logo-maybe-vn
Mở app
Anh Nguyen
Anh Nguyenmột năm trước
Travel & Review

Trải nghiệm "Nhà Mặt Phố": Không gian sống hoài niệm, nhẹ nhàng ngay giữa trung tâm Đà Lạt

Nhà Mặt Phố là một quán trọ khiêm tốn của gia đình trong ngôi nhà xưa cũ, nằm ở mặt tiền con đường sầm uất bậc nhất của thành phố này. Theo lẽ thường tình, gia đình sẽ đập đi, xây lên một căn nhà cao tầng khang trang, cho hợp với đương thời.

Nhưng, chủ ở đây lại là một người hoài niệm, ôm giấc mộng ngôi nhà thuở thơ ấu ấy sẽ mãi ấm áp, bình dị, bao dung vỗ về những giấc say an yên. Nên Nhà được chỉnh trang lại, cho phù hợp với sự tiện nghi cần có của dịch vụ lưu trú.

Thuận lợi về vị trí, Nhà mặt phố là nhà nguyên căn ngay bên hông chợ Đà Lạt, nằm giữa thiên đường ẩm thực ở con đường Nguyễn Văn Trỗi. Ở đây thật sự rất tiện để di chuyển cũng như ăn uống, tại vì hàng xóm xung quanh toàn là các quán nổi tiếng như bánh căn cô Hoa nè, kem bơ Thanh Thảo, hay bánh tráng nướng bà Me, bún riêu mì quảng cô Lan.

Không gian nhà khi bước vào mình thấy rất là ấm cúng dễ chịu. Hoài niệm ở đây không phải kiểu lâu đời hay cũ kĩ gì đâu, mà là phong cách decor theo hơi hướng hoài niệm, cổ điển làm mình nhớ đến các phong cách khách sạn ở Châu Âu.

Nhà rất là mới á mọi người, tiện nghi mà dễ chịu. Với 4 giường ngủ, bếp, phòng khách trang nhã, cùng các tiện ích Nhà Mặt Phố phù hợp cho gia đình hoặc nhóm 4-8 người.Nhà này đi vào dịp cuối năm hoặc giáng sinh thì hết xảy luôn, thêm không khí lạnh của Đà Lạt nữa, chắc chắn là cộng hưởng tạo ra một kỳ nghỉ đáng nhớ luôn á.

  • 23
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
51
Anh Nguyen
Anh Nguyenmột năm trước
Travel & Review

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)