logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

20+ Lời Thoại “Chất Lừ” Đáng Suy Ngẫm Trong "VINCENZO" (Phần 2)

“Tôi biết, những kẻ thông minh sẽ thống trị thế giới này, còn những kẻ liều lĩnh như tôi sẽ bảo vệ nó.”

"Nếu lợi dụng sự phản bội trong gia đình người khác, thì sẽ có ngày bị chính gia đình mình phản bội.”

"Tôi đã gửi nó đến 1 nơi thật xa, ở nơi mà chắc chắn nó có thể hạnh phúc..."

"Một đứa trẻ, dù đi đến đâu, nếu không có mẹ thì cũng sẽ không hạnh phúc."

"Bởi vì kẻ ác thường hồi phục nhanh hơn người thiện. Và 1 khi đã hồi phục thì chúng lại mạnh lên gấp nhiều lần."

"Nỗi đau thì có giới hạn nhưng nỗi sợ thì không."

"Này, sao anh lại ăn nói trống không thế? Tôi hơn tuổi anh đấy nhé, tên ranh con!"

"Tuổi tác không phải cái lôi ra để so đo xưng hô. Tuổi tác lớn hơn có nghĩa là trách nhiệm cũng nhiều hơn đấy."

“Anh hùng chính nghĩ cái khỉ gì? Chỉ là r.ác dọn r.ác mà thôi. Ở bên cạnh một bãi r.ác hôi thối hơn, làm tôi ngứa ngáy khó chịu lắm.”

"Mọi nguyên tắc đều có thể bị phá vỡ khi cần thiết."

"Phe ác không bao giờ chia rẽ, ngay cả trong tình yêu."

"Your best source of protection isn't a gun or a sword. It's your brain.” (câu này khỏi dịch nha, mất hay Ông chủ tiệm giặt ủi ngầu vỡiii)

“Trong Tứ Thiên Vương, có một vị tên là Đa Văn Thiên Vương. Đó là gương mặt đáng sợ mà cậu sẽ thấy mỗi khi bước vào một ngôi chùa. Đa Văn Thiên Vương thống lĩnh lũ dạ xoa và la sát để hộ trì Phật pháp và bảo vệ chúng sanh. Vì cậu đã gây ra nhiều tội lỗi nên dù có cố thế nào cũng không thể được như Phật Tổ. Thay vào đó, cậu có thể cầm đầu lũ dạ xoa và la sát để chiến đấu bảo vệ con người. Dù cậu không được như Phật Tổ, nhưng thỉnh thoảng, cậu sẽ được Người khen ngợi.”

"Khi một ai đó mất đi chỗ dựa, tôi hi vọng mình sẽ trở thành cọng rơm để họ nắm lấy."

“Tôi vẫn là 1 kẻ ác và không quan tâm đến chính nghĩa. Chính nghĩa rất yếu đuối và trống rỗng. Chỉ bằng chính nghĩa thì không thể thắng được hung tàn. Nếu như chính nghĩa vô tình thật sự tồn tại, tôi sẽ vui lòng quy phục. Vì kẻ ác nào cũng muốn được sống yên bình. Nhưng vì điều đó không xảy ra nên tôi có một sở thích mới. Đó là tiêu diệt lũ rác rưởi. Bởi vì nếu không thì người ta sẽ ch.ết vì bị chôn vùi trong rác. Cuối cùng, có một điều mà tôi muốn nói dưới quan điểm của phe ác: Cái ác luôn tồn tại và không bao giờ ngơi nghỉ.”

Bảo ko làm người mẫu quảng cáo đâu nhưng thân thể "tự nhiên" cứ tạo dáng cho người ta chụp lúc nào ko hay...

