logo-maybe-vn
Mở app
T.M
T.M2 năm trước
Healthy

Đừng để sự "tốt bụng" giết chết bạn

 Mình từng đọc một câu nói như thế này: " Nếu những người tử tế trở nên thông minh, và những người thông minh trở nên tử tế, thì thế giới đã trở nên tươi đẹp." Vậy, phải chăng tốt bụng là không đúng chăng?

Nếu bạn là một người tốt bụng, xin chúc mừng vì bạn có một trái tim vô cùng thiện lành và thuần khiết. Người tốt bụng thường có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, họ tin rằng "chỉ cần đối xử tốt với người, chắc hẳn họ cũng nhận lại điều tốt đẹp như thế." Nhưng cuộc sống này không đơn giản như thế, khi gần như tất cả chúng ta đâu đó đều có suy nghĩ về sự lợi dụng lẫn nhau, nên bạn càng tốt bụng, càng sẵn lòng giúp đỡ người khác vô điều kiện, càng làm nhiều người đặt một sự nghi ngờ vào bạn. Và tất nhiên bạn sẽ bị thất vọng, và mang một cảm giác tội lỗi về bản thân, lâu dần sẽ dẫn đến tự nghi ngờ chính mình và dẫn đến các bệnh về tâm lý như mặc cảm, trầm cảm, tự ti. Vậy, làm sao để cải thiện điều đó?

1. Bạn có thật sự muốn làm điều đó?

Hãy tự đặt câu hỏi này cho mình mỗi khi ai đó nhờ vả bạn vấn đề nào đó. Có rất nhiều bạn có một "bệnh" là không thể từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của người khác, nếu từ chối bạn sẽ cảm thấy có lỗi và liên tục xin lỗi hoặc làm gì đó để bù đắp cho người bạn từ chối, dù bạn không phải người có lỗi. Hãy ngưng ngay việc đó và tập cách từ chối khi bản thân bạn không muốn làm điều đó, có thể ban đầu sẽ khó khăn với bạn nhưng đó là thứ đầu tiên bạn cần phải học để có thể mạnh mẽ hơn.

2. Học cách chấp nhận

Bạn phải chấp nhận một sự thật rằng "không phải ai cũng tốt bụng như bạn", nghe thì hơi đau lòng nhưng thực tế không phải ai cũng có thể giúp đỡ người khác vô điều kiện như bạn, và bạn cũng không thể đòi hỏi người ta tốt với bạn như cách bạn làm với họ, vì mỗi người là mỗi cá thể độc lập và riêng biệt. Vì vậy bạn cần học cách chấp nhận khi người khác không cùng suy nghĩ với bạn. Thất vọng và buồn bã không phải cách để giải quyết vấn đề lúc này.

3. Bạn không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người

Sự thật là bạn sẽ không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người. Dĩ nhiên, bạn có thể thử nhưng bạn sẽ không bao giờ thành công. Sẽ luôn có một ai đó không hài lòng về bạn. Vì thế hãy làm những gì bạn xem là đúng, không trái đạo lý và luật pháp là được. Đừng để tâm lời nói của người khác dành cho mình nếu không muốn xuất phát lại từ điểm ban đầu.

Lương thiện, tốt bụng là một đức tính tốt cần giữ gìn và phát huy. Nhưng cuộc đời cái gì quá cũng không tốt, hãy mang cho mình một cái đầu lạnh bên cạnh trái tim nồng ấm, rồi ta sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất của chúng ta trong tương lai.  

  • 3177
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
443
T.M
T.M2 năm trước
Healthy

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)