logo-maybe-vn
Mở app

Tôi đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn khi đi cứu trợ ở vùng lũ

Một người dùng Reddit chia sẻ trong chuyên mục về hiện tượng siêu nhiên r/Paranormal về một chuyện khủng khiếp họ gặp phải khi làm tình nguyện.

"Chuyện là thế này. Trước đây, tôi từng được đào tạo căn bản về y tế và có bằng cấp liên quan, dù không mấy khi dùng đến nó. Sau khi cơn bão Katrina quét qua, đã có tin kêu gọi các tình nguyện viên tới giúp đỡ người dân và tôi đã tham gia ngay lập tức. Trong số chúng tôi, có một số người được giao nhiệm vụ vào các căn nhà để tìm xác sau khi nước rút đi. 

Mùi của xác chết bị ngâm nước thật sự rất kinh khủng và khó diễn tả. Nó có mùi giống xác chết chôn đất, nhưng tệ hơn nhiều. Bí kíp của tôi để không buồn nôn khi ngửi thấy mùi đó là bôi sáp làm ấm ở dưới mũi lẫn xung quanh lỗ mũi. Nó không khử hết mùi nhưng ít nhất cũng khiến bạn đỡ phải ngửi thấy mùi xác và cho bạn không khí dễ thở hơn để làm việc. 

Để tìm thi thể, chúng tôi phải đi đến từng ngôi nhà và đi vào trong bằng ủng lội nước. Nhiều người trong số họ bị cuốn trôi ra biển nhưng một số bị kẹt lại trong nhà. Nếu chúng tôi tìm thấy một thi thể bên trong, chúng tôi sẽ phun một chữ X lớn bằng sơn ở bên ngoài ngôi nhà. Tôi và bạn đồng hành của mình làm việc đó được một thời gian và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi làm việc với nhau khá ăn ý. Anh ấy cũng không nôn mửa khi thấy những thứ không nên nhìn. 

Ngày nọ, chúng tôi đến một cái lán. Tôi gọi nó là lán vì nó trông khá cũ nát và nằm ở một khu phố rất tồi tàn. Ngay khi bước vào, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi biết có một cái gì đó sai sai ở trong đó. Tôi đã quen với việc thấy thi thể ngâm nước, nhưng cảm giác lần này không giống lần đó. New Orleans có một số khu vực nhất định có thể tạo ra cảm giác ớn lạnh này và theo hiểu biết của tôi thì rất có thể, những nơi này có tà thuật. 

Khi bước vào trong, mùi đầu tiên tôi ngửi thấy là một thi thể, sau đó là một mùi giống mùi đất và nấm mốc. Rồi tôi nhìn qua bạn mình (tôi thường gọi là Jay) và thấy anh ta trắng bệch như tờ giấy. Tôi có thể nói rằng anh ấy cũng đang có cảm giác giống như tôi. Cảm giác này chắc là đến từ những bộ xương kỳ lạ treo trên trần nhà, (tôi cá là chúng là xương mèo), cùng những chuỗi hạt và hình chạm khắc kỳ lạ trên gỗ trần trên tường.

Chúng tôi đi vào một căn bếp và ở đó có thi thể của một bà già bị xích vào xà nhà. Bà đã tự xích cổ tay mình vào thanh xà còn ruột của bà ấy rơi ra sàn. Điều đáng sợ nhất là khuôn mặt của bà ấy trông như còn sống và đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với nụ cười nham hiểm khi chỉ để lộ một vài chiếc răng. Ngay khi ấy, tôi bắt đầu nổi da gà khắp người và tóc gáy tôi dựng đứng.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động kinh dị nhất mà tôi từng nghe trong đời. Jay và tôi lao ra khỏi đó. Chúng tôi nhanh chóng vẽ chữ X và chạy sang nhà bên cạnh theo đúng nghĩa đen.

Đến bây giờ tôi không biết liệu bà già đó có thực hành tà thuật hay gì không, nhưng điều đó làm tôi sợ chết khiếp. Nó vẫn mang đến cho tôi những cơn ác mộng. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho những người đã phải đưa thi thể bà già đó ra khỏi đó.

Jay và tôi đã thảo luận về nó vào đêm hôm đó sau khi chúng tôi quay trở lại khách sạn ở phía bắc đó. Anh ấy nói rằng cũng nghe thấy tiếng giống tôi nhưng tự an ủi rằng đó chắc là tiếng gió hay thứ gì đó tương tự."

Nguồn: Reddit

  • 30
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
42

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)