logo-maybe-vn
Mở app
leo
leomột năm trước
Movie

Loạt phim truyền hình Hàn có bối cảnh dựa trên những sự kiện có thật

Nếu bạn nghĩ K-drama luôn cường điệu hóa với những câu chuyện tình lãng mạn hay những câu chuyện phi thường về sự kiên cường của con người thậm chí là những vụ án rúng động ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên những phim Hàn dưới đây thực sự dựa trên các sự kiện và câu chuyện có thật trong cuộc sống. Đặc biệt là những bộ phim có nội dung tái hiện lịch sử luôn được đầu tư tỉ mỉ, chỉn chu để mang đến cho khán giả những góc nhìn chân thật về những thời kỳ đáng chú ý của Hàn Quốc.. Dưới đây là 10 bộ phim truyền hình như vậy.

Reply 1988

Là một trong những bộ phim truyền hình được yêu thích và nổi tiếng nhất Reply 1988 có sức hấp dẫn vượt thời gian mang lại sự hoài niệm cho người xem. Năm 1988 là một năm mang tính bước ngoặt khi Seoul chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè và cũng là thời điểm xảy ra nhiều phong trào biểu tình đòi quyền dân chủ của sinh viên. Tuy đây là khoảng thời gian xảy ra nhiều biến động, phim lại tập trung khai thác quá trình trưởng thành của các cô cậu thiếu niên và cuộc sống của những gia đình ở xóm nghèo Ssangmun Dong giữa lòng Seoul sầm uất. Nhóm bạn 5 người gồm Duk Sun (Hyeri) can đảm, học sinh gương mẫu chăm chỉ Sun Woo (Go Kyung Pyo), Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) ít nói trầm tính, Dong Ryong ngốc nghếch (Lee Dong Hwi) và kỳ thủ cờ vây thiên tài Choi Taek (Park Bo Gum) gắn bó với nhau bất chấp tính cách khác biệt.

Cái nghèo đã buộc những người con của xóm Ssangmun Dong phải trở nên trưởng thành và hiểu chuyện hơn tuổi rất nhiều. Không Internet, không có sự can thiệp của công nghệ hiện đại, không có vai phản diện… những thước phim bình dị của Reply 1988  mang đến cảm xúc hoài niệm và những xúc động chân thực nhất.

Bachelor’s Vegetable Store

Phim có tựa Việt là Tiệm rau của anh chàng độc thân với sự tham gia diễn xuất của Ji Chang Wook, Wang Ji Hye, Kim Young Kwang, Park Soo Jin và Hwang Shin Hye. Bộ phim dựa trên cuốn sách cùng tên xuất bản năm 2003 kể về câu chuyện thành công ngoài đời thực của một người đàn ông trẻ tuổi tên Lee Young Seok, đã biến quầy rau củ 40m vuông của mình từ năm 1998 thành một chuỗi cửa hàng với 33 chi nhánh trên toàn quốc.

Trong phim, Ji Chang Wook vào vai Han Tae Yang - một chàng trai trẻ chăm chỉ và có tài, anh làm mọi thứ để cửa hàng rau của mình được thành công. Tae Yang phải lòng Mok Ga On, một cô gái con nhà tài phiệt nhưng đang che giấu một bí ẩn lớn. Chuyện phim cổ vũ tinh thần sống tích cực, chăm chỉ và có ý chí cho thanh niên ngày nay.

Youth Of May

Youth of May kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa sinh viên y khoa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và y tá Kim Myung Hee (Go Min Si). Hai người yêu nhau trong khoảng thời gian chính trị, xã hội Hàn Quốc đang có những biến động lớn, khi các cuộc biểu tình sinh viên dần trở thành một cuộc nổi dậy bạo lực có vũ trang vào tháng 5 năm 1980 – tương ứng với phong trào dân chủ Gwangju trong lịch sử.

Kim Myung Hee là một nữ thực tập sinh y tá ấp ủ giấc mơ được đến Đức du học, tuy nhiên cô quá nghèo để có thể mua được vé máy bay sang nước ngoài. Sau một lần tình cờ nhận lời đi xem mắt hộ cô bạn thân, Myung Hee gặp Hee Tae và họ nhanh chóng phải lòng nhau. Nhưng bố của Hee Tae – Hwang Ki Nam (Oh Man Seok) – không từ thủ đoạn nào để có thể đạt được quyền lực chính trị trong tay kể cả gây tổn thương con trai mình nếu cần. Có thể thấy Hwang Ki Nam chính là nhân vật điển hình đại diện cho chế độ độc tài tàn bạo trong tình trạng hỗn loạn lúc bấy giờ.

Tình yêu của Hee Tae và Myung Hee như một ánh sáng đẹp đẻ giữa u tối khi xã hội thời điểm đó diễn ra bạo lực, xung đột, ly tán khắp nơi.

