logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Hè Rồi, Nghỉ Việc Thôi – Bỏ phố về quê có bao giờ là dễ dàng?

Mọt phim “healing” hẳn chẳng còn xa lạ với những câu chuyện “rời phố về làng” của màn ảnh xứ Hàn như Hometown Cha-Cha-Cha, When The Camellia Blooms hay Trời Đẹp Em Sẽ Đến. Và Summer Strike (Hè Rồi, Nghỉ Việc Thôi) vừa lên sóng Netflix cũng là một phim có khởi đầu tương tự, nhưng hãy chuẩn bị tâm lý cho một hành trình chữa lành không hoàn toàn dễ chịu mà phần nhiều thô ráp, đen tối và khắc nghiệt như thách thức đến tận cùng giới hạn chịu đựng của con người. 

Lee Yeo Reum (Seolhyun) là một nhân viên văn phòng đang ở cuối độ tuổi 20, tuy đã làm việc ổn định ở Seoul nhiều năm nhưng vẫn thường bị cấp trên chèn ép cùng đồng lương còm cõi, đã vậy người bạn trai lâu năm vừa ngỏ ý muốn chia tay thì lại phải nhận tiếp tin dữ từ gia đình. Thế rồi đến một ngày bất giác nhận ra bản thân đang sống vô nghĩa thế nào, Yeo Reum dứt khoát nộp đơn nghỉ việc, quyết định rời xa phố thị và chuyển đến thị trấn nhỏ ven biển mang tên Angok. Tuy nhiên, làm lại từ đầu ở một nơi xa lạ cũng chẳng phải việc đơn giản, may thay trong quá trình đối mặt với không ít khó khăn lẫn định kiến thì bên cạnh Yeo Reum luôn có những người sẵn sàng đứng về phía cô, đặc biệt cùng anh chàng thủ thư Ahn Dae Bum (Yim Si Wan) mở ra chuỗi ngày xoa dịu vết thương đầy dịu dàng lẫn bao dung cho cả hai người…

Summer Strike mở đầu khá khớp với thực trạng của những người trẻ đã không thể nào chịu nổi guồng quay xô bồ nơi thành thị, khao khát về quê “nuôi cá trồng rau” nhưng tài sản tích cóp được từ bao năm cày cuốc lại chẳng được bao nhiêu… Chính vì vậy mà khi cập bến vùng đất mới, nữ chính của chúng ta cũng chẳng thể thuê ngay một chỗ ở tiện nghi sung túc hay thoả sức tiêu xài bung lụa, chưa hết sự xuất hiện có phần không đúng lúc, đôi khi vụng về của Yeo Reum khiến cô nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt phần lớn cư dân làng Angok. Song song với đó, bộ phim còn trình làng không chỉ một mà đến hai vụ án mạng bí ẩn, trực tiếp trở thành nguồn cơn hành xác các nhân vật, đồng thời đẩy mạnh yếu tố trinh thám giật gân trong nửa sau câu chuyện.

Đáng mừng là giữa bầu không khí nhiều khi trầm uất với nguy hiểm chực chờ ấy, Summer Strike mang đến một nam chính không thể đậm chất vỗ về hơn – Yim Si Wan trong dáng vẻ Ahn Dae Bum chắc chắn sẽ dễ dàng đánh cắp trái tim bạn bởi vẻ ngoài thuần khiết trẻ thơ, tuy kiệm lời mà chu đáo hết mực, với sự ấm áp vô ngần như sẵn sàng ôm lấy và chở che bất cứ tổn thương nào xảy đến với những người quanh anh… Nhưng cũng là chàng trai tử tế nhường ấy chưa bao giờ thoát khỏi hố đen quá khứ của chính mình, lắm lúc kiệt quệ khi bóng ma của bi kịch gia đình năm xưa bất chợt ùa đến, nhưng mà mưa giông nào chẳng có lúc tạnh, nhất là khi một cô gái với tấm lòng trong sáng như Yeo Reum xuất hiện – người thật sự lo lắng cho cảm nhận của chính anh chứ không phải thứ tài năng có thể phí hoài nơi vùng quê hẻo lánh…

Thêm một chi tiết khá lạ của Summer Strike là phim gần như tiết chế tối đa sự lãng mạn trong mối quan hệ của cặp đôi, thay vào đó là sự phát triển cực kỳ chậm rãi, nhưng đủ vững chãi, an tâm và sâu sắc hơn vạn lời bày tỏ. Không phải kiểu phô diễn tình yêu sâu đậm và mãnh liệt ra sao, chưa một lần thề thốt hứa hẹn mà từng chút đến hết lòng hỗ trợ nhau, san sẻ gánh nặng cùng nhau, tận hưởng mỗi ngày bên nhau giản dị mà êm đềm vậy thôi…

Khám phá ý nghĩa thật sự của cuộc sống, trân trọng những nguồn vui bé mọn và phấn đấu để gìn giữ sự bình yên trong tâm hồn,… dù cảm thấy phần kết hơi vội thì những thông điệp sau cuối ấy của phim ít nhiều cũng “chạm” được đến mình, như Yeo Reum dù biết tương lai trước mắt còn mờ mịt đấy nhưng chí ít trong khoảnh khắc này đây, cô cảm thấy hạnh phúc và không khuyết thiếu gì...

  • 34
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
37
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)