logo-maybe-vn
Mở app
lermer1210
lermer1210một năm trước
Xinê House

Incantation – Cơn ác mộng Châu Á

Mảnh đất điện ảnh Châu Á đang được các nhà đầu tư nước ngoài để tâm đến bởi đời sống tâm linh vô cùng phong phú và những truyền thuyết đa màu sắc. Nếu ngày xưa, Nhật Bản là đất nước sở hữu những bộ phim kinh dị ấn tượng nhuốm màu sắc tâm linh với “The Ring”; “Yogen”; “Juon”, …Hay Hàn Quốc với những tác phẩm khắc họa rất sâu về nội tâm nhân vật. Thì năm 2022 đang đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ từ 2 quốc gia được coi có đời sống tâm linh vô cùng đặc biệt là Thái Lan và Đài Loan. Nếu với Thái Lan thì sau những bộ phim ma hài hước như: “Tình người duyên ma”; “Ngôi đền kì quái” thì đã quay trở lại đường đua với một “The Medium” gây ám ảnh cho biết bao khán giả. Và với Đài Loan thì sau sự thành công của “Váy đỏ đẫm máu” thì “Incantation” cũng là một cú hích cực mạnh của nền điện ảnh nơi đây.

Nỗi ám ảnh của điện ảnh Đài Loan
Nỗi ám ảnh của điện ảnh Đài Loan

Nguồn cảm hứng

Quay trở lại với nội dung của Incantation, phim được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật tại quận Gushan, Cao Hùng vào năm 2005. Một gia đình sáu người đã tuyên bố rằng họ bị ám bởi nhiều vị thần tôn giáo dân gian Trung Quốc, và buộc tội nhau bị ám bởi những con quỷ giả dạng các vị thần. Họ đốt hương cho nhau, dùng gậy và bài vị thần đánh nhau, rồi tạt chất thải lên người nhau để đuổi ma quỷ. Đỉnh điểm, họ giết con gái lớn và tấn công cô cho đến khi cô chết vì vết thương của mình. Năm thành viên còn lại trong gia đình cô bị buộc tội bỏ rơi người đến chết và khép lại vụ án.

Đạo diễn Kevin Koo đã lấy đó làm cảm hứng để tạo ra Incantation với câu chuyện của Li Ronan.

Nghi lễ của những tín đồ của Đại Hắc Phật Mẫu
Nghi lễ của những tín đồ của Đại Hắc Phật Mẫu

Thể loại phim

Incantation được tạo ra bởi thể loại Found footage đặc trưng của thể loại kinh dị với những tác phẩm đặc biệt như The Blair Witch Project(1999) và đặc biệt là loạt phim Paranormal Activity(2007) hay mới đây nhất là The Medium. Incantation làm vô cùng tốt với thể loại found footage đặc trưng, bộ phim khiến người xem phải lo sợ liệu mình có vướng phải lời nguyền của Đại Hắc Phật Mẫu hay không. Việc lồng ghép những câu kinh hay có nguyên một phân cảnh gần một phút chỉ bao gồm hình ảnh của giáo hội và những câu chúc vang vọng khiến nhiều người xem phải nổi da gà.

Một trong nhưng cảnh jump scare ấn tượng của phim
Một trong nhưng cảnh jump scare ấn tượng của phim

Nội dung phim

Incantation là câu chuyện xoay quanh Lý Nhược Nam và con gái Đóa Đóa chạy trốn và hóa giải lời nguyền đã theo đuổi cô cách đây 6 năm trước. Lời nguyền dường như đã bị lãng quên khi Đóa Đóa được trung tâm bảo hộ trẻ em nuôi dưỡng trong quãng thời gian mà Lý Nhược Nam phải chữa trị tâm lý sau biến cố 6 năm trước. Nói về biến cố của Lý Nhược Nam của 6 năm trước, cô cùng A Nguyên và bạn trai A Đông đến nơi sinh sống của dòng họ A Đông để cùng dự một lễ bí mật của dòng họ. Ban đầu, ông của A Đông không đồng ý cho Lý Nhược Nam và A Nguyên tham gia buổi lễ nhưng sau khi nghe lời của bà lão khiến cho ông thay đổi quyết định đồng ý cho hai người họ tham gia, nhưng bi kịch bắt đầu từ đây khi nhóm bạn trẻ đã không nghe lời của những người trong làng và đi giải cứu cô bé bị dòng họ đem đi hiến tế cho hắc thần, và còn đi sâu vào địa đạo nơi dòng họ đã tạo ra một trận địa để phong ấn hắc thần, sau đó A Nguyên và A Đông đều phát điên cùng với dân làng. Trở về với hiện tại khi mà Lý Nhược Nam đón được con gái về sau khi được bệnh viện đồng ý, mọi chuyện đều êm xuôi cho đến khi Lý Nhược Nam để Đóa Đóa đọc rõ họ tên thật của cô bé điều đó vô tình đánh thức vị Đại Hắc Phật Mẫu, để vị hắc thần đi tìm cô bé bởi 6 năm trước chính cô đã vô tình hiến tế con gái mình cho vị hắc thần. Sau khi đọc tên cô bé những chuyển biến xấu đã xảy ra với cô và con gái khi vị hắc thần liên tục xuất hiện bên Đóa Đóa  từ trường học, nhà Lý Nhược Nam đặc biệt là khung cảnh hắc thần thả cô bé từ tầng thượng xuống để lấy con dao mở cửa để lấy đoạn video địa đạo qua đó khiến cô bé hứng chịu lời nguyền. Lý Nhược Nam sau khi biết con gái mình dính vào lời nguyền kia thì vô cùng lo lắng những hành động của cô bị những người bảo hộ thu lại quyền nuôi con nhưng Khải Minh một người chăm sóc cho Đóa Đóa tại trường do thương yêu cô bé nên đã giúp đỡ 2 mẹ con chạy trốn thậm chí còn tình nguyện tìm hiểu về đoạn băng ghi hình địa đạo và cách giải trừ lời nguyền của 2 mẹ con nhưng không thể giúp được quá nhiều. Lý Nhược Nam tiếp tục tìm đến một thầy trừ tà nhưng kết quả còn thê thảm hơn khi không những không thuyên giảm mà còn khiến thầy pháp và học trò bỏ mạng. Giai đoạn cuối phim chúng ta được chứng kiến sự tuyệt vọng của Lý Nhược Nam khi vì tình yêu với con gái cô đã đưa ra quyết định cho tất cả những người xem video của cô biết đến khuôn mặt của hắc thần qua đó giúp nhân rộng lời nguyền lên để giảm nhẹ đi cho con gái cô.

Với những ý tưởng làm phim vô cùng độc đáo xoáy sâu vào những khía cạnh về tôn giáo, tâm linh của người dân Châu Á. Nỗi sợ của những The Medium, Incantation,... là chọc đúng chỗ ngứa của những người Châu Á với những phong tục cúng, lễ đa dạng liệu có khi nào họ đang thờ sai người hay không.

  • 2
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
lermer1210
lermer1210một năm trước
Xinê House

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)