logo-maybe-vn
Mở app

Muôn vàn cảm xúc với những "mối tình dang dở" trên màn ảnh Hàn Quốc

Có quá “tàn ác” khi cho nam thứ một cuộc tình không trọn vẹn?

Sự tàn ác của tình yêu dang dở...

Ai sẽ bù đắp cho những giọt nước mắt của chúng ta?

Ai sẽ cứu sống ta?

Ai sẽ viết tiếp chuyện tình của đôi ta?

.....

Không ai cả!

Người ta thường nói: “Đàn ông thường nhớ về những người phụ nữ làm anh ta hạnh phúc, còn phụ nữ lại chỉ nhớ nhiều về người đã làm họ khổ đau”.

Khi bạn trưởng thành, đôi khi bạn buộc phải xa nhau. Thế nhưng đừng buồn vì nó đã kết thúc, hãy vui vì nó đã xảy ra.

Nhưng dù suy nghĩ như vậy thì đối với nhiều người, họ rất khó để tránh khỏi những tiếc nuối, hụt hẫng, thậm chí là hệ lụy từ những mối tình dang dở. Trước hết là hệ lụy với chính nhân vật trong cảm xúc nối dài của người xem. Nhiều khán giả thậm chí không dám xem lại lần hai một tác phẩm chỉ vì những cái kết dang dở, buồn thương dành cho nam thứ như thế.

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nhưng đôi khi sự dang dở cũng tàn ác biết chừng nào.

Duyên phận trong đời được ví như một chuyến tàu, có điểm bắt đầu và trạm cuối dừng chân. Vậy thì, hãy tạm dừng tại đây và chúng mình nợ nhau một chuyện tình dang dở...

1. Han Seo Joon - Lim Ju Kyung

[Chẳng cần biết ai đúng, ai sai. Chỉ cần crush khóc thì mọi lỗi lầm đều thuộc về mình tất.]

“Mình xin lỗi! Dù là việc gì đi nữa, tất cả đều là mình có lỗi hết.” - Han Seo Joon.  

True Beauty (Vẻ Đẹp Đích Thực)
True Beauty (Vẻ Đẹp Đích Thực)

2. Han Woo Tak - Nam Hong Joo

[Đơn phương một người là cứ âm thầm yêu rồi âm thầm đau.]

“Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi.” - Han Woo Tak.

While You Were Sleeping (Khi Nàng Say Giấc)
While You Were Sleeping (Khi Nàng Say Giấc)

3. Hwang Sun Oh - Kim Jo Jo

[Cứ ngỡ là điểm dừng, hoá ra chỉ là trạm dừng chân.]

“Thì ra, chúng ta chia tay là vì em...” - Hwang Sun Oh.

Love Alarm (Chuông Báo Tình Yêu)
Love Alarm (Chuông Báo Tình Yêu)

4. Gye Sun Woo - Lee Dam

[Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một người con gái tuyệt vời nhất của cuộc đời mình - một người vì yêu bạn mà đến, vì thương bạn mà ở lại.]

“Tôi thích em, nói với em một lần cuối. Tôi phải đi du học rồi. Tôi vẫn thích em như vậy. Nếu được tôi mong thời gian có thể quay ngược trở lại.” - Gye Sun Woo.

My Roommate Is A Gumiho (Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho)
My Roommate Is A Gumiho (Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho)

5. Han Ji Pyeong - Seo Dal Mi

[Yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là đợi mong thấp thỏm, là ấm ức ghen tuông.]

“Sau khi đọc thư, tôi đã không tìm cô suốt 15 năm nhưng ngày Do San đọc những lá thư đó, cậu ấy đã tự tìm đến cô. Cho nên Nam Do San trong thư không phải là tôi. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi hay tự tách.” - Han Ji Pyeong.

Start-Up (Khởi Nghiệp)
Start-Up (Khởi Nghiệp)

6. Jung Nam Gil - Ma Jin Joo

[Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình.]

