logo-maybe-vn
Mở app

Cabinet of Curiosities - Hợp tuyển kinh dị chứng minh uy tín của Guillermo Del Toro

Loạt phim tuyển tập Cabinet of Curiosities, do Guillermo Del Toro sản xuất và điều hướng nội dung đã có mặt trên Netflix khi vừa chớm Halloween. Series không phát hành hết tất cả các tập cùng lúc mà được ngắt nhỏ ra, ngày 26/10 là 4 tập đầu, ngày 27 là 2 tập tiếp theo dựa theo truyện của H.P Lovecraft và 2 tập cuối vào ngày 28/10. Không biết đây có phải thỏa thuận với ê kíp làm phim nhằm cho người xem có thời gian nhấm nháp từng câu chuyện, hay Netflix đang thử nghiệm mô hình phát sóng mới. Dù sao thì, với cách ngắt nhỏ series như thế này, khán giả có thể thong thả xem phim hơn, đồng thời series cũng được bàn luận lâu hơn.

Cabinet of Curiosities là một hình thức sưu tập của giới tinh hoa và giàu có từ TK17. Đó là một căn phòng lớn hoặc một chiếc tủ trưng bày những vật phẩm quý giá họ có được trong chuyến du ngoại hoặc thám hiểm. Đặt tên series như vậy, Del Toro muốn giới thiệu đến chúng ta bộ sưu tập riêng của ông, với những câu chuyện được thực hiện bởi những đạo diễn tài năng do ông tuyển lựa. Các bạn có thể đọc thêm về các đạo diễn trong bài viết này 1, 2.

Nhìn chung, tuy là được thực hiện bởi các đạo diễn khác nhau, nhưng có bàn tay của Guillermo Del Toro đụng chạm vào khá nhiều nên toàn thể series khá thống nhất về màu sắc, phương thức kể chuyện, thủ pháp gây sốc cùng cách truyền tải thông điệp. Đây là điểm cộng đối với fan của Del Toro, nhưng có thể là một cái nhún vai cho những ai muốn xem series để trải nghiệm phong cách làm phim khác nhau của những đạo diễn mà họ yêu mến từ trước. Series này mang đậm dấu ấn Guillermo Del Toro, với những con quái vật phô mình lộ liễu và thông điệp xã hội thẳng thắn, không cần phiếm chỉ, ẩn mình. Ai mê Del Toro cùng những con quái vật của ông thì đây là series an toàn cho cuối tuần Halloween, về phần hình ảnh, diễn xuất, quay phim khó có gì chê được, chỉ có câu chuyện thì khá rõ ràng nên sẽ không có gì để bàn luận nhiều.

Thành công của series cho đến tận bây giờ có thể nói là tập phim dựa theo truyện ngắn của H.P Lovecraft. Có hai tác phẩm của Lovecraft được chuyển thể đó là Pickman’s Model do Keith Thomas đạo diễn và The Dreams in the Witch House được giao cho Catherine Hardwicke. Truyện của Lovecraft luôn là một thử thách các nhà làm phim muốn chinh phục, bởi rất khó để truyền tải nỗi sợ mà ông miêu tả. Thế nhưng, với Pickman’s Model, Keith là đạo diễn chạm gần nhất tới giọng văn của ông. 

Tuy nhiên The Dreams in the Witch House thì chưa đạt tới được mức đó hay có thể nói là nỗi thất vọng. Tập phim thay đổi nguyên tác, không nỗ lực tái hiện thế giới kỳ ảo mà nhân vật chính mơ thấy, thêm thắt nhân vật khiến mạch truyện loãng, xem phim mà cảm giác như đó là một câu chuyện khác.

Dưới đây là tóm tắt các tập phim (không spoil). Các bạn có thể tham khảo.

Lot 36

Phim dựa theo kịch bản của Guillermo Del Toro và đạo diễn bởi Guillermo Navarro, nói về một cựu binh kiếm sống bằng nghề mua bán kho đồ cũ. Trong một lần mua được kho đồ số 36 của ông lão kì lạ đã chết, anh tìm được một số món đồ được cho là có thể triệu hồi thực thể ma quỷ. Những món hời này nếu tìm được đầy đủ sẽ bán được giá rất đắt và giúp thoát nợ nên anh quyết liều một phen. Phim lên án gay gắt xã hội phân biệt chủng tộc, thiếu cảm thông, chèn ép nhau.

Graveyard Rats

Kịch bản được viết bởi Henry Kuttner (Twilight Zone) và do Vincenzo Natali đạo diễn (In The Tall Grass). Tập phim sẽ là thử thách với những ai sợ chuột và không gian hẹp. Masson là người giữ nghĩa địa, nhưng vì nợ nần nên hắn thường đào trộm mộ để chôm đồ giá trị được chôn theo người đã khuất như trang sức, răng vàng…v.v. Tuy nhiên ở nghĩa địa có một bầy chuột ác quỷ luôn nhanh tay đục quan tài và lôi xác người xuống trước, ngáng đường làm ăn của Masson.

The Autopsy

Dựa theo truyện ngắn của Michael Shea, chuyển thể bởi David S. Goyer (The Dark Knight) và đạo diễn bởi David Prior. Đây là tập phim li kỳ và kinh dị với nhiều cảnh mổ xẻ, tự hủy hoại sẽ khiến bạn phải quay mặt đi. Bác sĩ pháp y trong quá trình giải phẫu các tử thi trong một vụ nổ bí ẩn, đã phải đối đầu với một sinh vật ngoài hành tinh có lối sống ký sinh.

The Outside

Del Toro đã tin tưởng giao cho Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone At Night) đạo diễn cùng kịch bản bởi Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor), dựa theo truyện ngắn Some Other Animal’s Meat của Emily Carroll. Tập phim này có lẽ sẽ khiến bạn sợ skincare đấy. Thông điệp cũng rất rõ ràng: nỗi ám ảnh ngoại hình khiến con người làm những việc điên rồ, bao gồm đánh mất bản thân, mài mòn cá tính, chạy theo những thứ phù phiếm mà làm tổn thương người thật sự quan tâm mình.

Pickman’s Model

Tập phim dựa theo truyện ngắn Lovecraft và do Keith Thomas đạo diễn. Chàng họa sĩ Thurber bị thu hút bởi một bạn học kì lạ tên Richard Pickman, một người tài năng nhưng những bức tranh của anh ta lại méo mó, vặn vẹo nhân sinh quan vô cùng (ít ra là so với chuẩn ngày xưa). Trong một lần sang xem tranh tại nơi ở của Pickman, Thurber bị ám ảnh bởi một bức tranh và câu chuyện đẫm máu của tổ tiên Pickman, những người đi theo tà giáo.

Dreams In The Witch House

Sau cái chết của người chị em sinh đôi, một nhà nghiên cứu quyết định dùng một loại thuốc đặc biệt để tiến vào một cõi giới huyền bí, nhằm mang chị mình trở lại. Nghe rất khác so với nguyên tác của Lovecraft, có lẽ chỉ nên gọi là lấy cảm hứng.

  • 1
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)