logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

“WHEN THE CAMELLIA BLOOMS” Kỷ Niệm 3 Năm Phát Sóng (18/09/2019 - 18/09/2022) (Phần 1)

ĐIỂM LẠI NHỮNG CÂU BÀY TỎ “TÌNH BỂ BÌNH” CỦA ANH CHÀNG “TRAI NGỐC” YONG SIK SSI 

Nếu nhắc đến 1 anh trai khiến tui muốn “bỏ phố về quê” đúng nghĩa thì thật lòng không phải Hong Bangjang trong truyền thuyết đâu, mà tui sẽ chọn Yong Sik ssi nhaaa

Hwang Yong Sik (Kang Ha Neul), chàng cảnh sát trẻ của xóm Ongsan “nghèo vật chất nhưng giàu tình người”. Có chút hấp tấp, vội vã, tính khí hơi thất thường, có lúc trẻ con, có khi nóng nảy, nhanh nhảu vô cùng, nhưng bù lại, ai cũng nhìn thấy rõ cái tâm chân tình “mười phân vẹn mười” của anh ta dành cho người con gái mình yêu, cô Dong Baek (Gong Hyo Jin). Từ cái ngày anh theo đuổi cô, từ đầu chợ đến cuối ngõ, không ai là không thấy tình yêu của anh phấp phới trong không gian. Quán rượu của bà mẹ đơn thân ngập tràn tiếng nói cười, có người thường xuyên qua lại giúp đỡ, anh chàng Yong Sik luôn cố gắng (và tự nguyện) mang lại những gì ấm áp, vui tươi nhất cho cuộc đời mang sắc màu ảm đạm của Dong Baek. Vì cô luôn nghĩ mình không xứng đáng có được những điều tốt đẹp trong đời, cô nghĩ mình thấp hèn, là người bất hạnh nên cô khép nép, tự ti và tách mình khỏi xã hội, chỉ biết cắm cúi làm việc nuôi con. Yong Sik đã xuất hiện đúng lúc và dần thay đổi tất cả những điều đó bằng chính dũng khí, tính cách vốn có của mình.

Và đúng là 1 người con gái khi yêu, chỉ cần thế thôi 

Không phải hình tượng nam chính thiếu gia, công tử, không toàn vẹn từ đầu đến chân, tóc vuốt vuốt, bận veston, đi giầy Tây, Yong Sik là 1 chàng trai quê chính hiệu, nghĩ gì nói nấy và quan trọng là chinh phục trái tim người con gái mình yêu bằng tất cả sự chân thành. Yong Sik là 1 hình mẫu nam chính đặc biệt không đụng hàng với bất cứ ai. Và vô tình sau khi xem phim, mình cũng nhận ra anh ta chính là hình mẫu hoàn hảo cho 1 người bạn trai, 1 người yêu đích thực. Người đã thực sự khiến mình thay đổi hoàn toàn gu nam chính lý tưởng khi xem phim

“Em biết thần đèn chứ? Trong Aladdin ấy. Ông ta có quyền năng như vậy mà chỉ cho có 3 điều ước. Không phải là hơi keo kiệt sao? Nếu đã có quyền năng mạnh như vậy thì nên hào phóng hơn một chút chứ! Với em, anh sẽ cho vô hạn. Em muốn 100 điều cũng được mà 1000 điều anh cũng ok.”

“Em rất đáng yêu. Tôi không thể ngừng lo lắng cho em. Tôi muốn giữ em bên cạnh. Em nghĩ vận xui của em sẽ bám lấy tôi à? Dong Baek, em không biết tôi là người đàn ông may mắn như thế nào đâu. Tôi sẽ trao hết may mắn của mình cho em.”

“Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô trong vòng bán kính 400m. Vào những ngày cô cảm thấy chán nản hay u uất thì tuyệt đối không được buồn 1 mình đâu nhé. Chỉ cần chạy đến chỗ tôi ngay là được. Cô chỉ cần hứa điều đó với tôi thôi.”

“Nếu đàn ông và phụ nữ bí mật qua lại với nhau thì có thể sẽ bị đàm tiếu và đồn đại. Nhưng nếu tôi nói công khai: Tôi thích cô ấy, thật sự rất thích, không quan tâm mọi người nói gì, tôi rất thích cô Dong Baek. Thích 1 người như thế này là niềm tự hào của tôi. Nếu tôi làm thế, sẽ không ai dám nói gì nữa.”

