logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Độc Lạ Phim Hàn Đề Tài Y Khoa Kết Hợp Xuyên Không - Lang Y Lừng Danh (Live Up To Your Name)

“Con người ta chỉ thực sự toả sáng khi được là chính mình ở nơi họ thuộc về.”

Phim về đề tài y khoa, y học thì Hàn đã ra mắt rất nhiều bộ nhưng cái độc đáo nhất của “Live Up To Your Name” mà khiến mình phải ấn tượng sâu sắc đó là ở sự kết hợp có phần táo bạo với thể loại giả tưởng xuyên không. Heo Im (Kim Nam Gil) là 1 đại phu nổi tiếng với phương pháp châm cứu cứu người ở làng Hanyang triều đại Joseon. Choe Yeon Gyeong (Kim Ah Joong) là 1 bác sĩ khoa tim xuất chúng của bệnh viện Shinhye thế kỷ 21 ở thủ đô Seoul. Một thế lực thần bí đã đưa Heo Im đến với thế giới hiện đại 300 năm sau, ở đó anh gặp Choe Yeon Gyeong và giữa 2 người đã xảy ra vô số những câu chuyện dở khóc dở cười. Trong hành trình giúp đỡ và tìm hiểu nhau ở 2 thế giới này, bác sĩ Choe và lang y Heo Im đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Và sự tách biệt cũng như cashc biệt giữa 2 thế giới ấ khiến khán giả vô cùng tò mò liệu cuối cùng họ có thể ở bên nhau được hay không.

Ngoài những thông điệp nhân văn về lương tâm của người làm y bác sĩ, “Live Up To Your Name” là những màn trình diễn y thuật siêu mãn nhãn của cặp đôi chính và câu chuyện tình cảm xuyên thời gian với đủ hỉ nộ ái ố của họ. Các phương pháp Đông Tây Y kết hợp linh hoạt, dường như không còn khoảng cách, không còn xung đột vì nhắm đến 1 mục đích lớn lao nhất đó chính là cứu người. Heo Im, Choe Yeon Gyeong và rất nhiều nhân vật xuất hiện xung quanh họ đều theo đuổi nghề này trước nhất là vì lòng lương thiện của mình và rồi khiến cho người xem thấy được đam mê cháy bỏng của họ, thật sự lay động lòng người. Đặc biệt phải kể đến diễn xuất tự nhiên một cách tài tình của Kim Nam Gil và Kim Ah Joong. Kim Nam Gil là nam diễn viên thuộc trường phái thực lực thì có lẽ mọi người đã không còn lạ lẫm gì nữa rồi, nhưng đây là lần đầu mình thấy gương mặt của Kim Ah Joong. Phải nói là vừa nhìn đã thấy xinh đẹp toả sáng luôn, xem phim lại thấy tài năng, nói chuyện thì duyên dáng mà biểu cảm lại linh hoạt quá trời, đoạn nào khóc là mình khóc theo luôn đó. Mình không nghĩ chị là diễn viên mới mà mình nghĩ đây hẳn là 1 cái tên nổi bật mà bây giờ mình mới may mắn có duyên được biết tới. Dù rằng phim vẫn có một số chi tiết sạn nhưng hài hước có, cảm động có, vui buồn, gay cấn đều được biểu đạt rất rõ ràng, visual đẹp lung linh nữa. Ngoài ra vai diễn nhỏ của Moon Ga Young trong phim cũng rất đáng yêu nha!

Mình không có quá nhiều thứ để khoe về phim vì với mình, cảm giác “Live Up To Your Name” giống như 1 bộ giải trí xem xong rồi lướt qua. Khá nhẹ nhàng, nhân văn và dàn diễn viên lại diễn xuất quá “dính” nên muốn #recommend đến mọi người một chút. Phim cũng đóng máy được 6 năm rồi nên có lẽ sẽ không tránh khỏi một số lỗi kịch bản nho nhỏ đối với khán giả khó tính, nhưng vẫn là 1 bộ đáng thưởng thức nếu bạn muốn thử đổi gu đấy.

Cảm ơn bạn đã đọc review và chúc xem phim thật vuiii

  • 49
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
45
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)