logo-maybe-vn
Mở app
Ms Dory
Ms Dory10 tháng trước
Movie

Demon 79 liệu có phải là tập phim "lạc quẻ" nhất series Black Mirror?

Demond 79 là tập phim cuối cùng trong mùa 6 mới ra mắt của series Black Mirror. Phim kể về Nida – cô gái người Ấn nhập cư sống một mình ở miền Bắc nước Anh vào cuối những năm 1970. Đây là thời điểm nhạy cảm và căng thẳng về chính trị khi Đảng Bảo thủ và Mặt trận Quốc gia đang trong thời gian tranh cử. Sự phân biệt chủng tộc diễn ra không gay gắt nhưng vô cùng âm ỉ. Là trợ lý bán hàng tại một cửa hàng giày, Nida không chỉ bị đồng nghiệp chèn ép, bắt nạt mà còn bị những người xa lạ dọa dẫm, phá hoại căn hộ mà cô đang sống.

Biến cố xảy ra khi cô vô tình triệu hồi được một con quỷ. Thay vì cho cô 3 điều ước, hắn yêu cầu cô hiến tế 3 mạng người trước ngày 1/5 nếu không cả thế giới sẽ bị diệt vong…

Vốn được người hâm mộ biết đến với thể loại nội dung xuyên suốt là những câu chuyện phản ánh mặt tối của công nghệ. Nhưng Demond 79 sau khi ra mắt lại được người xem bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa khi sở hữu một nội dung có thể nói là hoàn toàn trật nhịp khi khai thác yếu tố siêu nhiên, kinh dị. Vậy, liệu tập phim này có nên gọi là tập phim lạc quẻ nhất series Black Mirror???

Mình e là không! Bởi ngay từ ban đầu, phim đã được chính đạo diễn Charlie Brooker dán nhãn “Red Mirror” – một thể loại phim mang nội dung và định hướng hoàn toàn khác với người “anh cả” Black Mirror :

“Demon 79 opens with a ‘Red Mirror presents’ title sequence, marking it out as ‘different-from-yet-adjacent-to’ Black Mirror. This is because, typically, Black Mirror has focused on tech dystopias or media satire, whereas this story has a stronger supernatural element, harking back to 1970s horror. The episode is almost unclassifiable.”

CHARLIE BROOKER 

Đại ý rằng thay vì khai thác những câu chuyện châm biếm các phương tiện truyền thông hay mặt trái của công nghệ, Red Mirror hay cụ thể là tập Demond 79 sẽ mang yếu tố siêu nhiên, gợi lại cảm giác kinh dị của những năm 1970.

Thú thật là ban đầu mình cũng không biết đến điều này cho đến khi một bạn cmt vào bài viết đánh giá các tập phim của mình hôm trước. Sau đó mình mới tìm hiểu thêm và đọc những bài phỏng vấn của đạo diễn Charlie Brooker. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì dù phim có đứng độc lập thì với mình, Demond 79 vẫn chưa phải là một bộ phim xuất sắc.

Phim có một kịch bản và cách phát triển nhân vật đối với mình là dễ đoán, mờ nhạt và không mang lại cho mình nhiều cảm xúc. Phim cũng không có giá trị xem lại ngoài việc chứa mấy Easter Egg của các tập phim trong các mùa trước.

Với mình, phim sẽ hay hơn nếu dừng lại ở tiếng còi hú, và Nida vẫn ở trong phòng tra khảo thay vì cho một “happy ending” như vậy. Điều đó sẽ khiến khán giả sẽ thắc mắc tất cả những gì xảy ra là có thật hay chỉ là chứng hoang tưởng từ Nida. Và vô hình chung khiến phim hấp dẫn hơn nhiều.

Vậy là tiết mục “minh oan” cho Demond 79 đã xong. Các bạn có cảm nhận gì về tập phim này? Cmt bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến những dòng này!

  • 44
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
32
Ms Dory
Ms Dory10 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)