logo-maybe-vn
Mở app
Raven Guard
Raven Guard2 năm trước
Movie

Review loạt phim The Witcher mùa 2 trên Netflix dưới góc nhìn của người đã chơi game và đọc truyện

Mình là một người chơi đã trải nghiệm qua các phần game Witcher, đã đọc một vài đầu truyện Witcher của tác giả Sapkowski (chính xác là còn Season of Storms và Lady of the Lake là mình chưa đọc thôi, mới liếc qua sơ sơ) và phá đảo nhiều lần The Witcher 3: Wild Hunt. Sau đây là một số cảm nhận sau khi xem mùa 2 của loạt phim trên Netflix.

Về tổng thể: Mối quan hệ cha con của Geralt và Ciri được xây dựng tốt

Henry Cavill vẫn thể hiện tốt vai diễn, anh ta rất nhập tâm và một số phân cảnh thực sự hoàn hảo như những gì mình hình dung về Geralt, mặc dù miệng lưỡi anh trong phim có phần hiền hơn so với game và truyện.

Mối quan hệ cha con được diễn tả rất ổn, cho thấy được Geralt hết mình vì đứa con gái bất đắc dĩ như thế nào. Tạo hình thì phải nói là mình hài lòng với Geralt lắm lắm, Henry Cavill cũng đã cố gắng để cải thiện diễn xuất.

Geralt và Ciri chiếm phần lớn thời lượng, bản thân Freya Allan (20 tuổi) rất có tiềm năng để biến công chúa Ciri trên màn ảnh nhỏ trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng trong tương lai, nói chung không có gì phàn nàn.

Triss Merigold được tạo hình tốt hơn nhiều so với mùa 1!

Mùa 2 đã có sự thay đổi và tiếp thu đáng kể sau khi bị bash ở mùa 1 bởi tạo hình của Triss. Qua mùa 2 này, kiểu tóc, trang phục và trang điểm của nhân vật đã khiến mình cảm thấy tương đồng hơn với hình ảnh vốn đã quen thuộc trong game.

Tất nhiên với tư cách là người mê game thì mặc dù phim được nhà sản xuất xác nhận là dựa trên truyện, nhưng những trải nghiệm trực quan với game vẫn có tác động rất lớn đến người xem, phần nhiều khán giả có thiên kiến về phim do chơi game nhiều hơn.

Mình đã mong có những khoảnh khắc thực sự hấp dẫn giữa Geralt và Triss trên phim nhưng cuối cùng đã không có, nếu biên kịch cho hai người một chút nồng nàn thì phim sẽ hay hơn. Khá tiếc nuối cho những hint của hai người, chỗ này biên kịch cần sự táo bạo thì lại không làm.

Tên nghệ sĩ du ca Jaskier vẫn chất như ngày nào

Mình quen thuộc với cái tên Dandelion hơn (vì chơi game rồi mới đọc truyện), cần khẳng định rằng đây rõ ràng là nhân tố không thể thiếu, là cây hài và vô cùng mồm mép. Nam diễn viên Joey Batey vai Jaskier hình như đang trong mối quan hệ với Anya Chalotra - người thủ vai Yennefer, nên chemistry của hai người này có vẻ còn thật hơn Yen với Geralt.

Các Witcher trường sói: Vesemir, Coen, Lambert...

Vesemir tạo hình thì ổn, nhưng tính cách thì không, quá cảm tính và mâu thuẫn nội tại. Lambert thì tạo hình khác xa game, nhưng tính cách cợt nhã vô duyên thì chuẩn rồi, Coen không có nhiều đất diễn, nên cũng không có gì nhiều để nhận xét.

Cái chết vô duyên của Eskel

Theo mình đây là sai lầm không thể tha thứ của nhà làm phim, giết chết một nhân vật được ưa thích, một người bạn thân của Geralt để phục vụ như một plot device không hề thuyết phục!

Mình đảm bảo là fandom của The Witcher không bao giờ chấp nhận điều này và bản thân Henry Cavill - một fan rất trung thành cũng không chịu được nên anh ta mới call out về việc phải giữ đúng nguyên tác ngay trước khi phim ra mắt!

Francesca Findabair và Filavandrel trở thành vợ chồng và còn có con? No way!

Đúng ra thì Francesca (nữ nhân xinh đẹp nhất ở Lục Địa) không thể có con, và cũng không thể là vợ của Filavandrel, bởi theo nguyên tác họ gặp nhau khi Francesca đã là Nữ vương của Dol Blathanna và cô chỉ làm cố vấn cho Filavandrel mà thôi.

Nhìn chung phim khai thác một lối đi riêng, tỏ vẻ là đã khá chệch so với nguyên tác rồi và thực sự là nó không ổn nếu cứ tiếp tục như thế này. Nếu mùa sau không có sự thay đổi trong quan điểm, đường lối.

Nói chung, nếu không phải vì hâm mộ franchise The Witcher và Henry Cavill thì có thể mình đã không theo loạt phim này.

  • 2971
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
353
Raven Guard
Raven Guard2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)