logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

TRUNG ĐIỆN NƯƠNG NƯƠNG IM HWA RYEONG - Một Tiêu Chuẩn Quốc Mẫu Lý Tưởng, Đầy Độc Đáo Và Đáng Nể

Không chỉ còn là những bộ phim tập trung vào những ông vua trong tình yêu, những Để hạ tài sắc vẹn toàn, Under The Queen's Umbrella (Dưới Bóng Trung Điện) khai thác 1 đề tài rất thú vị và mới mẻ chốn hậu cung: Cuộc chiến ngầm giữa các bà mẹ để đưa con mình lên ngôi vị Thế Tử. Trong lúc đó, họ cũng phải tu chí chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban chúng nên người. So với các hậu cung, phi tần khác thì Trung Điện Nương Nương luôn bận rộn hơn nhiều chút: tham gia vào giải quyết công việc triều chính, tổ chức những buổi tiệc, làm gương cho các hậu cung và có đến 5 người con phải chăm lo, lại còn phải luôn đề phòng các thế lực muốn hãm hại mình và các vương tử nữa. Nhưng cũng nhờ vậy mà khán giả mới được dịp chứng kiến một Trung Điện "3 đầu 6 tay" đúng với trách nhiệm, nghĩa vụ và tấm lòng của 1 người mẹ, yêu thương và bảo vệ con cái vô điều kiện. Phải nói mình là người rất ít khi xem phim cổ trang, dù cũng xem được nhiều bộ hay rồi nhưng cứ nhắc đến “cổ trang” là thấy… cấn, thế mà Trung Điện Hwa Ryeong đã khiến mình thật sự ấn tượng luôn. 

Trước tiên là sự tôn trọng dành cho con cái.

Trung Điện không xem con cái là "đồ trang sức" cho mình. Không áp đặt chúng theo tiêu chuẩn, không chạy theo số đông. Trung Điện nương nương có đến 5 đứa con nhưng bà biết mỗi đứa lại có 1 tính nết, 1 sở thích khác nhau nên bà chưa bao giờ ép chúng phải đều học giỏi, hay phải chăm chú nghe giảng, phải thể hiện. Ngược lại, thậm chí bà còn giúp chúng không rơi vào những tình thế khó xử như muộn học, bị xấu mặt, khi chúng bị người lớn rầy la, đàm tiếu, bà cũng chính là người đứng ra bảo vệ. Dù ai nói ngả nói nghiêng, bàn luận chê bôi chúng thế nào, bà không hề mảy may quan tâm, miễn là bà biết chúng vẫn ngoan, vui vẻ và khoẻ mạnh.

Không chỉ dạy con của mình mà dạy cả con của người.

Nhìn cách Trung Điện cho gọi Bogeom Đại Quân vào để hỏi han “Còn con thì sao? Con cảm thấy ổn chứ?” dù thằng bé là đối thủ của con trai mình, hay cách Trung Điện đưa Simso Đại Quân vào cung cho nó ăn uống nghỉ ngơi khi mẹ nó mù quáng bỏ rơi nó, rồi bà lại hết lòng cứu chữa cho khi nó trót làm điều dại dột, cả lời hứa giữ bí mật chuyện nó trốn ra ngoài chơi, càng không phải vì sợ con mình bị trách lây mà là vì nó bảo đó là ngày vui nhất đời nó, mà ta dễ dàng hiểu tại sao Trung Điện lại là Trung Điện mà không phải ai khác. Rằng chỉ có bà mới xứng đáng là Quốc mẫu uy nghiêm, tử tế và bao dung chứ không phải ai khác.

Sự phản kháng đúng lúc, đúng người, không bao giờ cam chịu.

Trên Trung Điện có 1 bà mẹ chồng độc ác. Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ “mẹ chồng - nàng dâu” trong truyền thuyết, Đại phi với những nỗi mặc cảm, tự ti của bản thân đối với ngôi vị Trung Điện cũng như lòng tham của mình, luôn nghĩ cách hãm hại các vương tử, không nề hà hay đếm xỉa đó cũng là cháu ruột của mình. Thay vì nhẫn nhục chịu đựng Đại phi đúng tính chất 1 người con dâu thảo hiền, 1 quốc mẫu dịu dàng, ôn nhu, Trung Điện sẵn sàng xẵng giọng, thể hiện cá tính và không quên đe doạ: “Thử động đến con tôi đi, đến Đại phi nương nương tôi còn không tha cho!”

