logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh8 tháng trước
Movie

Mask Girl: Khi khao khát được yêu thương trở thành mồ chôn cho tất cả

Mask Girl vừa lên sóng Netflix tiếp tục minh chứng trả thù vẫn luôn là một trong các chủ đề ăn nên làm ra nhất của K-Content. Bộ phim đồng thời cũng ghi điểm ở lối kể chuyện mới lạ, chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc cũng như thông điệp mạnh mẽ trong một tổng thể đen tối và vặn vẹo đến tận cùng.

Từ thuở ấu thơ, Kim Mo Mi đã say mê máy quay và ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên càng trưởng thành, giấc mộng ấy càng trở nên xa vời bởi vẻ ngoài “xấu xí” nhanh chóng gạt cô khỏi mọi sàn diễn ngôi sao. Rốt cuộc ở tuổi 28, Mo Mi sống an phận như một nhân viên văn phòng nhạt nhòa vào ban ngày, nhưng đêm đến lại là một cuộc đời hoàn toàn khác: nữ streamer mang biệt danh “Cô gái mặt nạ” đã làm say lòng không biết bao nhiêu cánh đàn ông bởi thân hình nóng bỏng và vũ đạo quyến rũ. Thế rồi khi thận phận bí mật bại lộ, phơi bày sự thật trần trụi dưới lớp hào quang giả tạo cũng là lúc mở ra vòng xoáy không hồi kết của tội ác...

Được chấp bút và đạo diễn bởi Kim Young Hoon, bảy tập của Mask Girl trình bày dưới dạng những mảnh ghép rời rạc liên kết thành một bức tranh lớp lang đa chiều, với mỗi tập được kể có chủ đích theo góc nhìn của một nhân vật nào đấy. Theo đó không chỉ là nữ chính Mo Mi, ta còn gặp gỡ nhiều nhân dạng méo mó khác và có cơ hội đào sâu vào nội tâm họ với tất cả những ẩn ức, tổn thương từ ngày xưa cho đến hiện tại. Nhờ vậy khi chứng kiến các hành vi đôi khi cực đoan đến khó hiểu, thay vì đơn thuần thắc mắc “cớ gì lại phải đẩy mọi chuyện tới mức này”... có thể từng chút xâu chuỗi và hiểu ra hết thảy những gì đã tạo nên họ của bây giờ. Là môi trường độc hại, định kiến cay nghiệt hay nhu cầu không được lấp đầy thì cũng đều góp phần vun đắp những cái tôi đầy sẹo, vĩnh viễn bị giam cầm trong ngục tù của riêng mình. Một tâm hồn đã sớm vụn vỡ từ lâu thì sao có thể đòi hỏi hành xử có lý trí như một người bình thường được đây?

Tựa như tấm gương phản chiếu xã hội đầy sắc bén, Mask Girl lột tả trần trụi mọi bất cập về vai trò giới tính, tiêu chuẩn nhan sắc xuyên suốt từ năm 1983 đến năm 2023, dẫu là kỷ nguyên internet còn chưa xuất hiện hay vào thời đại số thì trong suốt bốn thập kỷ qua, nỗi ám ảnh về cái đẹp của nhân loại vẫn không hề thay đổi mà thậm chí còn có xu hướng bén rễ ngày một thâm sâu. Nó khiến một đứa trẻ nếu muốn được bình yên thì phải nỗ lực hết sức để trở nên vô hình, khiến tài năng của một đứa khác hoàn toàn bị lu mờ như món đồ vô giá trị, và tàn nhẫn hơn tẩt thảy là khiến chúng chưa bao giờ được nếm trải thế nào là yêu thương thật sự...

Dàn diễn viên đơn giản là hoàn hảo cho từng cá nhân bất ổn của câu chuyện. Kim Mo Mi với ba cột mốc trong cuộc đời được đảm nhận lần lượt bởi Lee Han Byeol, Nana và Go Hyun Jung đều nắm bắt chuẩn xác sắc thái điển hình của mỗi thời điểm. Ahn Jae Hong dù chỉ xuất hiện trong vài tập đầu vẫn thành công nhấn chìm khán giả cùng cảm giác kinh tởm cao độ, xứng đáng là một trong những nhân vật biến thái và bệnh hoạn nhất của màn ảnh Hàn. Yeom Hye Ran một lần nữa khẳng định diễn xuất lão luyện khi hóa thân thành người mẹ quẫn trí trên hành trình báo thù cho con. Hay bạn thân Kim Chun Ae của Mo Mi, con gái Kim Mi Mo lẫn những “gã khốn” khác cũng đều ít nhiều để lại ấn tượng về chuỗi sa ngã, lầm lạc quẩn quanh đầy đau đớn.

Là một tổng hòa đẫm máu của kinh dị giật gân cùng hài đen châm biếm, Mask Girl rõ ràng là trải nghiệm xem không mấy dễ chịu bởi nó sẽ khiến bạn cảm thấy bí bách, bất lực trước phần con liên tục lấn át phần người, sau cuối thì không ngừng trăn trở... liệu những kẻ bên lề xã hội sẽ sẵn sàng đi bao xa chỉ để cảm thấy được yêu thương?

  • 24
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
36
Hoài Trinh
Hoài Trinh8 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)