“Anh không biết em là gì nữa, nhưng ở bên cạnh em khiến anh cảm thấy an lòng. Em cho anh cảm giác ấm áp. Giờ anh thích em rồi nhưng anh mới nhận ra trái tim em ở nơi khác.” - Jung Nam Gil.

Go Back Couple (Cặp Đôi Vượt Thời Gian)
Go Back Couple (Cặp Đôi Vượt Thời Gian)

7. Ye Ji Hoon -  Jung Da Jung

[Anh và em sau cùng cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là không cùng nhau thôi.]

“Thực ra tôi tưởng mình rất hiểu tâm tư của phụ nữ. Nhưng lại có một người, tôi không hiểu được tâm tư của cô ấy.” - Ye Ji Hoon.

18 Again (Trở Lại Tuổi 18)
18 Again (Trở Lại Tuổi 18)

8. Kwon Si Hyun - Choi Soo Ji

[Về tính cách của em, em nợ anh một lời xin lỗi nhưng về tình yêu em dành cho anh, anh nợ em một lời xin lỗi.]

“Cô ta chỉ là đối tượng đánh cược của chúng ta, tại sao cậu lại bất cẩn thích cô ta. Cậu mau trở lại đi. Sao cậu lại như vậy?” - Choi Soo Ji.

The Great Seducer (Kẻ Quyến Rũ Đại Tài)
The Great Seducer (Kẻ Quyến Rũ Đại Tài)

9. Choi Young Do - Cha Eun Sang

[Nếu buồn vì một ai đó thì hãy tự nhủ lòng rằng: Tại mình yêu người ta cơ mà.]

“Tôi chỉ muốn khi nào gọi điện thì cô nghe máy, hỏi thì cô sẽ trả lời và gặp nhau có thể chào hỏi.” - Choi Young Do.

 The Heirs (Người Thừa Kế)
The Heirs (Người Thừa Kế)

10. Go Jung Won - Pyo Na Ri

[Có những mối quan hệ ta vốn dĩ chỉ được buồn chứ không có quyền được ghen, vì suy cho cùng nếu bạn quan trọng với họ, họ sẽ chẳng khiến bạn ghen.]

“Em nhất định phải khiến Hwa Shin hạnh phúc. Nhất định đừng để cậu ấy phải cô đơn.” - Go Jung Won.

Jealousy Incarnate (Muôn Kiểu Ghen Tuông)
Jealousy Incarnate (Muôn Kiểu Ghen Tuông)

11. Gong Tae Kwang - Lee Eun Bi

[Bởi vì chúng ta 18 tuổi, chúng ta sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Có thể rất đau đớn khi vấp ngã, nhưng không sao cả. Vì chúng ta 18 tuổi mà.]

“Chỉ cần một người thôi... không được sao? Một người sẽ gọi tên thật của cậu. Người đó là mình không được sao?” - Gong Tae Kwang.

  School 2015: Who Are You? (Học Đường 2015: Bạn Là Ai?)
School 2015: Who Are You? (Học Đường 2015: Bạn Là Ai?)

12. Oh Ri On - Oh Ri Jin

[Cho dù cả thế giới này đều đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với em thì sợi dây giữa anh và em cũng không bao giờ đứt đoạn.]

“Khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định trở thành người anh trai tốt nhất trên đời của Ri Jinnie. Em đối với anh đã phạm phải một lỗi sai rất lớn. Ừ, anh làm cho em, làm anh trai của em. Không làm cái gì khác, chỉ là anh trai thôi.” - Oh Ri On.

Kill Me Heal Me (Tìm Lại Chính Mình)
Kill Me Heal Me (Tìm Lại Chính Mình)

13. Kim Shin Hyuk - Kim Hye Jin

[Kỉ niệm sẽ đẹp hơn khi chúng được đóng băng với thời gian.]

“Nếu em không thể đến với anh ta, thì em đến với tôi đi. Hãy cho tôi cơ hội, được chứ? Tôi cũng mong em quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ mình không thể xem em là bạn được nữa rồi.” - Kim Shin Hyuk.

