logo-maybe-vn
Mở app

"Tôi từng khám phá xác tàu Titanic, đó là một nhiệm vụ tự sát"

Giữa những nỗ lực nhằm xác định vị trí chiếc tàu lặn khám phá Titanic bị mất tích, các chuyên gia chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên con tàu lặn sâu gặp trục trặc. Một nhà thám hiểm người Đức từng khám phá xác tàu Titanic trên chính chiếc tàu lặn đã biến mất đã gọi chuyến đi này là “sứ mệnh tự sát”.

“Hồi đó tôi vô cùng may mắn,” Arthur Loibl, 60 tuổi, nói với tờ Bild của Đức về cuộc phiêu lưu dưới nước dựng tóc gáy của mình. Ông đã thực hiện cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm dưới nước vào tháng 8 năm 2021, lặn sâu hơn 12.000 mét xuống xác tàu nổi tiếng trong chiếc tàu lặn Titan.

Lần thám hiểm tiêu tốn của Loibl gần 110.000 USD, còn có sự tham gia của chuyên gia Titanic người Pháp Paul-Henry Nargeolet, 73 tuổi và giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush, 61 tuổi, giám đốc điều hành và người sáng lập công ty tàu ngầm OceanGate.

“Đó là một nhiệm vụ tự sát!” doanh nhân người Bavaria thốt lên khi nhớ lại hành trình xuống vực thẳm của chính mình. “Chiếc tàu ngầm đầu tiên không hoạt động, sau đó chuyến lặn ở độ sâu 1.600 mét phải hủy bỏ.”

Loibl giải thích rằng cuối cùng họ đã khởi hành muộn 5 tiếng do sự cố điện - điều màông nghi ngờ là nguyên nhân gây ra sự cố hiện tại của tàu Titan. Không chỉ vậy mà ngay trước chuyến hành trình, giá đỡ của ống ổn định – giữ thăng bằng cho phụ – đã bị rách và phải được “gắn lại bằng dây buộc".

“Bạn cần có thần kinh vững vàng, bạn không được cảm thấy ngột ngạt và bạn phải có khả năng ngồi bắt chéo chân trong 10 giờ. Trong một lần lặn, Loibl thậm chí đã chạm vào con tàu du lịch xấu số. Dù là một kẻ liều mạng, từng bay qua Nga trên một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 và thăm cả Bắc và Nam Cực - Loibl nói rằng các cuộc thám hiểm Titan là “đáng sợ nhất”.

“Dưới đó chắc là địa ngục. Chỉ có 2,5 mét không gian, nhiệt độ là 4 độ, không có ghế, không có nhà vệ sinh,” Loibl mô tả.

  • 29
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
47

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)