logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

20+ Lời Thoại “Chất Lừ” Đáng Suy Ngẫm Trong "VINCENZO" (Phần 1)

Một bộ phim đủ đẹp, đủ hài, đủ thấm và đủ mới lạ để xem. Với “Vincenzo” đúng là nên xem với tâm thế đừng mong mỏi mọi thứ phải “có lý” giống các bộ khác, xem để hả hê với những pha tung hứng đấu đá giữa các nhân vật, để xem cách trừng trị cái ác tàn nhẫn, để giải trí vui vẻ sau những giờ căng thẳng với những thước phim tình cảm đao đớn gục ngã hay suy luận xoắn não, chính là 1 sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Ngoài những kẻ phản diện thì các nhân vật đều được xây dựng khá mềm mại, dễ thương, tấu hài là chính và kết thúc bằng 1 happy ending

Vincenzo Cassano, tên đầy đủ, là Cố vấn cho gia tộc Cassano ở Ý. Là người gốc Hàn và là mafia. Vậy anh ta có gi.ết người không? Câu trả lời là có, đương nhiên, mafia mà. Nhưng việc gi.ết người này có chọn lọc khi mà anh ta chỉ động thủ với những kẻ đ.ộc á.c, thủ đoạn, ph.ản bội, h.ại người vì lợi ích bản thân, những kẻ mà anh ta coi là “rác rưởi”. Vincenzo tạo cho người ta cái cảm giác vô tình cực kỳ tin tưởng 1 điều theo hướng phản diện nhưng lạc quan rằng: Có kẻ ác thì ắt sẽ có kẻ ác hơn xử chúng. Phim không làm theo hướng hắc hóa nhân vật hay biến á.c thành thiện, kẻ ác vẫn ác nhưng mỗi kiểu sẽ vì mục đích riêng mà khác hẳn nhau. Người nào bản chất tốt đẹp thì từ đầu đến cuối vẫn là tốt. Còn kẻ nào nham hiểm thì nhất quán t.àn đ.ộc vô cùng.

 Phim được khen nhiều về kịch bản xây dựng cho thủ đoạn của phe ác, tương tác ăn ý của cặp đôi chính, chất xúc tác từ dàn nhân vật phụ, cinematography đỉnh với những màn kết như phim điện ảnh, tạo hình đẹp long lanh, yếu tố gây hài có duyên, nhiều chi tiết ẩn ý cài cắm đầy ý nghĩa, nhạc phim hay và đặc biệt là nhiều câu thoại rất đời rất thấm mà không hề bị đạo lý chút nào. Bởi vì bản chất ”Vincenzo” đã chọn xây dựng kẻ ác làm main, từ đầu tới cuối trung thành với tư tưởng ác diệt ác và ác giả ác báo, những kẻ giết người vô tội chắc chắn sẽ bị trả giá thích đáng. Có lẽ nhờ vậy mà phim để lại 1 ấn tượng riêng biệt trong lòng người xem, không bị lẫn với những phim khác dù cùng thể loại. Đặc biệt từ chính cái tên Vincenzo trở đi.

"Anh biết tôi ghét loại người nào nhất không? Loại người giả tạo. Vì chúng dẫu có hối lỗi thì cũng là giả dối."

"Kể cả là của hãng Boolero đi nữa thì anh cũng không thể mặc 1 bộ đồ trong nhiều năm như vậy. Nó đã lỗi thời rồi."

"Không sao. Khuôn mặt này đã cứu rỗi sự lỗi thời của bộ đồ trong suốt thời gian ấy."

“Chị có quyền tự do chọn lựa. Nhưng sự tự do sẽ luôn đi kèm với trách nhiệm."

“Đừng làm những điều khiến bản thân phải hối hận. Vì hối hận là địa ngục tàn khốc nhất trên thế gian.”

"Tham vọng của con người sẽ không bao giờ mất đi. Thứ duy nhất tiêu diệt được tham vọng lúc này đó là một tham vọng lớn hơn."

"Trước khi chiến đấu phải nắm được 3 điểm của đối thủ: năng lực, lòng tham & sự gian xảo.""Năng lực và lòng tham, những cái đó tôi đều có mà."

"Cô có. Nhưng cô không dùng chúng để làm hại người khác."

"Nếu cảm thấy không có phần thắng trong 1 cuộc chiến thì bỏ cuộc cũng chính là 1 cơ hội."

“Con cái rồi sẽ phải hối hận với từng mũi tên bắn vào chính bố mẹ của mình.”

"Sự chống trả già nua của tôi sẽ ngày càng lạc hậu trong thế giới hiện tại và không thể giành phần thắng. Đối với chúng, cần phải đối đầu mạnh mẽ, quyết liệt và lỳ lợm hơn. Và người làm được điều đó không có ai khác ngoài con gái của tôi, Hong Cha Young."

"Bởi vì sức mạnh của lời nói dối tỉ lệ thuận với sức mạnh của kẻ nói dối."

"Không phải tôi không tin anh, mà tôi không tin tổ chức của anh. Anh có thấy gì đây không? Phần bên này của quả táo bị hỏng, nhưng phần còn lại thì không. Nhưng chúng ta liệu có gọi nó là quả táo hỏng một nửa không. Không! Chúng ta chỉ gọi là quả táo bị hỏng mà thôi.Nhưng có 1 điều tệ hơn nữa là, với quả táo thì còn có thể cắt bỏ phần hỏng và dùng tiếp được, nhưng với tổ chức thì không."

"Đúng là người ta bây giờ hay dùng internet để dắt mũi dư luận lắm!"

"Bởi vậy tôi chỉ tin 2 thứ trên internet: thời tiết & thời gian."

"Tri kỷ là 2 cơ thể cùng chung 1 linh hồn. Vậy nên đừng để bị thương, bởi vì anh đau thì tôi cũng sẽ đau."

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)