logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh10 tháng trước
Movie

Gật gù trước loạt câu thoại bóc trần thực trạng mạng xã hội của Celebrity - series Netflix hot nhất hiện nay bạn đã xem chưa?

Celebrity vừa lên sóng Netflix đã gây bão khi khai thác tính hai mặt của mạng xã hội cũng như các góc tối xoay quanh giới KOL. Tuy vẫn còn vài hạt sạn nhất định hay loveline được triển khai theo motip cũ, bộ phim vẫn được đông đảo khán giả đánh giá tích cực về độ “bánh cuốn” của câu chuyện. Trong đó, dù không quá cao siêu hay triết lý nhưng những câu thoại phản ánh chân thực về thế giới chúng ta đang sống cũng để lại ít nhiều ấn tượng. Vậy nên hãy cùng điểm lại sương sương và chia sẻ xem bạn tâm đắc câu nào nhất nhé. 

“Người ta có câu: Chỉ cần nổi tiếng, thì dù bạn đi vệ sinh, thế giới cũng sẽ phát cuồng”

“Mấy người này rốt cuộc là ai vậy? Họ làm gì để đi du lịch nước ngoài mỗi mùa và mua tất cả những món hàng hiệu xa xỉ này? Cha mẹ họ là ai, vợ/chồng họ làm gì, kiếm nhiền tiền cỡ nào? Tại sao họ chẳng làm gì ngoài ăn, uống và tận hưởng cuộc đời như vậy mỗi ngày? Rồi một ngày, mở mắt ra, tôi đã trở thành người như thế... Vừa nãy bạn còn bảo tôi là ‘con điên nghiện chú ý nhỉ’, nhưng giờ đã thấy tò mò chút nào chưa?

“Nghi ngờ là cần thiết, còn tin tưởng là lựa chọn.”

“Ăn gì, mặc gì, mua gì, thích gì, sống ở nhà như thế nào, gặp ai hay tận hưởng những gì. Thời nay, ai cũng chụp ảnh tự sướng rất nhiều phải không? Tất cả chúng ta đều sống trong một thế giới như thế đấy...”

“Thế giới nơi ta chỉ mong được biết đến, được chứng tỏ giá trị của mình. Dĩ nhiên quá trình tìm hiểu ai khác và thể hiện mình như thế được gọi là “tương tác”. Nhưng mà, liệu đó có phải là tất cả? Đằng sau những hành động và lựa chọn đó, thực sự không có tham vọng và toan tính nào khác sao? 

“Cần nổi tiếng làm gì? Chả quan trọng bạn là ai. Đây là thế giới mọi thứ gì bùng nổ, thu hút sự chú ý đều có thể biến thành địa vị, năng lực và tiền bạc.”

“Nghĩ mình là cao quý khi chà đạp người khác dù bản thân là rác rưởi. Bản chất thật lộ ra không phải là lúc người ta leo lên mà là khi chạm đáy đấy.”

“Có người nói ‘Thế giới trực tuyến khác với ngoài đời. Đó chỉ là thế giới ảo. Không đâu! Dù trên mạng hay trong đời thực, ở đâu cũng đầy những con người như nhau cả thôi. Người theo dõi. Số lượng người biết và dõi theo tôi, Quyền lực đến từ đó và tiền cũng là từ đó.”

“Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Tức là trong số người theo dõi tôi có bao nhiêu người nổi tiếng. Cấp bậc thực sự ở giới này được quyết định bởi nó. Và đó là lý do tại sao tất cả đều khao khát muốn kết thân với những người nổi tiếng.”

“Cô đang chỉ trích hay khinh bỉ ‘Sao hắn có thể như vậy?’ phải không? Nói thật thì từ khi còn nhỏ, tôi đã thế này rồi. Tưởng người khác cũng sống vậy. Dĩ nhiên sau này mới biết không phải. Cũng thấy bất tiện chút, nhưng đâu thể thay đổi quy tắc ở thế giới tôi thuộc về. Mà cũng đâu có lý do gì để thay đổ?... Mặt khác đối với họ, đây là công việc, nhưng họ cũng tự hào vì được làm cho giới thượng lưu. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã hiểu được tôi mà điều chỉnh gì, thì họ sẽ mất việc. Vì vậy tôi đã quyết định phải thích nghi. Nên giờ cũng không thấy vấn đề gì. Thế này đã đủ biện minh cho sự chỉ trích đó chưa?”

