logo-maybe-vn
Mở app

Bà cô bòn rút tiền của bà nội tôi, bị tôi phát giác và Sở thuế vào cuộc

Một người dùng kể trên r/ProRevenge (chuyện trả thù) về chuyện gia đình phanh phui việc bà cô bất hiếu bòn rút quỹ tín thác của người mẹ già.

"Cảnh báo đây sẽ là một bài dài. Tóm tắt là mụ cô trục lợi từ quỹ tín thác của bà tôi suốt nhiều năm, tôi tìm hiểu và báo cáo lên sở thuế vụ. Sở thuế cho vợ chồng bà dì phá sản luôn và giờ họ sống mạt rệp nhưng không kiếm việc được vì quá già.

Chuyện xảy ra khoảng 5 năm trước. Lúc ấy bà tôi đã già lắm rồi, gần 90 tuổi. Bà có một nguyện vọng duy nhất: không qua đời trong nhà dưỡng lão. Chuyện đó cũng dễ thôi vì trước kia ông tôi có bán một số tài sản rồi đem đầu tư, sinh lời hơn 30 năm. Ông không bao giờ động vào khoản tiền đó.

10 năm trước khi ông tôi mất, bà bổ nhiệm bố tôi, bà cô ché đỏ và ông cậu làm người ủy thác của quỹ tín thác ông để lại. Cơ bản, họ sẽ là những người được tin cậy dùng số tiền đó để chăm sóc bà. Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp, cho đến khi bố tôi (Willy) phải chuyển đi xa và không thể qua lại chăm sóc theo phận sự. Bà cô Rebecca và ông chú Fred ở gần hơn bảo là có thể tiếp quản mọi thứ, không sao đâu. Công chuyện diễn ra tốt đẹp được một thời gian.

Vài lần bố tôi ghé thăm, ông nhận thấy bà không thường xuyên được trông chừng qua đêm, không ai lấy thư hộ bà và đường vào nhà không sạch sẽ. Dịch vụ truyền hình cáp và báo chí cũng bị cắt. Bà còn phải ăn đồ mốc vì xe tải đã bán, bà không ra ngoài mua đồ ăn được (bà tôi lái xe tải đến tận 90 tuổi đấy). Cơ bản là, bà chỉ ngồi một chỗ trong nhà và chơi giải ô chữ. Chuyện điên nhất là Rebecca sống cách đó có 2 dặm mà bà tôi bảo mỗi tuần chỉ gặp được mụ có 1 lần mỗi tuần vào thứ Bảy, trong 1 tiếng đồng hồ.

Rồi bà tôi qua đời vì tuổi già. Bà đạt được nguyện vọng của mình là được ra đi tại nhà. Chuyện sau đó mới thú vị. Khi luật sư chứng thực di chúc cho bà tập hợp con cái lại (gồm bố tôi, bà cô, chú và một người cô khác cha là Becky), vài trò mờ ám mới bị phanh phui. Rebecca bảo mọi người đừng câu nệ mấy cái giấy tờ và quy trình kiểm toán, cứ bán căn nhà đi (lúc ấy khoảng $400.000), cộng thêm số dư tài khoản của bà vào nữa rồi chia đều ra. Tức là chỉ cần ký tên một phát, mỗi người có $200 ngàn thừa kế, cũng không quá tệ. Bố tôi lại nghĩ thế là hơi vội, ông muốn đợi vì nhà của bà xét theo vị trí và kích thước cũng phải rơi vào $600 ngàn. Chỉ thế thôi mà bả lồng lộn lên, chửi rủa bố tôi vì ông không muốn ký giấy chia tài sản. Cơ bản là mụ ta muốn nhanh gọn cho xong, trong khi mọi người nghĩ theo hướng khác.

Bố tôi rời khỏi phòng sau khi bị hét vào mặt, vẫn không ký gì hết. Phải tới 6 tháng sau khi một cuộc họp khác được triệu tập, họ mới ngồi vào bàn với nhau. Khi bạn là người được ủy thác và người ủy thác qua đời, số tiền của người đã khuất sẽ được bảo vệ kỹ càng cho đến khi tất cả người thừa kế được nắm bắt thông tin và ký giấy đồng thuận. Bố tôi vẫn không có ý định ký kết, ông bảo em trai là chú Fred và cả hai đồng ý cần kiểm toán hết lại mọi thu chi trong 5 năm vừa qua. Khi họ đề xuất điều này trong cuộc họp với luật sư, Rebecca bảo kiểm toán làm gì để tốn thêm $5000, quá lãng phí và có khác biệt gì đâu. Nhưng vì 2 trong số 3 người ủy thác đã quyết định nên việc kiểm toán vẫn tiến hành, với kết quả có ngay 3 tháng sau đó.