Luôn đón nhận và lắng nghe những cảm xúc của con cái.

Trong 5 đứa con của Trung Điện, ngoài anh cả mà mẹ phải lo lắng lúc bệnh tật, bị hãm hại, thì Seongnam Đại Quân là đứa trẻ sống ngoài kinh thành, có cá tính mạnh. Muan Đại Quân thích chơi bời, lêu lổng, đầu têu các em. Gyeseong Đại Quân có 1 bí mật không thể tiết lộ. Còn đứa út là còn bé bỏng quá, đam mê chế tạo đồ công nghệ. Mỗi đứa có 1 cá tính riêng và bà để cho chúng được tự do bày tỏ suy nghĩ, tính cách, mong muốn của mình. Đối với Seongnam Đại Quân, bà giải đáp thắc mắc và đặt kỳ vọng đúng lúc, khích lệ chứ không ép buộc. Đối với Muan Đại Quân, khi hiểu con trai mình là người thế nào, bà toàn tâm toàn ý bảo vệ con cùng người con gái mà con yêu, nhẹ nhàng tán thành cho chúng. Đối với Gyeseong Đại Quân, tuy đau đớn nhưng cách giải quyết của bà khiến người xem không khỏi nể phục và cảm động. Với bé út, Trung Điện luôn là người mẹ vừa dịu dàng, tâm lý, vừa nghiêm khắc, cương nhu đúng lúc để uốn nắn nên người.

Vẫn có nhiều suy nghĩ, trăn trở như một bà mẹ bình thường.

Ấy thế nhưng mà Trung Điện không phải lúc nào cũng giữ được bình tĩnh với con cái đâu nha. Bà cũng có những phút “phát tiết” vì lũ con trời đánh, chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo lót hậu quả chúng để lại. Bà cũng có lúc ép chúng học trong khi tâm trạng sôi sục vì lo cho an nguy của chúng. Chúng chỉ là những đứa trẻ đang lớn, bà cũng không thể nói với chúng những sự thật và mối đe doạ quá nguy hiểm, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của chúng. Bà vẫn cho thấy cái sự đôi khi không hiểu con mình đang nghĩ gì, nhưng quan trọng là bà vẫn chọn tin chúng.

"Có những thứ giữa ba mẹ và con cái cần thời gian để hiểu. Nhưng cũng có những thứ, chính là vì mối quan hệ đặc biệt đó, mà không cần phải hiểu vẫn có thể thông cảm được."

Khéo léo "điều khiển" người đàn ông bên cạnh mình dù đó là 1 vị vua.

Xem phim mà để ý thì bạn sẽ nhận ra ngay, là 1 vị vua tốt nhưng Điện hạ hơi hiền và ông không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng xấu đến ngôi vị của mình, chính bà cũng hiểu rõ được điều đó. Nếu như không có 1 Trung Điện tinh tế, khéo léo bên cạnh, vừa bày cách vừa khích lệ, có lẽ ngai vàng của ông cũng khó mà giữ được. Cái hay của Trung Điện đó là bà luôn dành lời khen ngợi cho chồng, giống như bà hiểu được người mình yêu muốn nghe gì. Bà bày tỏ như thể mình đang hỏi ý kiến vua nhưng thực ra lại mang tính chất thông báo việc bà sắp làm và bẩm báo những thông tin quan trọng mà vua cần nắm được, bàn bạc, khuyên nhủ ông nên cư xử ra sao, đối sách với ai như nào. Bà thông cảm với những nỗi lòng, khó xử cũng như nỗ lực giữ bình an triều chính của chồng dù bà không phải 100% bằng lòng với tất cả. Một nữ nhân khôn khéo và tỉnh táo như Im Hwa Ryeong mà không ngồi ở vị trí Trung Điện thì liệu còn ai xứng đáng hơn đây?

Lòng trắc ẩn và vị tha luôn đặt đúng lúc đúng chỗ.

