logo-maybe-vn
Mở app
Anh Nguyen
Anh Nguyenmột năm trước
Travel & Review

Một chiếc cà phê cực xinh vibe "lâu đài cổ kính" tại Đà Lạt

Mới nghe tên "Khoảng trời tươi đẹp" mình thấy khá mông lung, chưa mường tượng được quán này sẽ như thế nào. Nhưng đến nơi mình phải thật sự wow lên vì thích cái vibe này kinh khủng. Quán như một ngôi nhà vậy đó mà bên trong là một không gian rất thơ và rất Pháp giữa lòng Đà Lạt.

Mình đi vào buổi chiều, cung đường Đà Lạt lúc đó trời bắt đầu nhá nhem, quán cũng lên đèn thì không một khung cảnh nào có thể lãng mạn hơn. Không gian quán rộng với 2 tầng lầu được thiết kế tỉ mỉ theo kiến trúc Pháp. Đúng với tinh thần thiết kế của quán thì đồ uống và bánh ngọt cũng theo kiểu Âu khá bắt mắt và ngon cho những ai thích nhâm nhi trà chiều.

Các góc bàn được bố trí cách nhau đủ xa tạo cảm giác riêng tư để các bạn chuyện trò hay tha hồ sống ảo. Đặc biệt, quán có 1 vườn cây xanh ngát với những bông hồng lớn bằng cả lòng bàn tay mà ai tới cũng phải hít hà mới được.

Buổi sáng có thể hẹn cafe với bạn bè sống ảo, còn chiều tối thì thích hợp để đi date nha. Thích nhất ở đây là sự chỉn chu trong từng chiếc bàn, chiếc ghế hay vật dụng chén dĩa. Vì có sẵn khu vườn rộng lớn nên tổ chức các buổi tiệc ấm cúng cùng gia đình hay hẹn hò cùng người yêu thì tuyệt cú mèo.

  • 32
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
37
Anh Nguyen
Anh Nguyenmột năm trước
Travel & Review

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)