Sinh viên Trung Quốc chết vì đau tim sau khi bị giáo viên ép tập thể dục, trì hoãn sơ cứu
Một sinh viên đại học ở Trung Quốc mắc bệnh tim bẩm sinh đột ngột qua đời sau khi bị giáo viên ép tham gia tiết thể dục bất chấp tiền sử bệnh tật, gia đình nạn nhân cho biết.
Theo hãng truyền thông đại lục New Yellow River, sinh viên năm thứ nhất tại trường Cao đẳng Y tế Bạch Thành ở phía đông bắc tỉnh Cát Lâm đã lên cơn co giật khi đang chạy cùng các bạn cùng lớp vào ngày 12/4.
Cô gái họ Zhao được đưa đến bệnh viện và qua đời hai ngày sau đó.
Wang, dì của cô cho biết Zhao đã nộp hồ sơ y tế chứng minh mình mắc bệnh tim bẩm sinh cho trường đại học vào năm ngoái và được miễn tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Tuy nhiên, giáo viên thể dục, Song, đã yêu cầu Zhao tham gia chạy trong tiết thể dục vì đang nhắm đến cô, theo lời dì của cô.
Bà cho biết, sự bất mãn của Song với cháu gái bắt nguồn từ một sự việc xảy ra vào đầu tháng 4 khi giáo viên này ám chỉ nên tặng một ít cá sống để nấu ăn.
Zhao đặt mua cá trên một trang web mua sắm nhưng chúng đã chết.
“Giáo viên đã tức giận và gây khó khăn cho cháu tôi”, Wang nói và cho biết thêm: “Ông ta nói rằng giấy tờ bệnh tim là giả. Vì thế nó phải chạy bộ hàng ngày”.
Giáo viên này cũng loại bỏ Zhao khỏi vị trí lớp trưởng, Wang nói.
Khi Zhao ngã gục trong cuộc thi chạy vào ngày 12 tháng 4, Song đã yêu cầu các học sinh khác không được đến gần. Theo một người bạn cùng lớp, giáo viên này không gọi cấp cứu ngay mà liên lạc với ban quản lý trường đại học.
“Nếu nỗ lực giải cứu kịp thời thì tôi nghĩ cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng giáo viên không cho chúng tôi đến gần”, người bạn cùng lớp yêu cầu giấu tên cho biết.
Song không đưa ra bình luận nào. Báo cáo cho biết ông này đã tắt điện thoại di động.
Một lãnh đạo từ văn phòng hành chính của trường xác nhận Zhao đã chết vì bệnh tim, nhưng không thể làm rõ vai trò của Song trong thảm kịch.
Người này cho biết: “Cảnh sát đang điều tra vụ việc và chúng tôi đang hợp tác”.
Học sinh, sinh viên chết vì tai nạn trong khuôn viên trường không phải chuyện phổ biến nhưng thường gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.
Năm 2021, một bé gái 9 tuổi ở phía tây nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã chết vì tổn thương não 9 ngày sau khi bị đập đầu vào tường, trước đó cô bé bị một học sinh chạy dọc hành lang tông vào.
Mặc dù bị bất tỉnh ngay tại chỗ nhưng các giáo viên vẫn không báo cho bố mẹ cô bé, vài giờ sau trường mới đưa cô bé đến bệnh viện.