“Cô là cô nhi và là mẹ đơn thân, nhưng cô đã nuôi dạy Pil Gu rất tốt. Cô còn làm bà chủ nữa, cô tốt bụng và siêng năng hơn ai hết. Con người ta nên tôn trọng và khen ngợi cô vì điều đó. Nếu có người rơi vào hoàn cảnh như cô, chắc chắn họ sẽ lạc lối. Không ai có quyền nói xấu cô cả.”

“Nếu cô chuyển đến đảo Mara, mỗi ngày tôi sẽ đều đến đó để ăn thịt xào. Dù cho Lim Soo Jung có chuyển đến đây mở tiệm màn thầu, tôi cũng không phải lòng đâu. Tôi thích cô Dong Baek hơn."

“Cô không phải loại người để người khác điều khiển cuộc sống mình. Cứ làm những gì cô muốn. Cô luôn đi con đường của riêng mình. Đó là Dong Baek mà tôi thích và tôn trọng.”

“Giờ này rồi sao còn chạy 1 mình lung tung ngoài đường vậy chứ? Ngoài kia có hàng tá đàn ông say rượu… Cô lại làm tôi lo lắng rồi đấy!”

“Sao lại khiến cô khóc vậy chứ? Nghe cô thở dài thôi là tôi cũng đủ đau lòng rồi. Dong Baek, cô mà khóc là tôi không chịu nổi đâu…”

“Tôi là Hwang Yong Sik và tôi muốn lấy lòng cô đấy, cô Dong Baek.”

“Đội trưởng, em thích cô Dong Baek. Thích từ cái nhìn đầu tiên. Em đi theo cô ấy 10 lần/ngày. Cả khu phố này đều biết.”

“Dù chỉ có 1 mình cô vẫn thật mạnh mẽ, nhưng giờ cô đã có 1 người luôn sẵn sàng có mặt vì cô rồi. Bất kể cô đang ở đâu, nếu như cảm thấy do dự và khó nghĩ thì Yong Sik này sẽ chạy đến chỗ cô ngay nhé.”

"Tối qua vì cái nắm tay mà tôi không thể chợp mắt nổi luôn đó. Tôi cứ tự hỏi là, tại sao cô Dong Baek lại nắm tay mình?? Tôi cứ lục não, moi não ra mà suy nghĩ thử. Từ giờ chúng ta có thể nắm tay nhau bất cứ lúc nào sao…”

“Tôi không phải kiểu lên kế hoạch tính toán rồi kéo đẩy gì đó đâu. Nếu là người chưa có gia đình thì cứ thế mà tiến tới, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nếu mà tôi cứ thử qua thử lại thì công nương Diana của Ongsan, cô Dong Baek sẽ bị cướp mất.”

“Lời nói rất có sức mạnh, cô biết chứ? Cô phải nói ra ước mơ của mình thì mới có thể biến chúng thành sự thật. Cô nên nói những bí mật to lớn với người hoàn toàn xa lạ ấy. Ví dụ như tôi đây, Hwang Yong Sik.”

“Có lẽ tôi đã bị ông trời lãng quên. Có lẽ cứ tới lượt tôi là ông ấy lại quên không cho tôi may mắn…”

"Không. Ông trời ở trên cao ấy mà, nhìn thấy tất cả đấy. Ngài ấy vẫn đang dõi theo cô và biết đã đến lượt cô được may mắn. Cô cứ đợi mà xem, hàng vạn chuyện tốt rồi sẽ đến. 100% luôn đấy. Cô Dong Baek là người xứng đáng có được hạnh phúc.”

“Con biết trong 30 năm vừa qua, làm vì con cũng nghe lời mẹ. Nhưng nếu bây giờ con không ở bên và bảo vệ được Dong Baek, con sẽ hối hận suốt 30 năm tiếp theo mất.”

“Ai cũng sợ lửa mà. Nóng thế cũng đủ khiến con sợ rồi. Nhưng dù có quay ngược thời gian, con vẫn sẵn sàng nhảy vào cứu Dong Baek lần nữa. Con còn chẳng sợ lửa, chứng tỏ bọn con dành cho nhau…”

“Thỉnh thoảng cô hãy xấu tính với những người làm cô buồn và không biết trân trọng cô đi.”“Để làm gì chứ? Cứ bỏ qua là được rồi mà…”“Dong Baek này, chị đẹp thật đấy. Chị rất đẹp. Nhưng nhiều lúc chị làm tôi bực mình lắm đấy!”

“Dù Diana có được tái sinh, hay Lim Soo Jung có nói thích tôi đi nữa, dù sao thì tôi cũng không bao giờ đổi cô lấy họ đâu.”

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)