logo-maybe-vn
Mở app
Bluesky
Bluesky5 năm trước
Lostbird

Đội trưởng U22 Brunei là cầu thủ giàu nhất thế giới, chú làm Quốc vương bố là \'ông trùm dầu mỏ\'

Faiq Bolkiah, đội trưởng của U22 Brunei, đối thủ của U22 Việt Nam tại trận đấu mở màn cho SEA Games 30, luôn được truyền thông chú ý nhờ gia thế khủng và sự giàu có của mình.

Faiq Bolkiah đã từng có tên trong danh sách của Chelsea.

Faiq Bolkiah là cháu trai của Quốc vương Brunei. Tài sản của anh hiện nay ước tính có khoảng 15 tỷ bảng (gần 450.000 tỷ VNĐ). Với khối tài sản kếch xù này, anh nhanh chóng trở thành cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, bỏ xa Messi hay Ronaldo.

Anh sinh năm 1998, hiện đang chơi cho đội bóng Leicester City ở vị trí dự bị. Anh cũng sẽ là người đeo băng đội trưởng của U22 Brunei tại SEA Games 30 năm nay.

Dù thành tựu trong bóng đá chưa quá nổi bật nhưng Faiq Bolkiah lại rất nổi tiếng nhờ độ giàu có của gia đình hoàng tộc Brunei.

Không chỉ có chú là Quốc vương, bố của anh là hoàng tử Jefri Bolkiah, một ông trùm dầu mỏ có thế lực lớn trong nước, điều đó khiến Faiq không chỉ giàu có mà còn là thành viên hoàng tộc Brunei đáng ngưỡng mộ. Bố của Faiq sở hữu khối tài sản đồ sộ như 2.300 ôtô, 8 máy bay boeing, 5 chiếc du thuyền cùng 500 ngôi nhà và các tòa cung điện.

Chàng cầu thủ trẻ này cháu trai của Quốc vương Brunei.

Tuy rất giàu có, nhưng Faiq kiên quyết theo đuổi đam mê bóng đá của mình, dù chỉ ở vị trí dự bị của Leicester City nhưng anh vô cùng hài lòng và khẳng định mình sẽ cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm.

Dù giàu có đến đâu, anh vẫn dành rất nhiều sự đam mê cho bóng đá.

Năm 2016, Faiq lần đầu tiên ra mắt đội tuyển quốc gia Brunei trong trận đấu với Đông Timor tại vòng loại AFF Cup. Dù chưa được đánh giá cao ở các câu lạc bộ quốc tế nhưng Faiq là trụ cột trong đội tuyển quốc gia và thường xuyên được giao băng đội trưởng.

Nếu không theo đuổi bóng đá, Faiq Bolkiah cũng sẽ sống trong những cung điện hoành tráng thế này.

Cha của Faiq là một hoàng tử khá ăn chơi của hoàng gia Brunei, truyền thông trong nước từng đưa tin rằng vị hoàng tử này đã từng chi 35 triệu bảng (hơn 1.000 tỷ VNĐ) mỗi tháng để sắm sửa xe hơi, đồng hồ, bút vàng và hơn 1 triệu bảng (gần 30 tỷ VNĐ) cho các bữa tiệc karaoke cùng những nhóm phụ nữ xinh đẹp.

Một chiếc Rolls Royce mạ vàng của hoàng gia Brunei.
Hoàng tử Jefri Bolkiah, bố của Faiq là một người có tiếng ăn chơi trong hoàng tộc.

Nói về độ giàu có của cầu thủ trẻ này, anh thậm chí còn mời cả Michael Jackson về hát cho mình nghe.

Khi bố anh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50, ông muốn gây ấn tượng với cậu con trai 7 tuổi của mình, nên đã mời "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson để hát riêng cho ông và gia đình nghe.

Hoàng tử Jefri đã trả cho Michael Jackson khoảng 12,5 triệu bảng (gần 375 tỷ VNĐ) để tổ chức buổi biểu diễn.

Faiq mừng sinh nhật bố.
Một trong những chiếc du thuyền của bố anh.

Dù sinh ra trong nhà đình thuộc hàng giàu nhất thế giới nhưng Faiq chỉ có quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, anh thường trốn tránh sự giàu có của gia đình và tuyệt đối không tham gia những bữa tiệc ăn chơi cùng bố. Faiq cũng bày tỏ quan điểm không thích truyền thông đánh gia năng lực qua gia thế của anh.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Faiq đã từng bộc bạch:

Tôi đã yêu thích bóng đá ngay từ khi còn nhỏ và luôn muốn ra sân để tập bóng.

May mắn là bố mẹ luôn ủng hộ tôi đạt được ước mơ của mình. Họ đã đào tạo tôi chăm chỉ cả về tâm lý và thể chất trong suốt những năm tháng thơ ấu.

Dù giàu có, hào quang đến mấy Faiq cũng quyết bỏ tất cả để theo đuổi sở thích của mình.

Với những nỗ lực và sự khiếm tốn hiện có, cổ động viên bóng đá thế giới tin rằng Faiq Bolkiah sẽ trở thành một cầu thủ tài năng trong tương lai.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Bluesky
Bluesky5 năm trước
Lostbird

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)