logo-maybe-vn
Mở app
Ducky
Ducky2 năm trước
Movie

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời - Điều gì làm nên bức tường thành trong lòng người hâm mộ sau 10 năm công chiếu

Bộ phim với rating trung bình 33%/tập, số liệu ghi nhận tập cuối với con số 42,3% đầy ấn tượng và có thể gọi là cực hiếm hoi trong lịch sử phim Hàn, điều gì đã làm nên sức hút khó cưỡng của 1 bộ phim cổ trang tưởng như đã quá “quen mắt” khán giả như thế?

1. Kịch bản quá bi thương nhưng phù hợp với thể loại cổ trang

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời là kiệt tác ra đời bằng tâm huyết của bộ đôi đạo diễn, biên kịch tài hoa Kim Do Hoon và Kim So Wan, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Jung Eun Gwol, cũng là tác giả của cuốn tiểu thuyết làm nội dung cho 1 bộ phim đình đám khác là Sungkyunkwan Scandal (Chuyện Tình Ở Sung Kyung Kwan) năm 2010. Ở những tập đầu, phim xoay quanh câu chuyện tình cảm thời thơ ấu tuyệt đẹp của Thế tử Lee Hwon (Yeo Jin Goo thủ vai) và tiểu thư Yeon Woo (Kim Yoo Jung thủ vai) - con gái út của quan chức Đại đề học Hoằng Văn Quán.

Yeon Woo xuất thân từ gia đình tri thức quý tộc, từ trong bụng mẹ, nàng đã được tiên tri là quý tướng, là mặt trăng cao quý sẽ sánh đôi cùng mặt trời (vua) để bảo vệ ngài. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Yeon Woo, Lee Hwon đã yêu nàng say đắm vì sự xinh đẹp, dịu dàng và thông minh cô bé này, quyết tâm lấy nàng làm Thái tử phi. Và bi kịch đau đớn nhất đã xảy ra khi Yeon Woo bị hãm hại bằng bùa yểm, nàng mắc 1 căn bệnh lạ không thể chữa trị, ngày càng yếu dần và buộc phải rời khỏi cung. Yeon Woo thiếp đi trong vòng tay và nước mắt của cha và khi tỉnh dậy thì đã trở thành 1 pháp sư với cái tên mới - Wol, không còn chút ký ức nào về quá khứ của mình.

Còn với Lee Hwon, từ ngày mất Yeon Woo, từ 1 người trẻ tuổi thông minh, đầy tự tin và luôn vui vẻ, Thế tử đã tu luyện rồi trở thành 1 vị hoàng đế nghiêm khắc, tránh xa khỏi những thú vui chốn cung đình và hầu như không bao giờ cười. Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị và cả tình yêu cùng sự thù hận chốn hoàng cung đã đẩy họ vào 1 tấn bi kịch. Đó là cả 1 quá trình kiếm tìm sự thật, đối mặt, hi sinh đầy m.áu và nước mắt, không chỉ của Lee Hwon, Yeon Woo mà còn của nhiều người khác nữa.

Còn với Lee Hwon, từ ngày mất Yeon Woo, từ 1 người trẻ tuổi thông minh, đầy tự tin và luôn vui ...
Còn với Lee Hwon, từ ngày mất Yeon Woo, từ 1 người trẻ tuổi thông minh, đầy tự tin và luôn vui ...

2. Yếu tố ma thuật được đan cài vừa đủ, không bị drama hoá mà lại tương trợ hài hoà cho diễn biến của phim

Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị và cả tình yêu cùng sự thù hận chốn hoàng cung đã đẩy họ vào 1 1 ...
Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị và cả tình yêu cùng sự thù hận chốn hoàng cung đã đẩy họ vào 1 1 ...

Ở thời điểm ra mắt, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời là bộ phim đầu tiên về đề tài cổ trang pháp thuật trên màn ảnh Hàn nên chắc hẳn ai cũng đã rất mong đợi. Và vượt xa sự kỳ vọng đó của khán giả, dù mang danh là phim giả tưởng nhưng Mặt Trăng Ôm Mặt Trời lại được chắt lọc kỹ càng với những tình tiết gay cấn không hề lỗi thời. Yếu tố này được thêm vào vừa đẹp như gia vị cho món ăn vậy đó. Mình không chắc là liệu bây giờ xem lại phim thì có thấy hợp thời không, nhưng ở thời điểm đó, mình thực sự đã bị hấp dẫn hơn bởi những chi tiết này.

Tên nàng là Yeon Woo, có nghĩa là mưa ngâu. Một cái tên thật đẹp.
Tên nàng là Yeon Woo, có nghĩa là mưa ngâu. Một cái tên thật đẹp.

3. Dàn diễn viên “bảo chứng” với tiềm năng diễn xuất “không phải dạng vừa”

Tại sao mình lại dùng từ “tiềm năng” thay vì khẳng định năng lực của tất cả các diễn viên? Trong khi họ đều là những cái tên nổi bật: Kim Soo Hyun, Han Ga In, Yeo Jin Goo, Jung Il Goo? Bởi vì tuy ở thời điểm hiện tại, chắc chắn không thể phủ nhận cái tên Kim Soo Hyun đã là “bảo chứng” đối với các mọt phim Hàn rồi nhưng quay lại năm 2012, khi anh nhận vai diễn hoàng đế Lee Hwon này, Kim Soo Hyun mới chỉ 23 tuổi và vẫn còn là 1 gương mặt mới trong làng giải trí xứ kim chi thôi. Trời ơi, tin được không? Mới 23 tuổi mà ảnh diễn xuất “khủng” như vậy rồi.

