logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

VAGABOND - Tròn 3 Năm Khán Giả Chờ Đợi Cái Kết Cho Câu Chuyện Của Cha Dal Geon & Go Hae Ri

Bài viết này để kỷ niệm 3 năm phát sóng tập đầu tiên của bộ phim tình cảm, tâm lý, hành động, trinh thám cực ăn khách: Vagabond (Lãng Khách) với Lee Seung Gi và Suzy, 20/09/2019 - 20/09/2022

Em gái mình bảo, xem Vagabond đi chị, coi Lee Seung Gi đu bám cửa xe, đánh lái, nhảy dù, bắn súng bùm bùm đã lắm, không khác gì phim hành động Mỹ chiếu rạp đâu, thế là mình quyết định xem luôn. Dù không phải thể loại phim ưa thích nhưng mình cũng có thiện cảm với dàn diễn viên chính vô cùng

Nội dung phim nói về Cha Dal Geon (Lee Seung Gi) là một anh chàng diễn viên đóng thế phim hành động, sau đó đã bỏ nghề, chuyển sang lái taxi kiếm sống và nuôi 1 đứa cháu nhỏ tên Cha Hoon sau khi bố mẹ bé qua đời. Cha Hoon là 1 cậu bé rất cá tính và giống như bao đứa trẻ khác, tuy tỏ ra không nghe lời chú nhưng thực lòng lại rất yêu thương, quan tâm đến Dal Geon và hiểu chuyện nữa. Vào lúc tình cảm chú cháu sâu nặng nhất thì cũng là lúc Cha Hoon gặp phải tai nạn máy bay trên đường sang Ma-rốc dự thi và qua đời. Con số nạn nhân lên đến 211 người nhưng sự việc chỉ được xử lý như 1 tai nạn thông thường và rất nhiều gia đình phải chịu nỗi đau mất mát oan ức khôn nguôi. Ngay lúc ấy, Dal Geon phát hiện ra đây là 1 âm mưu khủng bố chính trị thông qua 1 đoạn video do chính Cha Hoon vô tình quay được trên máy bay. Anh gặp gỡ nữ đặc vụ của Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia Hàn Quốc (NIS), Go Hae Ri (Suzy) với danh nghĩa là người nhà nạn nhân, và từ đây, 2 người cùng nhiều đặc vụ chính nghĩa khác đã đấu tranh để đưa sự thật về vụ tai nạn ra ánh sáng dù gặp phải rất nhiều sự đe dọa nguy hiểm đến tính mạng. Bộ phim khép lại với 16 tập, kết thúc bằng khung cảnh Cha Dal Geon chĩa súng về phía mục tiêu là Go Hae Ri nhưng không thể bắn vì anh nhận ra đó chính là người con gái đã cùng anh trải qua bao thăng trầm buồn khổ trong những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời, như là sự hứa hẹn sẽ còn phần tiếp theo.

Phim mang nhiều yếu tố chính trị với đầy mưu mô, thủ đoạn nên số lượng nhân vật tham gia vào câu chuyện cũng nhiều. Tuy nhiên, những nhân vật chính nổi bật nhất vẫn đảm bảo tỏa sáng và không bị lẫn với tuyến phụ. Với tâm thế là 1 người không xem nhiều phim do Lee Seung Gi đóng, quả thật, mình rất ấn tượng với diễn xuất của anh chàng xuất thân idol này. Ngoại hình nam tính, hành động dứt khoát, biểu cảm linh hoạt và diễn xuất xứng đáng để có được sự tin cậy, vậy mới hiểu vì sao Lee Seung Gi sớm trở thành 1 cái tên được khán giả tín nhiệm khi nói đến nghiệp diễn 

Bae Suzy với tạo hình 1 nữ đặc vụ vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, Go Hae Ri, tuy không có quá nhiều cảnh hành động nhưng tung hứng với bạn diễn vô cùng ăn ý. Đúng tính chất 1 bộ phim hành động, trinh thám, không làm khán giả thất vọng, tương tác tạo chem giữa Dal Geon và Hae Ri không quá nhiều mà vừa đủ để người xem cảm thấy ngọt ngào, gây thương nhớ. Bởi vậy mới có những người “cứng đầu” chờ mãi “Vagabond” phần 2 như mình đây nè, hãy nói rằng mình không cô đơn đi… 

Dạo gần đây, người ta có xu hướng làm phim thực tế hơn, đời hơn, đánh mạnh vào tâm lý và chữa lành cảm xúc người xem. Tuy nhiên, những bộ phim được đầu tư chỉn chu, chất lượng về hình ảnh, kỹ xảo, kịch bản như “Vagabond” vẫn xứng đáng được quan tâm nếu như bạn muốn đổi gió một chút. Mình xem “Vagabond” khá muộn so với thời điểm phim ra mắt nên cũng cảm thấy thể loại này bây giờ không còn là xu hướng nữa, nhiều khi xem mà khó tính còn cảm nhận là phim “kịch” quá, phim thiếu thực tế. Nhưng không sao. Giống như những bộ phim cho phép chúng ta được mơ mộng thì “Vagabond” là bức tranh hành động đáng chiêm ngưỡng trong những giây phút thư giãn

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài & chúc mừng “Vagabond” kỷ niệm 3 năm phát sóng 

Chúng tui vẫn ngồi đây lỳ lợm cố chấp chờ phần 2 nhaaa Seung Gi ssi, Suzy ssi 

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)