gia đình duy nhất" là ánh sáng tươi đẹp đến bên cuộc đời đầy khổ đau của Myung Hee - cô y tá hiền lành, chăm chỉ và vô cùng nghị lực. Duyên số cho họ gặp nhau, quyết định sẽ bên nhau chỉ cần một tháng 5 ngắn ngủ đó thôi, trải qua biết bao biến cố, câu chuyện tình của Hee Tae và Myung Hee chưa kịp đơm hoa kết trái đã phải lụi tàn trước những biến đổi của thời đại, cụ thể là cuộc biểu tình lại Gwangju năm ấy. Hai nhân vật cũng góp phần quan trọng trong cuộc biểu tình tại Gwangju là Lee Soo Ryeon- cô con gái xinh đẹp của gia đình tài phiệt. Tuy vậy, ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng cô lại là người dẫn đầu cho phong trào biểu tình tại Gwangju phản đối chính quyền. Và người anh trai của Soo Ryeon là Soo Chan (Lee Sang Yi đóng)- một du học sinh từ nước ngoài về, mang những tư tưởng phương Tây hiện đại về cho quê hương Gwangju.

Giờ ngồi gõ những dòng này, mình vẫn không khỏi vấn vương và vẫn đau lòng mỗi khi nhớ về phim, có hàng trăm câu hỏi "giá như" được đề ra nhưng cái kết vẫn chỉ có một. Hành trình 12 tập phim với âm hưởng trầm buồn, nhịp phim từ tốn khép lại với một kết cục thực sự nhói lòng mỗi khi nhắc tới. Myung Hee và Hee Tae hay anh em Soo Chan Soo Ryeon cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong số rất nhiều thanh niên trẻ thời đó bị "mắc kẹt" lại tháng 5 năm ấy.Lee Do Hyun đã thể hiện một Hee Tae thật sự rất trọn vẹn, đoạn đầu rất tươi tắn vui vẻ đến nửa sau trầm buồn và khiến mình khóc nấc từng phân đoạn, nhất là cảnh "Quay lại đi em" và cả đoạn kết ám ảnh mình tới tận bây giờ. Go Min Si diễn toát lên được nét buồn từ đầu tới cuối phim luôn, không trang điểm hay xuất hiện trong những bộ đồ lộng lẫy, nhìn thấy Myung Hee là muốn được ôm trọn vào lòng rồi. Keum Sae Rok và Lee Sang Yi cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình. Mình cũng rất thích vai diễn Myung Soo (Jo Yi Hyun) - em trai của Myung Hee và Jung Tae (Choi Seung Hoon) - em trai cùng cha khác mẹ của Hee Tae nữa. Tuyến phản diện của Hwang Ki Nam do Oh Man Seok đóng cũng khiến mình rùng mình với những tình huống "máu lạnh" của ông trong phim.

Cho đến tận bây giờ, cuộc nổi dậy chấn động năm ấy vẫn là một vết thương khó lành trong lòng những người vô tình bị cuốn vào vòng xoáy lịch sử. Giữa vòng xoáy thời cuộc, dù yêu nhau đến mấy, dù khát khao hạnh phúc đến mấy thì cũng có thể bị chia lìa bởi vận mệnh tàn khốc. Youth Of May đã phần nào khắc họa chân thực được điều đó. Một bộ phim đượm buồn nhưng xứng đáng dành thời gian xem, với mình là như vậy. Và mình không hối hận khi lựa chọn xem bộ phim này.

"Nếu tháng Năm đó là những ngày nắng xinh đẹp như mọi khi, thì có lẽ chúng ta đã có thể sống và yêu nhau như những người bình thường khác”

  • 3012
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
862
Someday Or Oneday
Someday Or Oneday2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)