logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Seong Yo Han - Nhân Vật Để Lại Quá Nhiều Tiếc Thương Trong "Mouse" - Kẻ Săn Người

(Spoil alert: Nếu có ý định xem phim thì bạn đừng đọc nha. Thực ra việc chỉ nhìn qua hay đọc qua vài comment review cái kết, biết trước trùm cuối là ai thôi mà nó đã ảnh hưởng ít nhiều trải nghiệm của mình khi xem phim rồi.)

Dù có thể bạn đã nắm rõ nhưng mình vẫn xin được sơ lược qua về nội dung của Mouse - Kẻ Săn Người. “Mouse” xoay quanh tên h.u.n.g th.ủ g.i.ế.t người hàng loạt mang gen rối loạn đa nhân cách. Thế giới trong “Mouse” có khả năng xác định những người mang loại gen hiểm ác này thông qua xét nghiệm ADN cho thai nhi từ trước khi sinh ra, từ đó người mẹ có thể quyết định liệu có nên sinh đứa bé này hay không. Anh cảnh sát trẻ mang danh “Con trai quốc dân” với khả năng suy luận phá án thần sầu sau 3 lần phẫu thuật não Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) và nam thanh tra Go Mu Chi (Lee Hee Joon) với quá khứ bất hạnh khi phải chứng kiến cả gia đình bị kẻ s.ă.n đầu người hại c.h.ế.t, bên cạnh đó còn có cô PD Choi Hong Ju (Kyung Soo Jin) và bạn trẻ Bong Yi (Park Joo Hyun), 4 người đã đồng hành cùng nhau để tìm kiếm và truy ra những tên s.á.t n.h.â.n m.á.u lạnh man rợ nhất.

Vậy còn Seong Yo Han? Seong Yo Han là ai?

Một đứa trẻ từ nhỏ đã mang danh con của kẻ “s.ă.n đầu người”, đến khi c.h.ế.t rồi vẫn bị người đời coi là h.u.ng th.ủ m.á.u lạnh man rợ của vụ án g.i.ế.t người hàng loạt gây kinh hãi tột độ. Đau đớn hơn nữa là anh bị cảnh sát nhắm b.ắ.n ngay trong lúc đang chiến đấu với tên h.ung th.ủ thật sự để cứu người. Sau đó, vừa mới có dấu hiệu hồi tỉnh thì lại bị người ta âm mưu h.ạ.i c.h.ế.t.

Seong Yo Han, nhân vật đáng lẽ phải có được cuộc sống yên bình như bao người khác. Dù anh có gen của 1 kẻ rối loạn đa nhân cách nhưng lại thuộc 1% thiên tài, có nghĩa là nếu không trở thành s.á.t nh.ân thì anh sẽ siêu giỏi. Một xác suất quá nhỏ khi trong 100 người, 99 kẻ sẽ trở thành “qu.ái vật ăn th.ị.t người”, chỉ 1 người còn lại là thiên tài cứu giúp đời. Lúc nhỏ, Yo Han là cậu bé nhìn thấy con vật nào bị thương cũng đem về nhà chăm sóc. Yo Han cũng là người đã cõng Bong Yi chạy tới đồn cảnh sát khi thấy cô bé này gặp nạn thuở nhỏ, là người đã băng bó tay cho kẻ s.á.t nh.ân tương lai dù tất cả mọi người đều xa lánh, tạo cho hắn 1 hảo cảm mà trước nay hắn chưa từng có. Yo Han đã cứu sống tiến sĩ Daniel khi ông bị tr.u.y s.á.t và suýt c.h.ết. Yo Han cũng là người tiếp thêm nghị lực sống cho người nhà nạn nhân khi họ có ý nghĩ dại dột. Vậy mà Yo Han thậm chí còn không nhận được một lời cảm ơn hay xin lỗi tử tế từ bất cứ ai lúc anh đương sống, thậm chí anh còn bị Bong Yi căm thù và định g.i.ế.t để tr.ả t.h.ù.

Seong Yo Han, ban ngày làm bác sĩ cứu người, ban đêm lại không ngại nguy hiểm quyết tâm theo dõi và điều tra về tên s.á.t nh.ân hàng loạt. Vì muốn điều tra đến cùng đến tận tổ chức OZ đứng đằng sau thí nghiệm độc ác ấy mà anh mất đi người bạn thân thiết nhất của mình. Từ khi còn là 1 bào thai trong bụng, Yo Han đã là nỗi khiếp sợ và không có được lòng tin hay tình yêu trọn vẹn từ mẹ đẻ. Cũng vì thế mà anh mới bị đánh tráo số phận.

Kể cả là trong tình yêu với PD Choi, cô cũng luôn dè chừng và nghi ngờ anh cho đến khi cô biết được anh không phải con trai ruột của Han Seo Joon. Tình yêu cô dành cho Yo Han là sự thương cảm, nhưng bên cạnh đó, vẫn không tránh được nỗi ghê sợ, nghi ngại ngập tràn khi bị tác động từ bên ngoài. Seong Yo Han không có ai ở bên cạnh để hỏi han, tâm sự. Yo Han đúng là đã sống 1 cuộc đời cô đơn và đã chiến đấu 1 mình cho đến tận lúc c.h.ế.t. Đáng buồn hơn nữa là những lúc anh ra tay để ngăn chặn kẻ xấu, anh cũng luôn rơi vào thế bị khán giả hiểu lầm. Con người tốt đẹp của Yo Han chỉ được phơi bày khi bộ phim đã đi qua hơn nửa và Yo Han cũng đã mất từ rất lâu rồi. Sự căm ghét khán giả dành cho Yo Han lúc đầu càng nhiều khiến cho nhân vật này càng trở nên đáng thương khi mọi sự được sáng tỏ.

Cũng không biết vì sao nữa nhưng đúng là kể từ khi nắm được ngọn ngành cốt truyện, mình thật sự cảm thấy day dứt và thương cho nhân vật Seong Yo Han này. Từ ánh mắt, nỗi lòng, sự buồn khổ, lo sợ của anh khi còn sống và bị người đời đay nghiến, xa lánh. Mọi sự nghi ngờ, ghét bỏ, theo dõi và th.ù h.ậ.n đều đổ dồn vào anh. Khi chúng ta đã quá choáng ngợp trước câu chuyện của nhân vật Jeong Ba Reum và diễn xuất của Lee Seung Gi thì mình cũng muốn dành lời cảm thán riêng cho Seong Yo Han cùng với nam diễn viên Kwon Hwa Woon đã đảm nhận nhân vật này. “Mouse” quả thật xứng đáng là 1 bộ phim trinh thám, phá án chất lượng của Hàn, rất được đầu tư từ kịch bản, diễn xuất đến góc quay, hiệu ứng âm thanh đều thật thành công khi đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thuyết phục cả những người người xem khó tính nhất. Một đề tài khá ghê rợn, tạo cảm xúc nặng đô mà khi xem xong cũng rất down mood nhưng mình cũng kỳ vọng là nếu xét về thể loại này, hãy có nhiều hơn những bộ “mạnh tay” và “dám làm” giống như thế.

Thương Yo Han lắm… 

  • 41
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
22
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)