logo-maybe-vn
Mở app
Su
Su2 năm trước
Earth

Dùng phế liệu kim loại để khảm chân dung người thật

Nếu trước đây thì một bức chân dung sẽ được tạo nên chỉ từ một cây viết lông, sơn màu và giấy hoặc vải, thì ngày nay chúng ta có nhiều phương tiện biểu đạt để thể hiện bản thân hơn. Và với sắt vụn được thu gom trên đường phố và bãi rác, nghệ sĩ người Anh Matt Small đã thể hiện rất sinh động những bức chân dung từ người thật.

Là một nghệ sĩ đương đại có cá tính mạnh mẽ, đối tượng mà Matt Small nhắm đến thường là những người trẻ tuổi nhưng họ luôn cảm thấy tự ti vì bị đánh giá thấp bản thân, cảm thấy mình không có năng lực. Không chỉ sử dụng hình tượng, chất liệu mà nghệ sĩ này sử dụng trước đây như ca-pô ô tô, các loại bảng hiệu cũ... những thứ tạo cảm giác "không giá trị".

Trong những năm qua, Small đã thu thập được một lượng lớn các loại và mảnh kim loại phế liệu khác nhau — tấm lò nướng, lò hơi, tấm giá đỡ, nắp ca-pô xe hơi, lon thiếc và những thứ tương tự, được tìm thấy trên đường phố và các đống phế liệu.

“Những món đồ kim loại này có rất nhiều sắc thái: một số món có màu sơn, một số mảnh là kim loại xám tự nhiên, một số kim loại có lớp gỉ rỉ sét, một số thì sáng bóng, chúng có thể bị trầy xước, móp méo và bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh, mỗi tác phẩm đều có thẩm mỹ và cuộc sống riêng của nó ”
“Giờ đây, những mảnh kim loại vô giá trị này có thể được sử dụng để khẳng định rằng chũng cũng có thể được coi là sản phẩm của xã hội, cũng bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh. Chúng có thể mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cũng dễ bị tổn thương và giống như chúng ta, một khi các vật liệu được đưa vào, khi chúng là một phần của bức tranh lớn, thì tất cả chúng ta có thể bắt đầu thấy giá trị thực sự của chúng, ”Small giải thích về biểu tượng đằng sau đống sắt vụn trong sáng tạo. 
  • 2352
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
692
Su
Su2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)