She Was Pretty (Cô Nàng Xinh Đẹp)
She Was Pretty (Cô Nàng Xinh Đẹp)

14. Yang Do Hyeok - Yoo Na Bi

[Đàn ông lưu luyến người làm mình hạnh phúc nhất, còn phụ nữ luôn nhớ người làm mình đau khổ nhất.]

“Park Jae Eon, cậu thích cậu ta à!” - Yang Do Hyeok. 

    Nevertheless (Dẫu Biết)
Nevertheless (Dẫu Biết)

15. Oh Young Woo - Mok Hae Won

[Mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ... cho đến khi một trong hai người tìm thấy mối tình thứ hai.]

“Dù bây giờ cậu có cảm thấy thế nào về mình, mình cũng không muốn biết và điều đó cũng không quan trọng đối với mình.

Mình thích anh ấy - một người ấm áp. Khi ở bên cạnh người ấy, mình cảm thấy rất ấm áp như một chiếc ấm được đun trên bếp lò vậy.” - Mok Hae Won.

When The Weather Is Fine (Trời Đẹp Em Sẽ Đến)
When The Weather Is Fine (Trời Đẹp Em Sẽ Đến)

16. Chil Bong - Sung Na Jung

[Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên “Mối tình đầu”. Cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình.]

“Tình yêu đơn phương không cần biết bạn đau lòng, tuyệt vọng hay khổ não tới mức nào thì cũng không có cách giải quyết nào cho tình yêu của một người cả. Hoặc là có được tình yêu, hoặc là bị từ chối. Nếu chỉ thích đơn phương thì thật kém cỏi. Dù có bị từ chối, thì tôi cũng đã nói thích cô ấy rồi.” - Chil Bong.

Reply 1994 (Lời Hồi Đáp 1994)
Reply 1994 (Lời Hồi Đáp 1994)

17. Kim Jung Hwan - Sung Duk Sun

[Nếu như chúng ta bỏ lỡ chuyến xe này thì sẽ có chuyến xe khác đến. Nhưng, nếu chúng ta chỉ cần bỏ lỡ một người là sẽ lạc nhau cả một đời.]

“Cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la. Bạn sẽ không bao giờ biết chính xác những gì mình nhận được. Ngay cả khi tôi chọn thanh sô-cô-la đắng nhất, điều đó cũng không thay đổi. Đó là định mệnh do tôi chọn lựa. Không có gì phải hối tiếc, khóc lóc hay đau lòng cả.” - Kim Jung Hwan.

Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988)
Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988)

18. Harry Borrison - Zoe

[Một tình yêu độc đoán và chiếm hữu 14 năm của kẻ sát nhân si tình.]

“Bao nhiêu người vì chờ đợi mỗi mình em mà bất chấp cả tính mạng, thế nên em cảm động đến mức phải rơi nước mắt à? Hay bây giờ em cảm thấy có lỗi với họ? Vậy người mà bấy lâu nay chỉ có mình em, chỉ sống cho em, nhưng lại bị em xem thường là anh đây thì sao?".

Không chỉ có hắn ta chờ em 14 năm. Anh cũng chờ đợi... trong từng đó thời gian.” - Harry Borrison.

 I Miss You (Nhớ Em)
I Miss You (Nhớ Em)

19. Yoon Ji Hoo - Geum Jan Di

[Chàng trai đa sầu đa cảm luôn sống đúng với cảm xúc của mình và tình yêu của họ cũng vậy.]

“Em có biết ý nghĩa của chậu bông này là gì không?

Những người yêu nhau họ sẽ tặng cho nhau bông Lily.

Cầm lấy đi!” - Yoon Ji Hoo. 

Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng)
Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng)

20. Go Chung Myung - Jang Man Wol

[Sau 1000 năm chờ đợi vẫn ra đi trong cô độc, vô tình nhận ra rằng: “Đôi khi buông bỏ là sự lựa chọn tốt nhất.”]