Quốc mẫu, người trên muôn người nhưng cũng bị bao người nhắm vào hòng hạ bệ. Với 1 người sắc sảo như Trung Điện thì dám chắc trong cung xì xào, bàn tán hay nói xấu gì bà, bà cũng biết cả. Nhưng nếu nó không gây tổn hại gì đến các con, bà luôn làm thinh không biết. Còn một khi nó ảnh hưởng, bà sẽ lớn giọng lên tiếng. Dứt khoát có, phũ phàng có, tàn nhẫn có nhưng nếu có thể tha thứ cho ai đó, bà vẫn làm. Với Tae Chiêu Dung hay Ko Quý Nhân, dễ dàng hiểu được vì sao 2 người họ lại “quay xe” theo Trung Điện dù bà chẳng buồn lôi kéo, lại càng dễ hiểu hơn vì sao Thượng cung Shin cũng chỉ trung thành với mình Trung Điện. Cách bà đối đãi, cư xử với mọi người thật sự quá tử tế mà không hề thảo mai, nhu nhược.

Nhanh nhẹn, quyết đoán trong mọi việc, luôn tính trước 1 bước.

Thật sự mình cảm thấy mừng khi đúng với tên phim, Trung Điện luôn là trung tâm, là chìa khoá giải quyết mọi vấn đề. Dù trong phút chốc chúng ta có thể ấn tượng với phẩm giá của Thế tử hay nỗi lòng của các vương quân thì Trung Điện luôn luôn là người toả sáng nhất, bà cẩn thận điều tra, lên kế sách và nắm bắt được tâm lý kẻ thù để hành động trước, nhờ thế mà mới cứu được con vô số lần. Tất nhiên là mình cảm nhận được 1 sự lý tưởng hoá nhân vật ở đây, nhưng đúng rồi, Trung Điện thì phải nhanh nhẹn và học rộng biết nhiều, tư duy tài tình như vậy mới xứng danh Trung điện nương nương trên muôn người chứ! Vậy nên xây dựng nên một chút hình mẫu ký tưởng cũng không có gì sai.

Có lẽ chính vì được sống dưới một “bóng ô” vừa vững chắc lại vừa an toàn như Trung Điện, những đứa con của nương nương mới có thể khôn lớn thành người, tự tin và yêu thương nhau nhiều đến thế. Anh em chúng nó ai cũng tình cảm gắn bó, dù mỗi đứa 1 tính cách, 1 sở thích, 1 hoàn cảnh và mong cầu khác nhau. Chúng không so đo, đấu đá nhau mà mỗi lần 5 đứa, rồi 4 đứa sau này quây quần đều là những nụ cười, sự ủng hộ và ríu rít. Đã lâu lắm rồi mình mới được xem 1 bộ cổ trang mà tình cảm huynh đệ, anh em trong nhà được toả sáng thật ấm áp như thế…

Mình không phải fan cô Kim Hye Soo, mình chỉ mới thấy cô lần đầu cách đây không lâu khi xem “Signal” nhưng cũng đã sớm biết đến cô vì vị thế và tầm ảnh hưởng trong làng phim ảnh, khán giả còn chẳng ngại tôn cô làm “chị đại” cơ mà. Với "Under The Queen's Umbrella", mình cảm thấy cô vào vai 1 người mẹ quá mạnh mẽ, cứng cỏi và biểu lộ đầy đủ hỉ nộ ái ố, thương con thương cháu thương chồng thương cả những người hầu hạ luôn, việc gì cũng đến tay nhưng luôn giữ cho mình 1 phẩm giá cao thượng, lương thiện. Vai diễn này, bộ phim này thực sự thuyết phục

Bài viết hôm nay khá dài là vì mình nói mãi cũng chưa thoả về nhân vật Trung Điện đẹp đẽ, cao cả và đặc biệt của “Under The Queen’s Umbrella” cũng như của cô Kim Hye Soo. Vậy nên thật sự cảm ơn n nếu bạn đã dành thời gian đọc, và ai chưa xem phim thì nhất định phải xem ngay đi nhaaa 

"Quốc Mẫu cái con khỉ! Làm Trung Điện là việc khó nhất trên đời thì có!”

  • 52
  • 3Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
34
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)