SỰ SỤP ĐỔ CỦA DÒNG HỌ USHER - QUẢ BÁO CÓ THỂ ĐẾN MUỘN, NHƯNG NÓ CHẮC CHẮN SẼ ĐẾN
Đầu tiên phải nói mình là fan của đạo diễn Mike Flanagan nên review này có thể có chút bias. Các tác phẩm của Mike độc đáo, đặc sắc và đem đến những trải nghiệm không thể nào quên. The Haunting of Hill Houselà một trong những tv series hay nhất mình từng xem trong đời. Và Mike Flanagan đã trở lại và một lần nữa tạo nên siêu phẩm.
------
Phim bắt đầu bằng bản tin về chuỗi cái chết kinh hoàng và bí ẩn của 6 người thừa kế trong dòng họ giàu có bậc nhất Bắc Mỹ. Cùng lúc đó, “bố già” của tập đoàn Usher - Roderick Usher và em gái cũng phải đối diện với hàng chục cáo buộc về sai phạm trong kinh doanh. Đêm nọ, vị công tố viên điều tra tập đoàn Usher bỗng nhận được lời hẹn về một cuộc gặp với Roderick Usher. Tại đây, ông thừa nhận tất cả tội danh và hé lộ điều đã gây ra cái chết cho 6 người con của mình.
------
Trước hết thì đây không phải phim về âm mưu kinh doanh, gia đấu kiểu Succession. Phim là một chuỗi câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau nhưng nó lại có sự liên kết ghê rợn bên trong. Sự sụp đổ của dòng họ Usher với mình là phim về karma (quả báo) và cách kì diệu mà nó vận hành. Nó không đơn giản là “mắt đền mắt, răng đền răng” - ai hại người cái gì thì sẽ phải chịu cái tương tự. Mà đó là chuyện mọi hành động, dù là cố ý hay ngẫu nhiên đều sẽ gây ra hậu quả.
Mike Flanagan vẫn phát huy được thế mạnh của mình, đó là xây dựng cực tốt mối quan hệ gia đình. Có tận 8 nhân vật chính trong gia tộc Usher (chưa tính vợ, chồng, nhân tình của họ) nhưng cá tính của từng người đều rất đặc sắc, dù screentime có thể không dài. Những xung đột, yêu ghét, hờn giận được thể hiện trọn vẹn, khiến ta có thể ghét nhân vật nhưng vẫn có sự đồng cảm với họ.
------
Dàn cast ruột của Mike Flanagan tiếp tục trở lại trong phim này. Chị vợ xinh đẹp Kate Siegel phim này đóng hơi ngắn nhưng chị vẫn đẹp vl. Người ấn tượng nhất là Carla Gugino, vẫn là mỹ nhân mang đến sự chết chóc, mỗi lần bả xuất hiện là phải hú hét luôn.Phim vẫn quay đẹp và nghệ như tất cả các tác phẩm của Mike. Tuy nhiên vibe kinh dị phim này nhạt hơn các phim khác khá nhiều. Chỉ có 1 số cảnh jump scare và 1 số phân cảnh máu me - nhưng với mình thì chỉ ở mức PG-13 chứ chưa đến mức quá sợ.
-----
P/s: Thấy 1 số bạn bảo phim hơi chậm. Ờ… thực ra nhịp phim này nhanh gấp đôi so với các phim bình thường của Mike rồi. Cái The Haunting of Bly Manor xem đến tập 5,6 còn chưa hiểu cái gì cơ.
- 23
- 0Bình luận