Empress Ki

Bộ phim khai thác các khía cạnh về cuộc đời và tình yêu có kèm theo vài chi tiết hư cấu của Hoàng hậu Ki - nhân vật lịch sử người Goryeo cuối đời nhà Nguyên. Lịch sử thế giới gọi Hoàng hậu bằng danh hiệu tiếng Mông Cổ: Solongo Öljei Khutugh. Bà nổi tiếng là thê tử được sủng ái nhất và là một trong những Hoàng hậu của Nguyên Huệ Tông, Hoàng đế cuối cùng nhà Nguyên. Bà còn là sinh mẫu của Nguyên Chiêu Tông, Hoàng đế thứ hai của Bắc Nguyên Mông Cổ.

Các cuộc chiến tranh triều đại, âm mưu cung đình, nổi loạn đã được bộ phim khắc họa tương đối chi tiết. Trong phim, Ki Yang Yi (Ha Ji Won) là cung nữ Cao Ly bị cống nạp sang triều Nguyên của Trung Quốc. Nhờ thông minh sắc sảo, nàng chiếm được tình yêu của vua Nguyên lúc bấy giờ là Ta Hwan (Ji Chang Wook). Sau khi trở thành Hoàng hậu, Ki Yang Yi đứng giữa tình yêu với Ta Hwan và hoàng đế Cao Ly là Wang Yoo (Joo Jin Mo).

Hoàng Hậu Ki là tác phẩm đã đưa tên tuổi cho dàn diễn viên chính như Ha Ji Won, Joo Jin Mo, Ji Chang Wook... phủ sóng khắp châu Á.

The Red Sleeve

Cổ tay áo màu đỏ (The Red Sleeve) dựa trên chuyện tình có thật được lấy cảm hứng từ các tài liệu và bài điếu văn do Vua Jeongjo của triều đại Joseon viết cho người vợ của mình, nghi tần Seong Eui Bin. Bà có một cuộc đời bất hạnh khi phải chứng kiến con trai ra đi khi mới 4 tuổi và bản thân bà cũng từ giã cõi đời trong lúc mang thai con thứ ba.

Tựa phim được lấy cảm hứng từ việc y phục của cung nữ trong vương thất Joseon thường có đường viền màu đỏ nằm trên tay áo, hàm ý chỉ họ là người của Quốc vương. Cuộc sống trong cung của họ chỉ có một mục đích duy nhất là phải phục tùng nhà vua và vương thất. Phim xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên và lấy bối cảnh triều đại Joseon thế kỷ 18, kể về câu chuyện tình giữa vua Yi San (Lee Jun Ho), một người luôn đặt nghĩa vụ với quốc gia của mình lên trên cả tình yêu và nghi tần Seong Deok Im (Lee Se Young) - một cung nữ luôn khao khát được sống tự do, giản dị. Nhưng cuối cùng, vì tình yêu, Seong Deok Im vẫn quyết định lựa chọn ở bên nhà vua.

Bộ phim với những cảnh quay lãng mạn, lời thoại, ánh mắt và cử chỉ không hề sến khiến trái tim người xem rất dễ rung động.

Hwarang: The Beginning

Bối cảnh của Hwarang: The Beginning diễn ra ở vương quốc Silla (Tân La) trong thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên. Được biết đến như những hiệp sĩ đào hoa, Hwarang là những thành viên quan trọng trong xã hội của Vương quốc Silla vào thế kỷ thứ 10. Họ là một nhóm thanh niên ưu tú xuất thân từ những gia đình có địa vị cao, những người thông thạo triết học, tôn giáo, nghệ thuật cũng như võ thuật. Truyền thuyết về hwarang thường được lãng mạn hóa trong văn hóa đại chúng và được thể hiện trong bộ phim truyền hình Hwarang. Bộ phim kể về câu chuyện của một nhóm hiệp sĩ trẻ do Park Seo Joon, Park Hyung Sik, V của BTS, Do Ji Han và Minho của SHINee thủ vai). Sáu chàng trai trẻ với sáu sắc màu khác nhau cùng trải qua quãng thời gian trưởng thành với tình yêu, tình bạn và cả những tham vọng, lý tưởng riêng.

Không chỉ tái hiện những trang sử vàng của người Hàn, Hwarang còn lật giở bài học bi thương không kém của một thời kỳ chinh chiến triền miên và chính trị rối rắm ở Hàn Quốc.

Signal

Signal là bộ phim truyền hình tội phạm nổi tiếng thực sự được lấy cảm hứng từ một số vụ án có thật từng gây chấn động khắp Hàn Quốc tại Hwaseong những năm 1986 – 1991. Đội ngũ làm phim cho biết mục đích bộ phim là để tri ân các nạn nhân và nhắc nhở công chúng đừng bao giờ tha thứ, bỏ quên và phải cảnh giác với những tội ác đã, đang và sẽ có thể xảy ra.