“Ta đang chờ muội. Ta hy vọng muội sẽ không chần chừ khi vung kiếm vào ta. Nếu vậy, ta sẽ không ngại ngần nộp mạng dưới kiếm của muội. Đậy thực sự là hồi kết của chúng ta.” - Go Chung Myung.

Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng)
Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng)

21. Kim Byung In - Kim So Yong

[Ngày huynh đến mang cho muội biết bao nhiêu nụ cười. Ngày huynh đi để lại cho muội những giọt mước mắt.]

“Muội có nhớ chúng ta đã chơi trốn tìm khi còn bé không? Ta sẽ cho muội thời gian đến khi ta đếm đến 10 nên hãy chạy và trốn đi. Đi đi, dù có thế nào cũng đừng nhìn lại.

Ta luôn nhìn về phía muội. Ta thậm chí đã nhìn thấy khía cạnh mà bản thân muội còn chưa biết đến. Tại sao, tại sao ta lại không nhận ra chứ?” - Kim Byung In.

 Mr. Queen (Chàng Hậu)
Mr. Queen (Chàng Hậu)

22. Wang Yoo - Ki Seung Nyang

[Gặp được một người thích hợp vào thời điểm không thích hợp là điều tiếc nuối nhất.]

“Ta cầu nguyện với trời cao để ta đời này kiếp này được ở bên nàng. Cho dù có chết, cũng phải chết bên cạnh nhau. Để chúng ta có thể chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.” - Wang Yoo.

Empress Ki (Hoàng Hậu Ki)
Empress Ki (Hoàng Hậu Ki)

23. Wang Wook - Hae Soo

[Khi trái tim đứng giữa ranh giới của hạnh phúc cá nhân và quyền lợi của cả hoàng tộc. Sự ấm áp như mặt trời hừng đông đã dần lụi tàn khi bị cuốn vào cuộc chiến chốn vương quyền.]

“Nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Muội đã quyết định rời đi thì hãy cắt đứt hoàn toàn. Quên hết tất cả quá khứ. Chỉ nghĩ tất cả cho tương lai. Đời này... chúng ta hết duyên từ đây.” - Wang Wook.

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (Người Tình Ánh Trăng)
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (Người Tình Ánh Trăng)

24. Kim Yoon Sung - Hong Ra On

[Đến một lúc nào đó chợt nhận ra rằng: Có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể cùng ta đi đến hết cuộc đời.]

“Ta không muốn nữ nhân phải khóc. Đừng khóc cũng đừng buồn. Hứa với ta sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc!” - Kim Yoon Sung.

Moonlight Drawn by Clouds (Mây Họa Ánh Trăng)
Moonlight Drawn by Clouds (Mây Họa Ánh Trăng)

25. Yang Myung - Hong Cheon Gi

[Vốn dĩ ngay từ đầu ta không nên rung động thì bây giờ chẳng phải đau lòng đến thế này.]

“Được trời ban ngoại hình, giỏi vẽ, thư pháp và thơ ca. Ta là 3 thiên tài hợp nhất - chính là Hoàng tử Yang Myung. Ta sinh ra đã là Hoàng tử và sống như một Hoàng tử vậy nên ta chỉ biết cách nói chuyện như một Hoàng tử.” - Yang Myung.

Lovers Of The Red Sky (Bầu Trời Rực Đỏ)
Lovers Of The Red Sky (Bầu Trời Rực Đỏ)

Những "mối tình hụt" trên màn ảnh Hàn lúc nào cũng đẹp bởi vì bên cạnh họ còn có khán giả - những người nhìn thấy họ hi sinh như thế nào cho mối tình ấy. Những cử chỉ quan tâm dành cho nửa kia, những niềm vui nho nhỏ mà nhân vật ấy từng ngày góp mặt hay cả những nỗi buồn tê tái khi màn đêm buông xuống. Khán giả xem, khán giả đồng cảm, người xót thương, người thổn thức nên những tình cảm ấy luôn toát lên một vẻ cao thượng lặng thầm nào đấy.  

  • 2063
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1782

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)