logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Những nhân vật nam khiến khán giả nuối tiếc khi nhận lấy cái kết bi thảm trên màn ảnh

Tiếp nối topic hôm trước nhưng lần này là phái nam. Dù vì bất cứ lý do gì, những cái kết dành cho các nhân vật này luôn để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối, thương cảm, nhiều trường hợp khiến người xem đồng loạt phẫn nộ trước cách xử lí kịch bản của các biên kịch.

1. LEE JI HOON (CHOI DANIEL) - GIA ĐÌNH LÀ SỐ MỘT PHẦN 2

Dẫu biết rằng cái kết gây ức chế đã là đặc sản của các mùa “High Kick” nhưng cái chết lãng xẹt của anh bác sĩ đẹp trai, tài giỏi và tâm lý này lại vô lý và đột ngột đến mức không hiểu nổi. Nếu để ý kĩ, khúc cuối Jihoon đã mua hộp nhẫn, có vẻ sẽ định làm lành và cầu hôn Jung Eum. Những ngày tháng cuối cùng của Jihoon cũng ngập tràn nước mắt, nhất là trong chuyện chia tay bạn gái.

2. JANG MYUNG (JUNG IL WOO) - MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI

Văn võ song toàn, bị ghẻ lạnh từ nhỏ nhưng Yang Myung không hề có ý định tranh vương quyền và phản bội em trai của mình. Thậm chí anh còn giúp đỡ Lee Hwon tiêu diệt lũ tạo phản. Nhưng cuối cùng, anh đã hy sinh trong cuộc chiến đó. Cái kết do anh tự chọn lựa, một bầu trời không thể có 2 mặt trời cũng tỏa sáng. Tuy biết là hợp lý nhưng quả thực rất đau lòng.

3. SHIN JOON YOUNG (KIM WOO BIN) - UNCONTROLLABLY FOND

No Eul:

“Hôm nay, anh thật sự rất mệt, rất mệt mỏi.

Cho nên anh đừng nghĩ gì cả, ngủ thật ngon vào!

Cảm ơn anh, Shin Joon Young.

Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé!”

4. WANG EUN (BAEKHYUN) - MOON LOVERS

Thập hoàng tử đã phải đón lấy cái chết đầy bi thương khi nhìn thấy người vợ của mình đổ gục ngay trước mặt. Chàng đã cầu xin Tứ hoàng tử hãy kết liễu cuộc đời anh để vợ chồng có thể cùng đoàn viên nơi chín suối. Đến cuối cùng, giây phút trước khi nhắm mắt xuôi tay, Wang Eun vẫn cố gắng vươn tay về phía thê tử. Wang Eun không được chôn cất với tư cách là hoàng tử, thậm chí mũi tên trên tay không thể rút ra, buộc phải chặt đứt.

5. BYUNG IN (NA IN WOO) - MR. QUEEN

Tình yêu của Byung In xuất phát từ khi nhân vật còn nhỏ và trải dài cho đến khi trưởng thành, là thứ tình cảm duy nhất giúp anh tiếp tục tồn tại. Vì để bảo vệ So Yong (Shin Hye Sun), Byung In đã chết thảm dưới tay thuộc hạ của cha nuôi.

6. SANG WOO (PARK HAE SOO) - SQUID GAME

Sang Woo là thủ khoa đầu ra đại học quốc gia Seoul - top 1 đại học tại Hàn Quốc. Nhân vật này dùng mọi thủ đoạn, toan tính, làm tất cả mọi thứ để thắng nhưng lại nhận về cái kết thảm khốc, khi cậu ta tự cầm dao chọc thẳng vào cổ mình, hi sinh cho nam chính dành chiến thắng. Dù được xây dựng như là “phản diện” của bộ phim nhưng cái chết của Sang Woo khiến bao khán giả tiếc nuối, vì cậu đã làm tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng vẫn phải chịu.

7. SEUNG JUNG (KIM JUNG HYUN) - HẠ CÁNH NƠI ANH

Seung Jun đã “ra đi mãi mãi” trong lòng Seo Dan, cái kết bi thảm gây ám ảnh nhất phim Hàn của cặp phụ "Crash Landing On You".

8. JANG HANG SEO (KWAK DONG YEON) - VINCENZO

Dù trước đó được giới thiệu là nhân vật bất tài vô dụng và ngốc nghếch nhưng Jang Han Seo đã cố gắng để hoàn thiện và không trở thành kẻ ‘tâm thần’ máu lạnh như anh trai mình. Tuy nhiên kết thúc phim, nhân vật của Kwak Dong Yeon vẫn không thể bảo toàn tính mạng khi bị bắn bởi chính anh trai Jang Han Seok (Ok Taecyeon) lúc đỡ đạn cho Vincenzo (Song Joong Ki). Nhân vật có số phận đáng thương nhất lại nhận cái kết bi kịch nhất.

9. TA HWAN (JI CHANG WOOK) & WANG YOO (JOO JIN MO) - HOÀNG HẬU KI

Kết cục bi thảm của các nhân vật chính giống như một cái tát vào mặt người xem phim: “Quyền lực hay không quyền lực, kẻ đó đều phải chết”. Và cái giá phải trả cho kẻ dám tìm đến ngôi cao, là máu và nước mắt. Wang Yoo và Ki tuy nặng tình nhưng hy sinh vì quyền lợi chung của đất nước, Ta Hwan đến cuối cùng vẫn luôn khao khát có được tình yêu với Yang Yi, đến tận lúc chết mới được nghe câu “Thiếp yêu chàng” - câu nói chàng đã mất cả đời mới nghe được. Cả Tal Tal bỏ mạng trên chiến trường,... Tất cả họ đều đáng thương.

10. KIM SOO HYUN (JANG KI YONG) - KILL IT

“Tôi không thể quay đầu, quá trễ rồi”

Mặc dù ngay từ đầu đã biết phim kết SE nhưng không nghĩ nó buồn tới mức này. Nam chính có cuộc đời quá đáng thương, tới tận giây phút cuối cùng mới được nắm lấy tay người mình yêu thương nhất.

11. PARK CHEOL WOONG (SO JI SUB) - GIÀY THUỶ TINH

Giày thủy tinh xây dựng khá nhiều câu chuyện éo le: nhận nhầm người thân; tình tay ba giữa hai chị em ruột và Jae Hyuk; nữ chính bị ung thư;… người xem vẫn nhớ nhất câu chuyện tình bi thảm giữa Park Cheol Woong (So Ji Sub) và Lee Sun Woo (Kim Hyun Joo).

Chàng trai có nụ cười sáng như ánh dương Cheol Woong không được hạnh phúc trọn vẹn. Ngay trong ngày cưới, anh mất mạng bởi kẻ thù vì tới cứu Sun Woo khi cô bị bắt cóc. Đến tận giây phút cuối đời, Cheol Woong chưa một lần được nghe câu “Em yêu anh” từ Sun Woo. Chỉ sau khi anh qua đời, cô mới nói những lời muộn màng ấy.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)