logo-maybe-vn
Mở app
Cẩm Đình
Cẩm Đình4 năm trước6 phút đọc

RED CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ - KHI TRUYỆN CỔ TÍCH ĐƯỢC KỂ THEO MỘT CÁCH RẤT KHÁC

Nếu bạn đã từng nghĩ, cổ tích là thể loại truyện chỉ dành cho trẻ con, thì bây giờ hãy thay đổi suy nghĩ ấy đi. Bởi lẽ rằng, như lời Liesl Shurtliff - tác giả cuốn sách Red Cuộc Phiêu Lưu Của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, thì đây là câu chuyện kì diệu nhất dành cho tất cả chúng ta.

Có một dạo, mình đã lạc giữa vô vàn lựa chọn thể loại sách để đọc. Mình chán những cuốn self-help khô khan, càng không muốn tìm đến những quyển tản văn sướt mướt. Và rồi mình lại tìm đến với văn học thiếu nhi, những câu chuyện viết cho trẻ con và cả những người lớn đã từng là trẻ con.

Mình khá bất ngờ khi nhận ra rằng, cuốn tiểu thuyết này là sự hoà trộn giữa hai câu chuyện cổ. Red chính là cô bé quàng khăn đỏ trong câu chuyện cùng tên, còn bà ngoại của cô lại là Hồng Hoa trong truyện Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Phải nói, mình vô cùng khâm phục trí tưởng tượng của Liesl Shurtliff. Bà biết cách thêm thắt các chi tiết và ghép nối hai câu chuyện với nhau để tạo nên một tác phẩm mới vừa gần gũi với độc giả, nhưng cũng để lại dấu ấn phong cách của riêng mình.

Chúng ta đã quen thuộc với cô bé quàng khăn đỏ trong phiên bản gốc, vì mải hái hoa bắt bướm mà để cho con sói gian ác có cơ hội làm hại bà ngoại. Song đến với câu chuyện của Liesl Shurtliff, chúng ta lại thấy được một phiên bản hoàn toàn khác. 

Bà ngoại của Red, người được mệnh danh là Phù thuỷ Rừng Xanh, sở hữu những phép thuật kì diệu mà không ai có được. Với tư cách là cháu gái duy nhất của bà, Red dễ dàng thừa hưởng tất cả những điều ấy.

Red có phép thuật, nhưng phép thuật Red sở hữu luôn gây ra phiền toái cho cô bé. Những bông hoa hồng mọc ra từ mũi thay vì mọc lên từ đất như cách bà ngoại làm. Lửa nổi lên thiêu trụi toàn bộ áo quần đang phơi khi cô cố thực hiện câu thần chú hong khô. Có một chuyện xảy ra, đã khiến Red hoàn toàn mất niềm tin vào phép thuật của mình. Khi sử dụng bùa phép sinh sôi, do không khống chế được phép thuật cô bé đã khiến cho bà ngoại bị thương vì cứu cô thoát khỏi cành cây gãy đổ. Red đã thề, "dù đây là bước thứ chín mươi chín trong một trăm bước sai lầm của phép thuật để đi đến thành công", cô bé cũng tuyệt đối không dấn thêm một bước nào nữa, cũng như không sử dụng những câu thần chú tai hại ấy thêm một lần nào. 

Thế nhưng đôi lúc, điều người ta muốn trốn thoát lại là thứ người ta buộc phải đối diện. Khi ngoại đổ bệnh, chỉ có phép thuật mới có thể cứu được bà. Vì mong muốn giúp bà khoẻ mạnh và sống mãi, Red đã bắt đầu cuộc phiêu lưu đi tìm phương thuốc thần kỳ của mình.

Thứ phép thuật thần kì mà Red tìm kiếm, thật ra không hề tồn tại. Cô bé đã tìm thấy giếng rượu giúp người ta có thể trở về tuổi xuân, nhưng cái giá phải trả chính là mất đi toàn bộ kí ức. Red muốn bà ngoại cứ sống mãi, nhưng phải đánh đổi bằng việc bà vĩnh viễn quên đi Red thì cô bé không đành lòng chút nào. 

Mọi việc trên thế gian này xảy ra đều được đánh đổi bằng một cái giá tương ứng, thậm chí có thể đắt hơn gấp nhiều lần. Nếu chỉ vì muốn thoát khỏi quy luật của sinh lão bệnh tử, mà biến mình thành một con quái vật, bán trái tim cho quỷ dữ thì liệu có đáng hay không? Mình đã rất mừng khi Red nhận ra phép thuật trong tay Red không hề tai hại như cô bé vẫn nghĩ. Chính sự sợ hãi đã làm méo mó phép thuật, khiến ta quên đi ta là ai, cả những điểm mạnh và yếu của chúng ta. Phép thuật suy cho cùng vẫn là một điều kì diệu hết sức tuyệt vời, thứ đáng sợ chỉ là dã tâm của con người và những suy nghĩ xấu xa, ích kỉ bên trong họ mà thôi.

Mình thích cách Liesl Shurtliff xây dựng nên nhân vật Red. Không phải một nhân vật chính quyền năng hay luôn luôn hành xử đúng đắn. Red vẫn chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, có lúc làm đúng, nhưng cũng sẽ không tránh khỏi những sai lầm. Khi cô bé chọn từ bỏ phép thuật, mình nhìn thấy ở Red nét tính cách giống với chính mình. Red không tự tin vào bản thân, cô bé càng không đủ lòng dũng cảm để có thể bước thêm một bước nữa và chinh phục những điều kỳ diệu mà mình đang nắm giữ trong tay. Là nhân vật dưới ngòi bút của Liesl Shurtliff hay là bản thân mình đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong trang sách?

Vì sao mình lại thích một cuốn sách chẳng hề nổi bật, cũng chẳng được gọi là quá xuất sắc như thế này? Có lẽ vì câu chuyện này đã mang đến cho mình rất nhiều thông điệp, từ cách sống, đến tình cảm gia đình và cả tình bạn đều được đan xen trong từng dòng văn, con chữ. Cuộc phiêu lưu của Red đã giúp cho cô bé cất đi nỗi sợ trong tâm hồn bấy lâu nay. Dường như mọi sự sợ hãi đều có cách để vượt qua, chỉ là bản thân mình có dám bước qua vạch giới hạn ấy hay không mà thôi. 

"Người ta vẫn có thể phạm sai lầm, những tấn bi kịch có thể xảy ra, và vận mệnh của những người khác vẫn có thể bị rối nùi vào vận mệnh của chính bạn và tạo thành một đống hỗn độn. Tôi cũng đã từng bị vướng vào một đống hỗn độn như thế trước đây, và giờ thì chính tôi lại đang đi gieo rắc những rắc rối của mình ra tứ phía."

Nếu phép thuật là một đống rắc rối, thì bạn sẽ giải quyết thế nào khi nắm giữ đống rắc rối ấy trong tay?

Đánh giá: 8.5/10

BÀI TƯƠNG TỰ
Cẩm Đình
Cẩm Đình4 năm trước
Reading

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)