logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

[22/02/1994] Nam Joo Hyuk - Một Gương Mặt Trẻ Mình Đặt Nhiều Hy Vọng Và Ủng Hộ

Giữa rất nhiều diễn viên Hàn Quốc mình yêu thích, ủng hộ và theo dõi thì có thể nói sự cảm mến mình dành cho anh chàng họ Nam này khá đặc biệt. Không hẳn là fan, nhưng nhìn hình thì luôn thấy rất cảm tình và thoải mái vì trông ôn nhu, hiền hoà quá. Mình cũng tò mò chặng đường diễn xuất của anh rồi sẽ tiến bộ đến đâu và đạt được những gì trong tương lai.

Gần đây, mình vui vì Nam Joo Hyuk đã chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả khi đảm nhận vai diễn Baek Yi Jin trong drama thanh xuân đình đám Twenty-Five, Twenty-One (Tuổi 25, Tuổi 21). Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên nhưng với một bộ phim vừa đẹp đẽ về ý nghĩa, vừa có sức lan toả, được đồng hành cùng bạn diễn là tiền bối giàu kinh nghiệm và vừa xinh là vào 1 vai nam chính so soft phù hợp hình tượng đã giúp Nam Joo Hyuk trọn vẹn toả sáng và được yêu thích nhiều hơn. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật lần thứ 29 của chàng trai này, cùng mình điểm qua một số bộ phim ấn tượng của Nam Joo Hyuk nhé 

Vai diễn đầu tay của Nam Joo Hyuk là vai nam chính Han Yi Ahn trong School 2015 (Học Đường 2015). Chưa có nhiều kinh nghiệm, nhân vật lại được xây dựng theo hướng nội tâm đã là 1 bất lợi lớn cho Nam Joo Hyuk khi đó. Thêm nữa, khán giả bức xúc cho rằng kịch bản của “School 2015” quá ngang ngược, vô lý khiến cho hình ảnh của nhân vật Yi Ahn trở nên xấu đi. Tuy bộ phim đóng máy với rating khả quan nhưng nó gần như đã trở thành một “rào cản” phải vượt qua trong sự nghiệp diễn xuất của Nam Joo Hyuk. Tất cả những gì người ta nhớ về anh là khuôn mặt điển trai, dáng cao đẹp nhưng diễn xuất còn hạn chế.

Nếu như vai diễn Yi Ahn để lại nhiều nuối tiếc thì năm 2016 với Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (Tiên Nữ Cử Tạ)lại là 1 mốc son trong sự nghiệp của anh. Kịch bản dễ thương, nhẹ nhàng, sánh đôi cùng bạn diễn Lee Sung Kyung tạo nên những chiếc chem ngọt ngào mà không hề sến súa, “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo” là 1 bộ phim truyền hình rất được yêu thích. Phim được đánh giá là toàn gương mặt mới, trẻ trung nhưng lại rất phù hợp và truyền tải được đúng cái tinh thần tươi mới của bộ phim. Nhân vật Jung Joon Hyung mà Nam Joo Hyuk đảm nhận là 1 vận động viên bơi lội, “green flag” ngập tràn nhưng lại có câu chuyện gia đình hết sức đáng thương.

Bên cạnh đó, 2016 cũng là năm Nam Joo Hyuk có dịp hoá thân thành hoàng tử cổ trang, vai Baek Ah trong Moon Lovers: Scartlet Heart Ryeo (Người Tình Ánh Trăng). Baek Ah là 1 vị hoàng tử không tham lam quyền lực, anh thích chu du khắp nơi, thích vẽ vời, yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật. Thương thay, 2 lần yêu đương của Baek Ah đều đổ vỡ. Một lần là tình đơn phương mãi mãi không thể nói thành lời, vừa mới vượt qua để mở lòng với người con gái khác thì cô cũng gieo mình t.ự vẫn. Đến giờ mỗi lần nhớ lại cảnh Nam Joo Hyuk (trong vai Baek Ah) ẵm Seo Hyun (vai công chúa Woo Hee) trên tay gào khóc vẫn thấy quá đỗi đau lòng…

Năm 2020 cũng là 1 điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của Nam Joo Hyuk khi sánh đôi cùng Suzy trong Start Up (Khởi Nghiệp) - lúc đó đã là đồng nghiệp cùng công ty. “Start Up” là câu chuyện lập nghiệp của những người trẻ đang trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Trong phim, Joo Hyuk thủ vai Nam Do San là một thiên tài toán học. Anh vô tình gặp được Seo Dal Mi, cô gái có tham vọng trở thành “Steve Jobs phiên bản nữ” của Hàn Quốc. Họ đã cùng nhau thực hiện những hoài bão đang dang dở. Với “Start Up”, cặp đôi Nam Joo Hyuk - Suzy đã có màn chiêu đãi visual mãn nhãn dành tặng fans khi hoá thân cô dâu chú rể trong bộ ảnh cưới tình ơi là tình.

