Tiệc trà chiều yên ả của Juane Xue
Màu nắng vàng ươm phủ chiếu lên bàn trà chiều giữa thiên nhiên xanh mát cỏ cây hay bờ biển sóng vỗ dạt dào mang đến những giây phút xoa dịu tâm hồn được phác họa qua những bức tranh Juane Xue. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong nghệ thuật của Juane là cô là hiện thân của sự kết hợp đầy cảm hứng giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây. Những tác phẩm Juane dẫn đắt người xem cảm nhận được dòng chảy của khoảnh khắc vượt qua sự tĩnh lặng của khung tranh. Sự chuyển động khẽ khàng của khăn trải bàn và những bông hoa cũng như việc sử dụng bóng phản chiếu trên các bề mặt gần như khiến người xem phiêu du theo làn gió lướt nhẹ qua làn da của mình. Dù không bóng người nhưng từng khung tranh vẫn toát lên sự ấm áp của một bữa tiệc chân thành, tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện vui vẻ. Nữ họa sĩ Juane bộc lộ tài năng thiên bẩm từ thời thơ ấu khi bắt đầu tập vẽ trong những năm 70 tại Trung Quốc. Cô đã sống và làm việc ở Hà Lan từ năm 2001 và hiện đang giảng dạy các lớp học nâng cao về màu sắc tại nhiều trường hội họa trên thế giới.
Cre: Juane Xue
- 35
- 0Bình luận