“Một từ khiến ta phấn khích, đôi khi lại làm ta mê mẩn, và cũng biến ta thành cái rốn của vũ trụ. Nhưng thực ra, nó khiến chúng ta hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng. Từ đó là... #LIKES.”

“Có người sốt sắng muốn khoe hạnh phúc của mình. Nổi tiếng đến mức nào, giàu có ra sao, được quan tâm và yêu thương đến thế nào... Trong thời đại ngày nay, tất cả những điều đó đều trở thành nguồn cơn của thèm muốn và đố kỵ.”

“Kết nối với nhau. Các bạn nghĩ đó là gì? Là nói lên suy nghĩ và chia sẻ nỗi lòng để con người hiểu nhau. Kiểu vậy đúng chứ? Thực tế thì, con người hiếm khi hiểu nhau thật sự... mà phần lớn là hiểu lầm.”

“Mê hoặc là gì? Là bị ám ảnh, mù quáng tin vào điều gì đó đến mức khiến ta mất đi lý trí.”

“Đã bao giờ bạn nghĩ rằng thế gian này khá là mệt mỏi chưa? Ở đời này có quá nhiều thứ để phải mua, phải ăn và phải làm đúng không? Rồi ngày nào cũng bị bủa vây bởi hàng loạt thứ phải mua, ăn và làm đó. Nhưng có bao giờ ta dừng lại và tự hỏi, ‘Liệu tất cả chúng có thật sự cần?’ Thực ra tôi cũng từng như vậy, ‘Kia là gì mà ai cũng muốn mua vậy? Cũng không đẹp lắm mà, sao ai cũng mang, cũng dùng vậy?... Đáng buồn thay, nếu ta tiếp tục nhìn thấy những thứ đó tràn ngập ở đời, ta lại bất giác bắt đầu tự nhủ, 'Những gì người khác có, tôi cũng phải có một cái chứ? Những gì người khác làm, tôi cũng nên tự mình thử ít nhất một lần chứ?' Cứ thế ta sẽ vô thức so sánh bản thân với người khác và nghĩ, 'Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tụt lại đây?'”

“Ở đời này, lựa chọn nào cũng có hậu quả. Nhưng nhiều người vẫn tiếp tục sống mà lãng quên điều đó. À không, không muốn hiểu thì đúng hơn. Dù gì, thế cũng dễ hơn mà, cứ sống mà không cần để ý đến việc mình gây ra. Nhưng chẳng phải, ta cần nhận thức được hành động của mình, và hiểu rằng ta không thể chạy trốn khỏi những gì đã gây ra hay sao? Vì các hành động ấy, trả giá là điều tất yếu. Không được trốn tránh. Không trốn được đâu.”

“Thế giới ta sống là vậy. Nơi một cái miệng cũng làm nên sức mạnh. Nơi mà người ta dùng sức mạnh đó để nghiền nát người khác. Đôi khi, sức mạnh qua quyền thế, lắm lúc là qua tên tuổi... và cuối cùng là ẩn danh.”

“Vui khi nhục mạ, chà đạp người khác chứ? Hả hê vì họ không thể đáp trả dù bị chà đạp cỡ nào chứ? Hẳn là cô có ngón tay quyền lực đấy. Lúc đó, tôi... thật sự rất muốn chết.”

“Bóc phốt, tiết lộ bí mật, bịa đặt. Ai cũng đều phát cuồng với những tiêu đề giật gân như thế bởi không có gì ly kỳ và thú vị hơn việc biết được đời tư bí mật của người khác.”

“Thành thật mà nói, tôi cũng bị lung lay một chút. Nhưng, tự nhiên bật cười. Nên tôi đã bỏ lại tất cả. Tại sao ư? Vì những người biết và không biết rõ tôi đã dành thời gian để ủng hộ hoặc ghét bỏ tôi. ‘Ủng hộ Ah Ri’ ư? Một ngày nào đó, nó sẽ lại đổi thành ‘Ah Ri xấu xí’ cho mà xem.”

  • 45
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
48
Hoài Trinh
Hoài Trinh10 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)