Và đến năm 2021, với Twenty-Five, Twenty-One (Tuổi 25, Tuổi 21), Nam Joo Hyuk ghi điểm tuyệt đối với hình tượng anh bạn trai phóng viên Baek Yi Jin ân cần, ấm áp trong mối tình đẹp đẽ với cô nữ sinh mê bộ môn đấu kiếm Na Hee Do hồn nhiên, ngây thơ. Câu chuyện tình yêu, tình bạn của 2 người được xây dựng quá đẹp đến nỗi khán giả không can tâm chút nào khi họ phải chia ly ở tập cuối. Nhưng với phim này mình đơn giản hiểu là, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời, đặc biệt là với 1 thứ bắt đầu hay kết thúc đều ngẫu hứng và cảm xúc như tình yêu. Một người có thể xuất hiện trong đời ta vì ở thời điểm đó, điều đó là cần thiết, nhưng không có nghĩa là sẽ chắc chắn có thể ở bên ta mãi. Rất thực tế đó chứ!

Tính ra điểm qua những bộ phim được nhận “cơn mưa lời khen” về diễn xuất cũng như nội dung của Nam Joo Hyuk còn nhiều bộ phết. Vai phụ trong Cheese In The Trap (Bẫy Tình Yêu) cũng được khen vì quá dễ thương, The School Nurse File (Hồ Sơ Y Tá Học Đường) thành đôi với nữ diễn viên Jung Yu Mi, tạo hình lại mộc mạc đẹp nữa cơ mà phim không được nổi lắm nên ít người biết, cũng được vote là cưng hơn cặp chính khi đóng cùng Kim Seul Gi trong The Idle Mermaid (Mỹ Nhân Ngư) này. Đặc biệt là 2 bộ phim “nên duyên” cùng Han Ji Min: The Light In Your Eyes (Đôi Mắt Rực Rỡ) và Josée (Nàng Thơ Josée) được khen ngợi diễn xuất cảm xúc và nhập tâm hết lời luôn. Có thể bạn chưa biết thì năm 2018, Nam Joo Hyuk còn thủ vai diễn tướng quân Sa Mool trong bộ điện ảnh The Great Battle (Đại Chiến Thành Ansi). Vai diễn này được nhận định là 1 “chiến thắng lớn” của anh chàng vì đã đáp trả lại nhiều hoài nghi của khán giả ban đầu khi phim công bố dàn cast. Nam Joo Hyuk đã khẳng định mình trên màn ảnh rộng và thậm chí còn được nhận giải thưởng “Nam diễn viên mới xuất sắc” tại hàng loạt lễ trao giải uy tín như Rồng Xanh, Build Film Awards, KOFRA Film Awards, Korean Association of Film Critics Awards (giải thưởng của hội đồng phê bình phim Hàn Quốc), The Seoul Awards,.. với chỉ 1 vai diễn này. Vậy là có vẻ cũng hơi xu cà na khi dính phải bộ Bride Of The Water God (Cô Dâu Thuỷ Thần), diễn đơ 1 bận mà rồi bị dân tình nhắc đi nhắc lại, phê bình quài luôn ha… 

Nói vui vậy thôi chứ mình nghĩ mỗi nhận xét của khán giả sẽ là tiền đề để Nam Joo Hyuk ngày càng nỗ lực hoàn thiện và xuất hiện trong phiên bản ngày 1 tốt hơn nữa. Khách quan mà nói, diễn xuất hiện tại của Nam Joo Hyuk có lúc tốt, có lúc không nhưng có lẽ là sự chăm chỉ, cần mẫn thì không thể phủ nhận rồi. Nam Joo Hyuk có vẻ cũng là kiểu người hiền hoà, kiệm lời, trên SNS cũng thường xuyên chỉ cập nhật công việc, caption ngắn tủn, nhiều khi cảm giác kiểu ngại ngùng đồ hay sao đó. Được biết về quá khứ chăm chỉ rèn luyện để thay đổi vóc dáng ngoại hình, cộng thêm 2-3 lần gần đây bị vu oan b.ạ.o l.ự.c học đường xong được thầy cô, bạn bè lẫn công ty ra sức bảo vệ càng khiến mình có hảo cảm và mong muốn ủng hộ anh bạn này nhiều hơn. Cố lên nhé!

Mong rằng Nam Joo Hyuk sẽ vững chân trên con đường khẳng định năng lực bản thân và sẽ được đón nhận được nhiều điều tốt đẹp trong tuổi mới này.

Happy birthday, Nam Joo Hyuk

  • 38
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
25
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)