logo-maybe-vn
Mở app
Phạm Nữ Hoài Giang
Phạm Nữ Hoài Giang4 năm trước5 phút đọc

BIRD BOX - Liệu chiếc "lồng chim" có đủ an toàn trước nỗi sợ vô hình?

Tác giả: Josh Malerman

Dịch giả: Lộc Diệu Linh

Là một tiểu thuyết gia kiêm nhạc sĩ, ca sĩ người Mỹ, Josh Malerman và cuốn tiểu thuyết đầu tay - Bird Box đã mang về cho ông nhiều thành công, để lại dấu ấn đầu tiên trên văn đàn của tác giả trẻ này. Truyện cũng đã được chuyển thể thành phim, và nhờ đó thì tôi mới biết đến cái tên Bird Box từ một review phim trên mạng, chắc hẳn đây là một bộ phim rất thành công. Cơ mà tôi vẫn lười biếng chưa có hứng coi, thay vào đó là mua truyện về đọc trước. Và bây giờ tôi thấy khá may mắn khi có quyết định như vậy. Bởi nếu coi phim trước thì khả năng cao tôi sẽ còn cảm thấy thất vọng nhiều hơn!

Có một thứ gì đó khủng khiếp bỗng dưng xuất hiện, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều sẽ phát điên, dẫn đến những hành động bạo lực, man rợ, dẫn đến việc họ dùng mọi cách giết người khác và tự kết liễu bản thân, vậy thì phương pháp duy nhất chỉ có thể là bịt mắt mình lại, che đi tất cả những gì có thể nhìn ra được thế giới bên ngoài. Cảm tưởng như ở trong một chiếc lồng chim vậy, nhỏ hẹp, tối tăm, nhưng ít ra nó an toàn!

Truyện kể về hành trình đi đến một vùng đất mới của Malorie và hai người con, trên một con thuyền, với những dải băng bịt mắt, và họ phải dùng tất cả những giác quan còn lại để đối phó với thế giới bên ngoài, những thứ kinh khủng không biết tên, những con vật trở nên điên loạn… Xuyên suốt hành trình là sự xen kẽ giữa hiện thực đầy hiểm nguy và những ký ức đau buồn của Malorie kể từ khi sự kiện này diễn ra…

Nói một cách công bằng thì đây là một tiểu thuyết có đề tài khá hay, mặc dù không mới. Tâm lý con người luôn là vậy, luôn sợ hãi những thứ mình không thể nắm bắt, càng mơ hồ thì càng mang lại nỗi ám ảnh lớn lao. Xuyên suốt câu chuyện, đến tận trang cuối cùng, rốt cuộc người đọc cũng không biết được “thứ” đó là thứ gì, là sự vật? Hiện tượng? Là một sinh vật ngoài hành tinh? Một tia khúc xạ độc hại? Hay thậm chí là bản thân trí óc con người tự thêu dệt nên? Không có câu trả lời nào, và thậm chí, càng không có cách gì chế ngự được điều đó, chỉ có cách là trốn chạy mà thôi. Và trốn chạy luôn luôn là một hạ sách, nếu về lâu dài, nên dù có những tia sáng hy vọng le lói bừng lên, tôi vẫn không cảm thấy tình hình khả quan hơn chút nào. Cũng như World War Z vậy, cứ ngỡ đã có một thành trì kiên cố bảo vệ mình, nhưng khi bức tường ấy đổ sập, thì nó lại thành nấm mồ chung cho tất cả…

À thì… Tất cả chỉ có vậy, tôi chỉ đánh giá cao đề tài của cuốn truyện này thôi. Còn lại, những yếu tố khác, khiến tôi không mấy ấn tượng. Diễn biến truyện cứ đều đều, quá dễ đoán, đôi lúc quá nông, khiến tôi không ít lần phải chưng hửng. Và thật sự cả tuyến nhân vật cũng không có gì đặc sắc, có thể thấy ở bất kỳ truyện hay phim kinh dị nào. Ngay từ ban đầu khi Malorie bước chân vào căn nhà đó, tôi đã dễ dàng nhìn ra được kết cục ở nơi đây, vì nó quá quen thuộc, tôi mong đợi điều bất ngờ hơn thế. Truyện cũng không tạo được cao trào cần thiết, kể cả lúc gay cấn nhất, tôi đọc nhưng vẫn có cảm giác trải nghiệm của bản thân đang bị khuyết, không được trọn vẹn, không có cảm giác hòa mình vào truyện, mà đơn thuần chỉ như “một khán giả” đúng nghĩa. Tôi cần một cái gì đó bật lên, tôi muốn cảm nhận được sự bất lực quằn quại của mỗi nhân vật, nhưng rồi, mọi thứ vẫn bình bình, tà tà, tưởng như gay cấn, nhưng lại không.

Nhưng phim Bird Box lại là một thành công lớn, tôi nghĩ nếu chỉ đơn thuần như truyện thì không thể tạo dấu ấn đến thế, có thể khi lên phim, các tình tiết đã được cắt gọn lại để gay cấn hơn, hay có một số thay đổi nào đấy. Và trên hết, tôi đoán là dàn diễn viên phải xuất sắc, thì mới khiến bộ phim bật lên được như thế, hẳn là họ đã khắc họa được tâm lý hoang mang, sợ hãi và bức bối khi không thể dùng một trong những giác quan quan trọng nhất là đôi mắt, kể cả sự điên loạn đẫm máu, tôi nghĩ những điều này lên phim có thể sẽ trực quan hơn là đọc sách. Có lẽ tôi sẽ xem thử bộ phim này, để xem những nhận định của mình có đúng hay không.

Một trải nghiệm trung bình với cuốn sách này. Cũng có lẽ do bản thân tôi khá khó tính với thể loại kinh dị nên hơi khắt khe mà thôi, biết đâu với người khác, họ lại thấy hay!

Đánh giá cá nhân: 6/10

Rosemary

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)