Coi visual của 2 đứa mà cưng xỉu, đáng yêu quá chừng.
Coi visual của 2 đứa mà cưng xỉu, đáng yêu quá chừng.

Người ta biết đến Kim Soo Hyun qua Dream High và tất nhiên, từ đó anh có thêm nhiều fans và ai cũng rất tin tưởng anh với vai diễn mới, giữ niềm tin ấy cho đến khi phim được công chiếu. Và với mình, cho đến giờ, hoàng đế Lee Hwon của MTOMT vẫn là vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp của Kim Soo Hyun. Đồng ý là anh có thêm rất nhiều các vai diễn đa dạng và hot hit không kém khác nữa nhưng mình không sao quên được ánh mắt bi thương và dáng vẻ đau khổ của vua Lee Hwon luôn ấy. Nhìn lại chặng đường diễn xuất của Kim Soo Hyun từ năm 2010 rồi 2012 đến giờ, cũng hiểu được vì sao anh lại là nam diễn viên đang được săn đón nhất Hàn Quốc như vậy.

Lỡ liếc crush đúng lúc nó cũng quay ra tia mình be like:
Lỡ liếc crush đúng lúc nó cũng quay ra tia mình be like:

4. Một điều đặc biệt giữ chân người xem mà mình nghĩ không ai ngờ tới đó là dàn diễn viên nhí

Yoo Jung, Jeo Jin Goo, Kim So Hyun khi ấy đều đang còn được gọi là sao nhí và chưa “bỏ túi” nhiều bộ phim hay khẳng định mình mạnh mẽ như bây giờ nhưng đã diễn hay tới mức mình cảm giác mình đã từng không mong chờ dàn diễn viên chính xuất hiện luôn ấy. Nghịch lý không? Xem phim vì dàn diễn viên “tiền bối” nhưng lại bị cuốn hút không lối thoát vì diễn xuất của các bạn nhí. Mình đã bất ngờ và ấn tượng vô cùng với câu chuyện tình cảm ngọt ngào mà day dứt thời thơ ấu của vua Lee Hwon và tiểu thư Yeon Woo do Yoo Jung và Jin Goo lột tả. Sẽ không có gì là nói quá khi ngày ấy mình quyết định xem tiếp phim vì mấy bạn này.

Lúc mới yêu vui biết bao nhiêu, mà sao sau này lại đau khổ đến thế?
Lúc mới yêu vui biết bao nhiêu, mà sao sau này lại đau khổ đến thế?

Yoo Jung thực sự sinh ra là để đóng Yeon Woo nhỏ tuổi, từ khuôn mặt tròn, đôi mắt long lanh, hai má búp bê, một khuôn mặt bừng sáng đúng nghĩa trăng rằm. Còn bé nhưng em ấy đã quá hợp tạo hình cổ trang, diễn xuất bi thương khiến người xem khóc rưng rức. Jin Goo năm ấy mới 14 tuổi thôi nhỉ, thế mà đàn anh Kim Soo Hyun còn phải khen rằng anh ấy đã phải xem cảnh khóc của Jin Goo để lấy trọn vẹn cảm xúc. Jin Goo lúc ấy chưa “nhuận sắc” như bây giờ nhưng thực sự đã chinh phục trái tim người xem bởi diễn xuất tự nhiên và nhập tâm vô cùng.

Lúc mới yêu vui biết bao nhiêu, mà sao sau này lại đau khổ đến thế?
Lúc mới yêu vui biết bao nhiêu, mà sao sau này lại đau khổ đến thế?

So Hyun vào vai Bo Kyung, nữ nhân phản diện của phim và mình thấy em thật sự quá giỏi khi đóng vai này. Nếu như vai chính diện khó 1 thì phản diện phải khó 10, đặc biệt là đối với 1 đứa trẻ. Cũng vì vai diễn này mà Soo Hyun cũng sớm “bị ghét” nhưng em đã chứng minh rằng mình có khả năng cân đủ mọi thể loại vai diễn. Và bây giờ thì So Hyun đã là 1 cô diễn viên được rất nhiều người yêu thương nè.

Chàng yêu thiếp nhiều đến thế sao? - Nhiều. Rất nhiều.
Chàng yêu thiếp nhiều đến thế sao? - Nhiều. Rất nhiều.

5. Cuối cùng không thể không nhắc đến những bản OST huyền thoại

Yeon Woo đáng thương được Kim Yoo Jung diễn tả trọn vẹn đến rùng mình.
Yeon Woo đáng thương được Kim Yoo Jung diễn tả trọn vẹn đến rùng mình.

Sức nóng của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời không hạ nhiệt ngay cả khi phim đã đóng máy sau 1 thời gian dài thì phải nói ngay đến dư âm từ những bản OST. The Moonlight Is Setting - Heora, Back In Time - Lyn, The One & Only You - Kim Soo Hyun,... Có những bản OST mà xem xong phim rồi, mỗi lần nghe lại vẫn thấy thật bồi hồi và cảm xúc, thì đây chính là những ví dụ chứng minh cho điều đó.

Hôm nay, 04/01/2022, vừa tròn 10 năm công chiếu Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (04/01/2012), mình dành riêng 1 bài viết cho phim và những người yêu phim, mong là các bạn sẽ dành thời gian cùng hoài niệm lại 1 chút.

  • 2393
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
544
Ducky
Ducky2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)