Một bí ẩn gì đó đã xảy ra với bộ đàm của một cảnh sát tên là Lee Jae Han (do Cho Jin Woong thủ vai) từ năm 1989 lại có thể liên lạc được với trung úy Park Hae Young (do Lee Je Hoon thủ vai) vào năm 2015 với cùng một bộ đàm đó. Nhờ sự liên lạc kì lạ này mà cả hai đã phá được các vụ án vốn đã bị bỏ ngỏ từ lâu và ngăn chặn để không xảy ra, và họ còn phát hiện thêm nhiều sự thật kinh hoàng phía sau những vụ án này. Một số vụ án rúng động xuất hiện trong phim có thể kể tới như vụ bắt cóc Park Chorong Bitnari năm 1997 và vụ g.i.ế.t người hàng loạt khét tiếng Hwaseong từ năm 1986 đến 1994.

Taxi Driver

Là một bộ phim tội phạm kinh dị gay cấn, Taxi Driver kể câu chuyện về Kim Do Gi (Lee Je Hoon), tốt nghiệp Học viện Hải quân và trở thành một sĩ quan. Sau khi mẹ anh bị kẻ g.i.ế.t người hàng loạt sát hại, Kim Do Gi vô tình trở thành một tài xế taxi hạng sang cho công ty Rainbow Taxi. Cùng với những người trong công ty, Do Gi giúp đỡ các nạn nhân của bạo lực và bất công bằng cách tự mình giải quyết mọi vấn đề, đòi lại công lý cho họ. Hầu hết các vụ án mà Do Gi giải quyết đều dựa trên các sự việc có thật. Ví dụ như vụ án Cho Doo Soon - tên tội phạm tình dục được phóng thích khỏi nhà tù đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng và nạn buôn người khuyết tật ở Đảo Tím thuộc tỉnh Jeolla. Bộ phim cũng nhắc đến các vụ bắt nạt học đường và quấy rối nơi làm việc.

Hymn of Death

Lấy bối cảnh Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc vào những năm 1920, Hymn of Death kể câu chuyện tình có thật về Yoon Shim Deok (Shin Hye Sun), ca sĩ soprano đầu tiên của Hàn Quốc và nhà viết kịch Kim Woo Jin (Lee Jong Suk). Họ gặp nhau tại Đại học Waseda, Nhật Bản và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, họ không thể thành đôi vì Lee Woo Jin đã kết hôn, dù đó chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt và cuộc đời của anh đã bị cha mình định đoạt kể từ khi được sinh ra. Đây cũng là chi tiết có thật và là khởi nguồn cho mọi bi kịch của hai người họ. Không chỉ kể lại câu chuyện tình cảm của một cặp đôi bị ngăn cấm trong xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ, bộ phim còn thể hiện những bất công, định kiến mà nhiều người phải đối mặt vào thời điểm đó.

The Hymn of Death đã khắc họa tình yêu của Woo Jin và Shim Deok vượt ra khỏi tình cảm trai gái thông thường, họ là tri kỷ và có sự đồng điệu trong nghệ thuật. Mặc dù hoàn cảnh trớ trêu, điểm tinh tế và đáng chú ý của bộ phim được thể hiện ở chỗ Woo Jin và Shim Deok đều cố gắng làm đúng với đạo đức của thành phần trí thức trong xã hội lúc bấy giờ. Câu chuyện này đã mở ra một thông điệp rằng đôi khi những điều tồi tệ nhất vẫn có thể xảy đến với người tốt, vì vậy chúng ta cần học cách đối mặt, chấp nhận những khó khăn và buông bỏ những điều không nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Move To Heaven

Move to Heaven chắc chắn sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt bởi nội dung vô cùng xúc động. Chuyện phim kể về Han Geu Roo - một thanh niên mắc hội chứng Asperger (Tang Jun Sang) đi theo cha mình làm công việc thu dọn di vật của người c.h.ế.t. Khi thu dọn đồ đạc, họ phát hiện ra những câu chuyện mà người đã khuất để lại, từ đó giúp họ đạt được di nguyện cuối cùng và kể lại cho những người thân yêu của họ nghe. Tuy nhiên, bố của Geu Roo không may qua đời khiến cậu cảm thấy mất mát rất lớn. Cậu phải đến sống cùng người chú mới ra tù chưa một lần gặp mặt là Sang Gu (Lee Je Hoon). Ban đầu, Sang Gu làm việc cùng Geu Roo chỉ vì muốn thừa hưởng khối tài sản của anh trai mình để lại, nhưng thông qua hành trình đi thu dọn cùng Geu Roo, Sang Gu đã nhận ra cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp mà từ trước đến nay anh chưa được biết.

Bộ phim truyền hình chữa lành này dựa trên một câu chuyện có thật được kể thông qua cuốn sách có tựa đề Things Left Behind của tác giả Kim Sae Byul – người dọn dẹp di vật ngoài đời. Hầu hết các trường hợp trong phim đều dựa trên các trường hợp mà Sae Byul đã thu dọn. Ngoài ra, cái c.h.ế.t của cha Geu Roo cũng dựa trên một vụ sập cửa hàng bách hóa Sampoong vào năm 1995. Cách kể chuyện đầy tình cảm pha lẫn với một chút hài hước khiến người xem không khỏi bồi hồi xúc động

  • 34
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
45
leo
leomột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)