Tae Ho tính làm "Mr Sunshine" của Min Seong hay gì mà toả sáng long lanh quá zịii 

Mọi người nhớ về Vincenzo có thể nghĩ đến cảnh anh ta ra tay ngầu đét, gương mặt điển trai của Song Joong Ki hay những bộ veston Tây Âu lịch lãm, nhưng với mình, hình ảnh ấn tượng nhất là chiếc bật lửa vàng và âm thanh ấn tượng nhất cũng là tiếng đóng mở phát ra từ nó. Không biết đây là idea của ai nhưng cũng xin là vỗ tay thật to cho 1 sự lựa chọn quá thông minh khi cài cắm chi tiết này xuyên suốt bộ phim, buộc người xem phải ghi nhớ, phải khắc vào tâm trí 1 điểm đặc biệt để lưu giữ lâu hơn dư âm của bộ phim. À bonus thêm cả thoại tiếng Ý thâm trầm đầy ấn tượng của Vin nữa nha. Đây có thể coi là 1 vai diễn, ban đầu nhìn thì quá "dừ" so với gương mặt “không tuổi” của Song Joong Ki, nhưng đến cuối cùng thì lại là nhân vật để lại một dấu ấn thành công xuất sắc trên chặng đường sự nghiệp của anh. Một Vin xuống tay nhẫn tâm, tàn ác đúng chất mafia, hoà trong 1 Vin có quy tắc hành động ngay từ đầu, không h.ại người thiện, lại được cảm hóa sâu sắc bởi tình cảm, sự quan tâm của những người dân trong khu Geumga Plaza. Một mafia có trái tim.

Phim được khen nhiều về kịch bản xây dựng cho thủ đoạn của phe ác, tương tác ăn ý của cặp đôi chính, chất xúc tác từ dàn nhân vật phụ, cinematography đỉnh với những màn kết như phim điện ảnh, tạo hình đẹp long lanh, yếu tố gây hài có duyên, nhiều chi tiết ẩn ý cài cắm đầy ý nghĩa, nhạc phim hay và đặc biệt là nhiều câu thoại rất đời rất thấm mà không hề bị đạo lý chút nào. Bởi vì bản chất ”Vincenzo” đã chọn xây dựng kẻ ác làm main, từ đầu tới cuối trung thành với tư tưởng ác diệt ác và ác giả ác báo, những kẻ giết người vô tội chắc chắn sẽ bị trả giá thích đáng. Có lẽ nhờ vậy mà phim để lại 1 ấn tượng riêng biệt trong lòng người xem, không bị lẫn với những phim khác dù cùng thể loại. Đặc biệt từ chính cái tên Vincenzo trở đi.

Để kết lại thì, mình đánh giá phim vẫn có chút đầu voi đuôi chuột nha (bằng chứng là mng xem xong kêu 2 tập cuối kết chưa thỏa đáng và nhiều sạn quá trờiii) Mình đoán là do biên kịch bày ra nhiều thứ quá đâm ra về cuối cũng bị đuối theo, kéo dài thì ko biết baoh mới kết (hoặc đơn giản là do hết tiền trả cát xê nên ko thể kéo thêm =))) nếu đó là lý do thì đáng tiếc ghê vì nếu trọn vẹn hơn thì mng sẽ đón nhận nhiều hơn). Nhưng mình cũng rút ra đc 1 kinh nghiệm xương máu đó là cái gì cũng nên xem hết thì mới nhận xét. Ví như mình đã tính drop Vincenzo từ tập 2 vì thấy… quá nhảm, trong khi mình thường thích phim kiểu logic, nghiêm túc và nhân văn 1 chút, ko chuộng tấu hài nhiều. Nhưng vì vẫn có những người khuyên xem tiếp để thấy hay ở khúc sau nên mình cũng keep going và quả ko thất vọng. Vẫn là 1 bộ phim đáng xem, nó hot ko phải vì SJK hot mà vì nó có cái hay riêng của nó nha mng ơi. Ví như bạn có lỡ drop phim đâu đó ở tập 1-2 hay 9-10 đi nữa thì cũng nên hạn chế nhận xét vì cơ bản đúng là còn ko biết hết câu chuyện, kiểu vậy đó. Còn nếu xem hết mà vẫn thấy nhảm thấy dở thì mình ko dám ý kiến nhaaa 

Một chút chia sẻ để kết lại vậy thôi, chúc mng cuối tuần vui vẻ nè 

+1 vote cho Vincenzo là bộ phim giải trí đáng xem ạ, rất nhiều điều dễ thương và thấm thía.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)