logo-maybe-vn
Mở app
Tien
Tien2 năm trước
Cháo Hành

Giá mà người lớn ai cũng luôn có thể đi qua những nghịch cảnh một cách hồn nhiên như trẻ con

- Cô mua vé số giúp con đi cô!

- Cô không mua vé số. Con muốn ăn bánh mì không?

- Dạ không. Con muốn uống nước sâm.

- Nước sâm bán ở đâu? Bao nhiêu tiền?

- Dạ bên kia kìa. Mười ngàn đồng một chai.

- Vậy con lựa cho cô 4 tờ vé số rồi đi mua 1 chai nước sâm uống nha.

....

- Nước sâm ngon không con?

- Dạ ngon.

- Con ăn gì nữa không?

- Con muốn ăn bánh mì thịt nướng.

Trong khi chờ lấy bánh mì, câu chuyện lại tiếp tục:

- Con mấy tuổi rồi? Có đi học không?

- Con 11 tuổi, nhưng con mới học lớp 3 thôi. Con học buổi chiều, đi bán buổi tối và sáng. Mỗi ngày con bán được hơn 100 tờ vé số.

- Ba mẹ con cũng đi bán vé số hả?

- Dạ không. Ba con chạy xe ôm.

- Mẹ con đâu?

- Mẹ con bị bắt rồi?

- Sao lại bị bắt?

- Ăn cắp xe

- Mẹ con làm vậy là đúng hay sai?

- Dạ sai.

- Con có buồn mẹ con không?

- Dạ không. Trước đây mẹ con phụ bán quán ăn, hay cho con ăn và mua đồ cho con. Có lúc mẹ con nói con qua quán ăn phụ bán với mẹ con vì con biết nói tiếng Anh ... Mà cô ơi, con có con cá sắp đẻ rồi, ở bên kia kìa. Con đang mong nhìn thấy nó đẻ lắm, để con được làm bà nội.

- Con mong cá đẻ để tặng cho bà nội con bả?

- Không phải, con cá nó đẻ con thì con trở thành bà nội.

- À à, vậy thì thành bà ngoại chứ sao bà nội, vì con cá mái mới đẻ được và mình là mẹ con cá mái thì mình sẽ có cháu ngoại cá, phải không?

........

Giá mà người lớn ai cũng luôn có thể đi qua những nghịch cảnh một cách hồn nhiên như trẻ con.

Nguồn: Julie Ngo - Cháo Hành Miễn Phí

  • 1
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1362
Tien
Tien2 năm trước
Cháo Hành

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)