logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Cách Mà Thanh Niên Bhop Đã Chinh Phục Trái Tim Nàng Thơ Gaysorn (Và Cả Chúng Ta)

Để tui hỏi lại lần nữa, nay bạn đã đi xem "Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh" chưa? Không thì cuối tuần này mình lên kèo nhen, đảm bảo đưa người yêu, đưa bố mẹ, đưa gia đình, đưa ai đi coi cũng hợp rơ nè

Không màu mè hoa lá, câu chuyện tình yêu duyên dáng của Bhop và Gaysorn vừa đủ khiến người xem cảm thấy ấm lòng và có thêm niềm tin vào “true love”. Giống như những thanh niên bình thường khác, có lẽ đứa con nào đến tuổi trưởng thành cũng thích bay nhảy, khám phá và căm gh.ét những hủ tục lạc hậu như hôn nhân sắp đặt, Bhop cũng thế. Chính vì điều đó mà anh ta chu du thiên hạ, xây chùa xây chiền suốt 10 năm trời, mặc cho thề ước hôn sự đã được cha mẹ 2 bên thiết lập. Ngày anh trở về nhà cùng bố mẹ đi gặp chư vị thông gia cũng là ngày mà anh... hủy hôn với nàng tiểu thư chưa từng gặp mặt. Khỏi phải nói 2 ông 2 bà đã đi.ên tiết như thế nào... Thế rồi nào ngờ cô gái mà anh hủy hôn ấy lại chính là người mà bấy lâu nay anh vẫn mơ về, luôn nghĩ tâm hồn mình chỉ dành trọn cho người ấy. Và thế là hành trình chinh phục trái tim băng giá của nàng Gaysorn cũng bắt đầu lại từ đầu... 

Bhop là 1 thanh niên giỏi giang, tháo vát, phóng khoáng, con nhà quan và phụng sự triều đình. Xem phim mới thấy không giống như những điều “cù nhây” mà người ta hay chọn review về anh, anh biết làm rất nhiều thứ. Bhop cũng là người có tinh thần nồng nàn yêu nước, lòng dũng cảm. Không phải hình tượng nam chính hoàn hảo, văn võ song toàn, chính diện toàn diện mà ở anh là sự khôn khéo, nhanh nhẹn, nảy số đùng đùng thuận theo hoàn cảnh, một chút m.áu liều (bởi vậy nên mới ăn nhiều đó

Những bông hoa bất ngờ với đủ thứ ý nghĩa trên đời, những câu thả thính ngọt sớt nghe đến... "sởn cả da gà", những phút giây ngẩn ngơ ra mặt khi nhìn thấy bóng hình người ấy, sự cảm thán và lời khen ngợi, sự mến mộ và ân cần, quan tâm với cô gái mình yêu, với những mẹo tán gái "các cụ bảo thế" kết hợp sự chỉ dạy của ông bạn quân sư quạt mo “dởm” đến từ thế kỷ 21, tất cả vẫn không làm lu mờ chút nào tình cảm chân thành của anh chàng Bhop dành cho nàng tiểu thư cá tính Gaysorn. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", "Đẹp trai không bằng chai mặt", anh ta kiên trì, anh ta bền bỉ, dần biến “từ ghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu” lúc nào không hay. Sự thể hiện rất dễ thương cùng những biểu cảm linh hoạt, nụ cười tươi lém lỉnh, gương mặt tử tế, bừng sáng của Pope Thanawat đã khắc họa rất tự nhiên và thành công nhân vật Bhop này. Bởi vậy mà các chàng trai nhớ nha! Tán tỉnh bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng phải thật sự chân thành (và đẹp trai…)

Mọi người có tin vào 2 tiếng "Định mệnh" không?

Nhưng sau khi xem phim, mình thay đổi suy nghĩ nhiều lắm 

Đời mà, đâu ai biết trước được điều gì đâu nào. Có thể 1 người là "định mệnh" của bạn cũng đang sống rất tốt ở nơi nào đó và háo hức mong chờ đến ngày được gặp bạn, để chinh phục trái tim bạn đấy

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)