logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

JUVENILE JUSTICE (TÒA ÁN VỊ THÀNH NIÊN) - Thông Điệp Nhân Văn Với Một Plot Tử Tế, Cảm Xúc, 10 Tập Là Chưa Đủ, Nhất Định Phải Ra Phần 2

Nhiều người bảo phim chỉ gay cấn và hay nhất ở 2 tập đầu, sau đó thì bình thường, không cuốn lắm. Nhưng với mình, những thông điệp lớn nhất và thực tế cuộc sống thể hiện phũ phàng, chân thật nhất lại chính là ở những tập càng về sau. Nó đánh vào tâm lý người xem một cách đau đớn, khiến người ta chảy cả nước mắt vì thương, vì bức bối, vì uất giận mà không làm được gì. Nó hành hạ tinh thần khán giả vì chúng ta biết sẽ không thể nào mong chờ 1 happy ending cho những số phận ấy. Những đứa trẻ, những nạn nhân của chúng, những người giám hộ, những câu chuyện đạo đức liên quan, tất cả, tất thảy đều quá đỗi bất hạnh.

 “Juvenile Justice” với sự tham gia diễn xuất của những cái tên vô cùng chất lượng mà bạn có thể tin tưởng: Kim Hye Soo, Lee Sung Min, Kim Moo Yeol trong vai 3 thẩm phán xử án vị thành niên chủ chốt Shim Eun Seok, Kang Won Jung và Cha Tae Joo. Nếu như Thẩm phán Cha là một con người bao dung, hiền hậu, chịu lắng nghe và thông cảm cho các tội phạm vị thành niên thì Thẩm phán Shim luôn thể hiện mình rất gay gắt, cứng nhắc, nói “Không” với dung thứ. Và đây hẳn là 1 sự hoà hợp rất hoàn hảo, khi mà họ bù trừ lẫn nhau từ lúc cùng điều tra để tìm ra chân tướng sự việc cho đến khi bước lên toà tuyên án. Mọi quyết định đều được đưa ra một cách nghiêm khắc và được cân nhắc kỹ. Hai vị thẩm phán này làm dưới trướng ông Kang, là Thẩm phán trưởng và cũng là người có câu chuyện hết sức đáng thương và cảm xúc ở tập 7-8.

Bản thân 3 vị thẩm phán, họ cũng là những người bình thường thôi, họ cũng có lý tưởng, mục đích riêng để bắt đầu 1 công việc như bao người khác. Chỉ có điều làm thẩm phán cho những vụ án trẻ vị thành niên luôn vất vả hơn mà lại bị coi nhẹ hơn nên người ta càng tò mò về lý do vì sao họ lại chọn lựa như thế. Mỗi nhân vật xuất hiện trong phim đều là những mảnh ghép không hoàn hảo để làm nên một bộ phim đạt đến cảm xúc hoàn hảo. Một đứa trẻ mới lên 13 mà thích thú ra mặt khi biết mình chưa đủ tuổi chịu án nên sẽ không phải ngồi tù kể cả khi gi.ết người. Một đứa con gái luôn khiến người lớn khó chịu bởi vẻ ngoài và thái độ ngỗ ngược của mình lại bị bố bạo hành vì cuộc đời ông ta cũng từng chịu đựng như thế. Cũng là một cậu con trai chịu cảnh bạo lực gia đình và phải vào trại giáo dưỡng nhưng đã chọn lớn lên thành 1 người tử tế. Một bà mẹ dành cả đời chăm sóc cho những đứa trẻ không nơi nương tựa mà quên mất cảm xúc của con gái ruột mình. Một ông bố bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng - quyền lực lúc nào không hay để rồi dồn con cái vào đường cùng. Một đứa con đầy yêu thương khao khát sự công nhận từ bố. Một đứa trẻ mong ngóng làm lại cuộc đời nhưng ước mơ mãi mãi sẽ không thể thực hiện vì 1 vụ tai nạn xe. Một người chồng, người cha lao lực vì mái ấm gia đình thế nhưng không kịp nói lời tạm biệt với vợ con đã phải oan ức ra đi…

Những vụ án trẻ vị thành niên xảy ra trong phim khiến chúng ta liên tục đặt ra câu hỏi: Tại sao lũ trẻ lại dám liều lĩnh đến vậy? Tại sao chúng cả gan nói ra những lời đó? Đó là tham vọng của riêng bố mẹ hay là do thời thế, xu hướng bắt buộc chúng phải giẫm đạp lên nhau để chiến thắng? Liệu nếu được sinh ra trong 1 gia đình khác, đón nhận 1 sự quan tâm khác, cuộc đời chúng có khác đi không?Khi chúng làm những điều không bình thường, là vì chúng muốn thể hiện sự ngang ngược, xốc nổi của mình hay đó là biểu hiện khác thay cho lời van nài bất lực “Xin bố mẹ hãy chú ý đến con…”? Đó là cách phim trực tiếp đánh vào tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình và sự nuôi dạy, giáo dục đúng lúc, kịp thời của các bậc cha mẹ trên chặng đường lớn lên của con trẻ.

Là người ít xem thể loại phim phá án, tâm lý vì ngại phần nặng cảm xúc mà nó đem lại, mỗi lần quyết định xem 1 bộ kiểu này, mình thường phải suy nghĩ rất lâu. Và với lần này, xem xong mình còn suy nghĩ lâu hơn nữa. Đối với bất kỳ câu chuyện và cái kết nào, chúng ta có lẽ đều không cảm thấy hả hê. Chúng ta thương cảm và ghét bỏ cùng lúc. Với số phận nào, chúng ta cũng mang một cảm xúc giằng xé và đọng lại câu “Giá như…” đầy tiếc nuối.

Nếu quyết định xem “Juvenile Justice”, bạn cần chuẩn bị trước tâm lý tốt, để không cảm thấy sốc khi đối diện với sự thật phũ phàng. Góc khuất của những đứa trẻ đáng sợ không kém gì người lớn, chúng có thể ăn chơi, thác loạn, và lạc lối lúc nào không hay, thậm chí còn liều lĩnh và phức tạp hơn người lớn rất nhiều. Một lần lơ là, không quan tâm hoặc không bao dung, quá chiều chuộng hay quá nghiêm khắc, đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Trong một khoảnh khắc, khi bạn buộc phải dừng mối lo công việc bận rộn hàng ngày, với 1 cái cớ rất chính đáng là vì tương lai của con để quay sang quan tâm con, thì con của bạn không chắc đã còn ở đấy đợi bạn nữa rồi 

  • 44
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
43
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)