logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

TÌNH ĐẦU ĐẸP LÀ VẬY NHƯNG NHỮNG BỘ PHIM DƯỚI ĐÂY LẠI MUỐN NHẮC NHỞ CHÚNG TA “TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH CÒN DANG DỞ”

Mối tình đầu luôn để lại những ký ức đáng nhớ trong cuộc đời mỗi con người và là đề tài kinh điển làm nên nhiều bộ phim nổi tiếng. Hai chữ "tình đầu" khiến không ít người phải ám ảnh, nhung nhớ, trong cả triệu trường hợp chỉ có vài ba lần thổ lộ là thành công mỹ mãn. Không phải tất cả tình yêu đó có một cái kết đẹp, rất nhiều mối tình đầu đã để lại một khoảng trống hụt hẫng và tiếc nuối lớn đối với khán giả vì tới cuối cùng, họ vẫn không thể thuộc về nhau.

1. CÔ GÁI THẾ KỶ 20

Với những thước phim đẹp như thơ cùng câu chuyện về mối tình đầu trong sáng, Cô gái thế kỷ 20 nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Chẳng ai có thể ngờ phim lại kết thúc với cảnh âm dương cách biệt khi Bo Ra (Kim Yoo Jung/ Han Hyo Joo) phải mất đến gần 20 năm mới biết mối tình đầu của mình đã lìa đời.

2. MAY OF YOUTH

Tác phẩm lấy bối cảnh về phong trào dân chủ Gwangju năm 1980, xoay quanh câu chuyện của sinh viên y khoa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và nữ y tá Kim Myung Hee (Go Min Si). Như một sự sắp đặt của số phận, họ gặp nhau và cùng tạo nên một mối tình lãng mạn, ngọt ngào. Hai người trẻ mang trong mình vô số hoài bão, lý tưởng, cùng sống ở thời loạn lạc, khi họ vốn dĩ sinh ra chẳng để dành cho nhau. Bắt đầu mối quan hệ bằng một buổi xem mắt hộ, kết thúc bằng cái chết đầy đau đớn của Kim Myung Hee. Khi mà mãi đến 40 năm sau, thi thể của cô mới được phát hiện cũng là 40 năm Hwang Hee Tae đau đớn, đơn độc tìm kiếm mối tình đầu trong vô vọng.

3. THE CLASSIC

The Classic là bộ phim kinh điển của điện ảnh Hàn, xoay quanh mối tình bi thương giữa nàng tiểu thư Joo Hee (Seo Ye Jin) với một nam sinh nghèo mà cô vô tình quen biết - Joon Ha (Jo Seung Woo). Dù yêu nhau say đắm nhưng họ không thể đến với nhau vì Joo Hee đã có đính ước với Tae Soo (Lee Ki Woo), một chàng thiếu gia giàu có cũng là bạn thân của Joon Ha. Mối tình đó càng đau đớn hơn nữa khi Joon Ha đi chinh chiến và bị mù, sau này ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và bản thân thì chưa kịp hạnh phúc trọn vẹn.

4. TWENTY FIVE, TWENTY ONE

Mang đến câu chuyện về người trẻ năm 1998, Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt là tấm vé đưa khán giả trở về ký ức tươi đẹp của thế hệ trước và giúp họ truyền tải bao đam mê, nhiệt huyết còn dang dở. Trong phim, Na Hee Do (Kim Tae Ri) và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) vì cuộc khủng hoảng kinh tế mà gặp nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Họ yêu nhau sâu đậm nhưng lại rời xa vì một lý do rất đỗi điển hình: khoảng cách địa lý. Thậm chí phim còn kết thúc khi mà khán giả không thể biết được cuộc đời Baek Yi Jin đi về nơi đâu.

5. ARCHITECTURE 101

Lớp học 101 kể về mối tình dang dở của anh chàng Lee Seung Min và cô sinh viên trường âm nhạc Yang Seo Yeon. Cả hai vô tình gặp nhau tại một lớp kiến trúc để rồi cùng thầm cảm nắng đối phương. Thế nhưng vì sự nhút nhát lẫn ngập ngừng mà họ đã bỏ lỡ nhau, cái cây chưa kịp ra hoa đã chết. Mỗi người tìm cho nhau một lối đi riêng, chôn vùi mối tình đầy thơ dại để rồi sau 15 năm sau, Seo Yeon tìm lại Seung Min nhằm nhắc lại lời hứa khi xưa về ngôi nhà ở đảo Jeju.

Hội ngộ sau 15 năm, Seung Min xuất hiện bên cạnh Seo Yeon với tư cách là kiến trúc sư giúp cô xây dựng lại ngôi nhà trong mơ. Cũng trong khoảng thời gian đó, họ như được quay về với những kỷ niệm xưa cũ thuở ấy. Mối tình đầu của Lớp Học 101 là một cái cây ra muộn. Những dòng kí ức giúp nó hồi sinh, đâm hoa và chính thức được lụi tàn, chân chính kết thúc mối tình dang dở chờ đợi suốt 15 năm để được đặt dấu chấm hết. Vẫn là sự tiếc nuối của chuyện tình không thành, nhưng khán giả được xem lại những hồi ức thật đẹp của một chuyện tình đầy thơ ngây và vụng về để rồi học cách chấp nhận, xếp nó vào quá khứ và tiếp tục cuộc sống chân thật trước mắt.

6. CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi gợi lại cho người xem những kỷ niệm thời đi học mà bất kì ai cũng từng trải qua. Vết mực trên áo trắng, cái ngáp dài trong giờ chào cờ dưới sân trường, những lúc vùi đầu giải đề, bị phạt khi phạm lỗi, hay cùng bạn bè làm những trò điên rồ,... tất cả đều được bộ phim tái hiện lại thật rõ ràng, sinh động và đầy cảm xúc. Cùng với đó là những rung động rộn ràng của tuổi mới lớn giữa cậu học sinh cá biệt Kha Cảnh Đằng và cô nàng ưu tú Thẩm Giai Nghi.

Nhiều người hy vọng rằng, tình đầu sẽ là tình cuối. Có lẽ Kha Cảnh Đằng cũng cùng suy nghĩ đó, dùng hết tâm can để theo đuổi Thẩm Giai Nghi. Thế nhưng, vì những sự khác biệt trong tính cách và bất đồng quan điểm, mối tình này phải dừng lại. Đến cuối phim, Kha Cảnh Đằng xuất hiện trong ngày cưới của Thẩm Giai Nghi, thành tâm chúc phúc cho cô cùng người khác.

Còn bạn thì sao, bạn nuối tiếc với mối tình của cặp đôi nào thế? Hay là với chính bản thân mình?

  • 34
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
20
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)