logo-maybe-vn
Mở app
Ducky
Ducky7 tháng trước
Xinê House

Blumhouse nên thôi làm phim remake và hậu truyện mà tập trung vào nội dung gốc

Thất bại lớn của The Exorcist: Believer chính là bài học đắt giá cho Blumhouse. Bộ phim là phần tiếp theo của bom tấn kinh dị The Exorcist ra mắt từ năm 1975. Song The Exorcist: Believer chỉ mang về doanh thu hơn 109 triệu USD so với kinh phí 30 triệu USD và số tiền bản quyền khổng lồ lên đến 400 triệu USD cho 3 phần phim.

Không chỉ gây thiệt hại lớn cho Blumhouse, thành tích của The Exorcist: Believer còn kém xa nhiều tựa phim khác của chính hãng này như M3gan hồi đầu năm, Get Out (2017), Happy Death Day (2017), The Visit (2015) và The Black Phone (2021).

Vì sao Blumhouse làm quá nhiều phim kinh dị remake?

Tất nhiên không chỉ Blumhouse mà toàn bộ Hollywood đều gặp vấn đề với dòng phim remake. Nhiều hãng sản xuất thường xuyên làm lại những tác phẩm cũ mà ví dụ điển hình là Disney. Song, điểm khác biệt của Blumhouse nằm ở ngân sách thấp cho phép các đạo diễn tự do khám phá những ý tưởng táo bạo mà những hãng lớn không đụng đến.

Sự linh hoạt bởi phong cách tiết kiệm vốn có của Blumhouse đã cho phép các nhà làm phim như Mike Flanagan, Damien Chazelle và Jordan Peele thực hiện những bộ phim gốc mà không cần phải thỏa hiệp về tính sáng tạo. Suy cho cùng, những bộ phim được sản xuất với kinh phí thấp hơn 5 triệu USD không cần đến hàng trăm triệu khán giả thì mới sinh lời. Trong vài năm trước, mô hình này đã mở ra một cánh cửa tiềm năng mới cho hoạt động làm phim thú vị.

Bước ngoặt xảy đến sau khi Blackkklansman (2018) nhận đề cử Oscar cho Phim truyện xuất sắc, Blumhouse tung ra bộ phim Halloween đầu tiên. Thời điểm đó, hãng rất ít khi đụng đến những thương hiệu kinh dị cũ, trừ một vài "bom xịt" như The Town That Dreaded Sundown (2014) và Amityville: The Awakening (2017). Nhưng sau khi Halloween trở thành phim có doanh thu nội địa cao thứ hai của Blumhouse, mọi thứ đã thay đổi.

Hãng phim gia nhập cuộc chơi remake các tác phẩm kinh dị và làm hậu truyện. Đột nhiên, các dự án như Black Christmas, The Invisible Man, Firestarter, The Craft: Legacy và thậm chí làm lại Fantasy Island từ series truyền hình cùng tên xuất hiện trong lịch phát sóng. Các phiên bản remake tiếp theo của The Thing, chuyển thể tiểu thuyết Christine của Stephen King, nhiều bộ phim về quái vật của Universal và thậm chí Speak No Evil (2022) của Đan Mạch cũng không ngoại lệ.

Mục đích chính của việc làm phim kinh dị rẻ tiền là Blumhouse có thể chấp nhận rủi ro với những ý tưởng gốc. Đó là một sự đánh đổi. Họ không nhận doanh như mong muốn nhưng Jordan Peele hay Spike Lee có thể thoải sức sáng tạo. Thế nhưng, hãng phim ngày càng tự biến mình thành một nhà máy tái chế phim cũ vì lợi nhuận. "Ông trùm kinh dị" Jason Blum còn không giấu ý định muốn đưa Robert Englund trở lại vai Freddy Krueger trong những bộ phim Nightmare on Elm Street mới.

Thất bại thấy rõ

Dù được hưởng lợi từ danh tiếng của phim gốc, những tác phẩm dạng này cũng không có nhiều ý nghĩa về mặt tài chính. Hầu hết phim remake hay hậu truyện của Blumhouse đều thất bại ở phòng vé trừ Halloween. Black Christmas thất bại vào tháng 12/2019, Firestarter vào tháng 05/2022 và Fantasy Island cũng tương tự vào tháng 02/2020. Ngay cả hai phần tiếp theo của Halloween cũng kiếm được ít hơn đáng kể so với phần đầu tiên.

Đỉnh điểm là Halloween Ends (2022) thất bại sau tuần mở màn khá lớn ở nội địa. Phim Halloween thứ ba của Blumhouse kiếm được ít hơn một chút so với The Visit và phần Purge đầu tiên ở Bắc Mỹ, mặc dù chi phí sản xuất cao hơn rất nhiều. Blumhouse hiếm khi thu về nhiều tiền từ hậu truyện và remake bằng các tác phẩm gốc như M3gan. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục tập trung vào các thương hiệu quen thuộc.

Vài ngày sau khi The Exorcist: Believer ra mắt, Blumhouse ra thông báo trấn an công chúng rằng các phần tiếp theo vẫn được thực hiện theo kế hoạch. Đây dường như chỉ là động thái nhằm xoa dịu Universal. Những ý tưởng gốc không đạt kỳ vọng có thể xóa sổ sự nghiệp của nhà làm phim nhưng hậu truyện thất bại chỉ là "bài học" để hãng rút kinh nghiệm cho phần tiếp theo. Và Blumhouse có lẽ vẫn chưa thể nhận ra điều này khi Five Nights at Freddy's sắp tới cũng chỉ là mở đầu cho bộ ba phim.

  • 27
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
30
Ducky
Ducky7 tháng trước
Xinê House

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)