Truyền thuyết kinh dị về trung tâm thương mại Hằng Long: Nơi được mệnh danh "lư hương lớn" Thượng Hải
Nếu hỏi một người dân Thượng Hải địa điểm bị cho là ma ám nổi tiếng nhất thành phố này là gì, rất nhiều người sẽ không ngần ngại trả lời đó là trung tâm thương mại Hằng Long.
Ngay từ lúc mới xây dựng, trung tâm thương mại Hằng Long đã khiến người dân nơi đây cảm thấy kỳ lạ khi có cấu trúc giống như một lư hương khổng lồ. Một số người từng trực tiếp tham gia xây dựng tòa nhà cho hay sau khi phần thân chính của tòa nhà được hoàn thành, cho dù có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể xây hai tòa nhà bên cạnh vượt quá số tầng của tòa nhà chính. Thậm chí trong quá khứ đã từng xảy ra trường hợp chủ thầu vì cố xây dựng tòa nhà lên cao mà khiến công nhân bị thương, hay một vài công nhân từng chứng kiến một hồn ma nữ mặc đồ trắng đi qua đi lại giữa các tầng nhà lúc nửa đêm.
Hàng loạt những vụ việc tâm linh xảy ra khiến các nhà đầu tư đều cảm thấy rất sợ hãi. Tuy nhiên, do vị trí của trung tâm thương mại Hằng Long rất tốt nên họ không thể từ bỏ khu đất đắc địa này. Vì lẽ đó, các nhà đầu tư đã tìm tới một thầy phong thủy ở Hongkong để xin ý kiến. Thầy phong thủy nói rằng chỉ cần xây dựng trung tâm thương mại Hằng Long theo hình lư hương là có thể giải quyết được vấn đề cơ bản.
Ở trên mảnh đất xây dựng trung tâm thương mại Hằng Long nhất định phải thờ một vị thần, nếu không công trình này sẽ vĩnh viễn không bao giờ hoàn thành được. Quả nhiên sau khi xây dựng trung tâm thương mại này theo hình lư hương thì toàn bộ quá trình xây dựng về sau đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên sau khi việc xây dựng hoàn tất, một thảm kịch khác lại xảy ra.
Vào ngày 16/12/2004, ba năm sau khi quảng trường được đưa vào hoạt động, hàng loạt các vụ tự tử đã liên tiếp diễn ra ở đây, khiến trung tâm thương mại Hằng Long từng phải mang cái tên "thánh địa tự sát" trong suốt những năm tháng đó. Cụ thể các vụ tự tử diễn ra như sau:
- Lúc 1 giờ chiều ngày 16/12/2004, một người đàn ông khoảng 30 tuổi trèo qua lan can trên tầng 6 của trung tâm thương mại và bị ngã.
- Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 7/5/2008, một phụ nữ 28 tuổi đã nhảy từ tầng sáu của trung tâm mua sắm xuống.
- Khoảng 8 giờ tối ngày 9/7/2010, một người đàn ông mặc áo phông, quần âu nhảy từ trên cao xuống giếng trời tầng 1.
- Khoảng 8 giờ tối ngày 19/3/2011, một người đàn ông rơi từ trên cao xuống.
- Ngày 22/6/2010, một người đàn ông gặp tai nạn, cũng ngã từ trên tầng cao xuống.
- Khoảng 12 giờ trưa ngày 22/1/2011, lại thêm một người đàn ông nhảy lầu tự sát.
- Khoảng 12 giờ trưa ngày 13/6/2013, một người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống.
- Khoảng 10 giờ tối ngày 17/6/2013, một người đàn ông rơi xuống bãi đất trống gần đường Hồng Kiều, ngay sát chân trung tâm thương mại.
- Ngày 9/1/2015, có một người phụ nữ gặp tai nạn trong trung tâm thương mại.
Việc xảy ra nhiều vụ tai nạn và chết người như vậy khiến mọi người bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ với vị trí địa lý của trung tâm thương mại Hằng Long. Thậm chí có người còn nhận xét trung tâm thương mại này là một nơi kỳ quái khi nhiều người từng lên trên tầng 6 cho biết lúc nhìn xuống, họ luôn có cảm giác căng thẳng đến choáng váng.
Ngoài ra còn có truyền thuyết về việc shop thời trang Miss Sixty bên trong trung tâm thương mại Hằng Long bị ma ám. Sau sự việc, toàn bộ nữ nhân viên tại quầy đã xin nghỉ việc. Nhưng có một giả thuyết khác cho rằng đó là vì quần áo của Miss Sixty đắt đỏ, lại thêm kiểu dáng ngày càng xấu nên không có người ghé qua mua sắm.
- 29
- 0Bình luận