Con sen ship luôn hoàng thượng trong gói hàng trả lại Amazon nhưng số phận vẫn cho cả hai gặp lại nhau
Một chú mèo cưng đã sống sót gần một tuần mà không có thức ăn hoặc nước uống sau khi bị chủ nhân của nó vô tình vận chuyển đi trong hộp trả lại của Amazon. Hoàng thượng có tên Galena được một nhân viên tìm thấy bên trong chiếc hộp tại một nhà kho của Amazon ở California vào ngày 17 tháng 4, 6 ngày sau khi biến mất.

“Lúc đầu tôi không tin và nghĩ đó là một trò đùa. Tôi chạy đi báo với chồng rằng Galena đã được tìm thấy và chúng tôi suy sụp khi nhận ra rằng bé mèo hẳn đã nhảy vào một chiếc hộp quá khổ mà chúng tôi đã chuyển đi tuần trước” chủ mèo Carrie Clark nói với hãng tin địa phương KSL-TV về khoảnh khắc cô biết thú cưng yêu quý của mình còn sống.

Clark lần đầu tiên nhận thấy Galena đã mất tích vào ngày 10 tháng 4, khiến một cuộc tìm kiếm điên cuồng trong khu vực lân cận để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của bé mèo mất tích. “Galena là chỗ dựa tinh thần to lớn cho tôi và đã giúp tôi vượt qua nhiều thử thách về sức khỏe trong sáu năm qua. Sự lo lắng và căng thẳng khi không biết chuyện gì đã xảy ra với Galena thật khủng khiếp", con sen bất cẩn nói.

Mèo Galena đã sống sót một cách kỳ diệu mà không cần thức ăn hoặc nước uống - và được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh đến kinh ngạc. Clark và chồng cô đã bay đến California để đón chú mèo con của họ vào ngày hôm sau.