Chuyện sau đó mới vui nè.

Bố tôi xem kết quả kiểm toán và thấy đầy lỗ hổng. Ví như chi phí ăn uống hằng tháng vượt quá mức một bà cụ 90 tuổi. Còn có các khoản bảo trì xe trong khi xe bà không còn. Còn nhiều thứ khác nữa nên bố đã nhờ tôi xem các bản kiểm toán. Đây là những thứ tôi rút ra được và cảnh báo với bố:

  • Chi phí thực phẩm ở Costco hết $ 1100- $ 2000/tháng trong suốt 4 năm.
  • Tiền điện thoại cho 6 chiếc di động (trong khi bà chỉ có 1 chiếc điện thoại bàn)
  • Xăng xe tải $400/tháng, mà bà đã bán xe.
  • Tiền sửa nhà cho chồng bà cô vì ổng có một doanh nghiệp xây dựng. Số tiền chi cho dịch vụ của ổng cỡ $16 ngàn gồm: cửa nhà, mái nhà mới, hệ thống an ninh (vốn không có). Giá cả rõ ràng bị khai khống lên.
  • Bà cô đi du lịch châu Âu 2 lần
  • Trợ cấp hằng tháng cho Becky $2000 mỗi tháng, cả thằng con vô công rỗi nghề của bả $2.500 nữa trong suốt 5 năm.
  • Tất cả cháu ngoại đều được $10k khi đến sinh nhật tuổi 30. Đoán xem, tất cả con cái của Rebecca và Becky đều có khoảng tiền này, ngoại trừ tôi và các anh chị em họ khác.
  • Bà tôi có cho chồng Rebecca vay số tiền để hắn kinh doanh công ty xây dựng, đổi lại là vốn sở hữu công ty, mà so ra chỉ như muối bỏ bể. Khoản vay này tổng cộng $200k trong 3 năm. 
  • Chúng cũng bán một số tài sản của bà, như đồ trang sức, những thứ không phải tiền mặt vì một lượng lớn đồ đã biến mất khỏi nhà bà.

Với tất cả những phát hiện này, cuộc họp chứng thực di chúc tiếp theo rất thú vị. Chuyện là trước cuộc họp thứ 3 này, đâu đó sau khi bà mất, vợ chồng Rebecca đã đệ đơn phá sản công ty xây dựng để số tiền vốn $200K của bà coi như là tan thành mây khói. Luật sư cũng lo ngại, cho rằng đây là hành vi gian lận quỹ tín thác và bà cô có thể ngồi tù. Sau vụ này, các cuộc đàm phán sau đã thuận lợi hơn nhiều. Rebecca không nhận được gì nữa. Becky chỉ còn $25K sau khi trừ tiền trợ cấp. Bố và chú chia đều khoản tiền còn lại, mỗi đứa cháu còn lại được $10K. Căn nhà chào bán đợt đầu tiền với giá $520K.

Trên kia chỉ là trả thù theo cách thông thường, dành cho đám con ché đỏ bòn rút mẹ mình và cho bà ăn đồ mốc. Chuyện sau này mới pờ rồ nè.

Bà dì tôi có vẻ hơi sốc vì không còn được sống sang chảnh nhờ tiền bà nội nữa, nhưng đó không phải thứ bả nên lo nhất. Bởi vì bị bả diếm $10K tiền sinh nhật, tôi có hơi cay và xem đó là tư thù. Không cần biết bạn rắn cỡ nào, bị Sở thuế sờ gáy là phải teo tiền. Tôi nghiên cứu tí và phát hiện mẫu đơn 3949-A báo cáo gian lận thuế. Tôi photo giấy tờ, công chứng và gửi cho Sở thuế. Cảm thấy như mọi chuyện bị dìm xuồng cho đến 1 năm rưỡi sau, sở thuế hẹn tôi lên uống cà phê.

Họ đã xem xét tất cả và yêu cầu tôi tuyên thệ. Hóa ra bà cô không khai khoản thuế thu nhập 1 triệu 200 đô la trong 5 năm vừa rồi, thành ra nợ thuế tới $420K, cộng thêm tiền phạt nữa. Đời nào bả trả nổi số tiền đó với lương hưu giáo viên, công ty của chồng thì đã phá sản. Họ phải bán nhà, bán xe, chạy khỏi bang và giờ đang sống ở sa mạc hoang vu nào đó ở Tây Nam.

Sở thuế trả cho tôi $60K [15% thưởng cho báo cáo gian lận] 3 tháng sau đó. Đáng lẽ bà đừng nên diếm $10K của tôi."

Nguồn: Reddit - r/ProRevenge

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
2

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)