logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

EUGENE CHOI - Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến Mỹ độc nhất của “Mr Sunshine”

Trong cuộc đời người con gái, có lẽ ai cũng mong mình sẽ tìm được 1 người đàn ông hướng về phía mình giống như cách Eugene Choi nhìn nàng tiểu thư Go Ae Shin. Mãnh liệt, si mê, kiên định, thật lòng toàn tâm toàn ý đến vậy…

Eugene Choi, tên thật - Choi Yu Jin, là con trai của 1 gia đình nô bộc dưới thời Joseon. Một đứa trẻ còn nhỏ, ngoan ngoãn, biết điều biết bao, vậy mà đã phải chứng kiến cảnh cha mình bị người ta đ.ánh đập tới ch.ết, mẹ đằm mình xuống giếng và chạy trốn khỏi quê hương, tất thảy đầy oan ức. Yu Jin sớm đã có tuổi thơ chằng chịt những vết thương, lưu lạc xứ này chốn nọ, vượt biên sang tận đất Mỹ xa xôi. Tất nhiên ở đây, cậu bé này cũng bị phân biệt đối xử. Cuộc đời đớn đau xô đẩy buộc Yu Jin càng phải quyết tâm tồn tại, cố gắng nỗ lực rèn dũa, cho đến khi chúng ta được gặp lại với cái tên Eugene Choi, chức vụ Đại Úy Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ khi trưởng thành.

Và thật sự, cho đến nay, Eugene Choi của Mr Sunshine (Quý Ngài Ánh Dương) là hình tượng nam chính tường thành không thể thay thế trong lòng mình. Xây dựng hình ảnh nhân vật trong thời kỳ chinh chiến nhưng không hề xa cách. Tài giỏi và tử tế mà không chút thần thánh hóa. Tính cách, suy nghĩ và hành động của nhân vật này được bộc lộ rõ ràng, nhất quán từ đầu tới cuối. Một hình tượng nam chính hiếm hoi mà mỗi lần nhắc đến thì trong lòng ai đã xem phim chắc chắn cũng ngập tràn lòng mến mộ, nể phục 

---- Dù thời thế có loạn lạc cũng không thể che lấp đi 1 trái tim bao dung, vị tha và ấm áp

Tuy vẻ ngoài Eugene luôn thể hiện mình không quan tâm, đôi khi còn buông những lời nói có chút vô tình, nhưng bản thân anh lại sẵn sàng ra tay bênh vực 1 đứa trẻ trên cái mảnh đất đã bức chết cha mẹ anh, và để nó bên cạnh mình vì anh biết nó sẽ được sống an toàn, yên ổn. Không nói ra miệng nhưng anh yêu quý và âm thầm coi Kudo Hina, Goo Dong Mae, Hui Seong là những người bạn. Mối thù tưởng như không thể hóa giải năm xưa với gia đình Hui Seong cũng được anh sớm gỡ bỏ. Căm ghét sự nhu nhược của vua nhưng luôn giúp đỡ mà chưa từng kể công.

Khi ở trên đất Mỹ, anh bị coi là 1 tên nước ngoài gốc Joseon. Về đến Joseon thì người ta lại gọi anh là tên lính Mỹ ngoại quốc. Eugene Choi không có quê hương, không có nơi nào toàn vẹn nhận anh, đón chào anh. Thế nhưng với những người tốt mà anh gặp gỡ đến từ 2 đất nước này, anh đều lặng lẽ thương mến, ủng hộ và bảo vệ. Anh không vì số phận bi thương của mình mà trách sai người. Sự bảo vệ của Eugene đối với những điều anh cảm mến cứ lặng lẽ như dòng sông nhưng lại vô cùng mạnh mẽ nơi đầu thác.

Đằng sau vẻ ngoài cứng rắn là 1 tâm hồn lãng mạn, giàu tình cảm, yêu âm nhạc và cái đẹp

Chịu học chữ cái, những câu bông đùa, thích uống rượu bia với bằng hữu, thỉnh thoảng quay mặt đi cười phì, đôi khi có chút thù dai và hờn dỗi,… đó là nhiều những nét đáng yêu của Eugene Choi được bộc lộ trọn vẹn. Dù hình tượng nhân vật được xây dựng đầy cao cả và đẹp đẽ nhưng không thể phủ nhận là rất gần gũi với khán giả chứ không hề xa lạ. Eugene đem lại cho chúng ta cảm giác thân thuộc, bình dị theo 1 cách nào đó. Anh cũng chẳng giấu giếm hay phủ nhận chuyện mình là con trai của nô lệ. Niềm tiếc thương dành cho bố mẹ là cảm xúc chân thành và Eugene luôn để cho nó được phép hiện hữu. Sau tất cả những sự cứng rắn khi cầm súng nhắm vào địch thù hay sự đề phòng tỉnh táo và nhạy bén thường ngày, Eugene lại trân trọng, nâng niu hộp nhạc gỗ nhỏ vỗ về tâm hồn mình về đêm. Anh nhớ luôn cả những tháng ngày đi lang thang, bị đầy đọa, khóc vì sợ và cô đơn trên đất Mỹ. Chưa 1 lần kể ra nỗi khổ của mình nhưng gương mặt Eugene luôn đong đầy suy tư và chiêm nghiệm.

 Cuối cùng là về tình yêu dành cho tiểu thư Ae Shin. Thể hiện dứt khoát bằng lời nói và hành động. Một người đàn ông thật tinh tế và tử tế.

Cuộc gặp gỡ của Eugene Choi và tiểu thư Ae Shin rất đặc biệt và có chút kỳ lạ. Từ lúc chạm trán nhau trên mái nhà trong bộ trang phục bí ẩn của xạ thủ, đến 1 chàng trai bảnh bao, ưu tú trong bộ quân phục và nàng tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng trong y phục cổ xưa, không phải lúc nào cảm xúc trong họ cũng thể hiện bằng lời nói hay hành động nhưng lại luôn khiến cả không gian trở nên ấm áp và tràn ngập tình yêu mỗi khi họ gặp gỡ nhau. Người ta bảo, cả 1 bộ phim chẳng có nổi 1 nụ hôn nào nhưng tình yêu lại cứ rực sáng long lanh và đẹp đẽ khôn cùng. Tình yêu lan tỏa trong khoảnh khắc 2 người nhìn nhau bịn rịn không nỡ rời đi. Tình yêu là khi Eugene tự bắn vào bàn tay mình để bảo vệ Ae Shin. Là lúc anh quỳ xuống đeo chiếc giày vào đôi bàn chân nhỏ đang chạy theo mình khiến Ae Shin bật khóc nức nở vì biết chuyến này phải cách xa thật lâu. Là lần đó anh hi sinh quyền lực của mình để đưa cô tới nơi trú ẩn an toàn nhất. Là câu trả lời khảng khái: “Đây là vợ tôi.” trước mặt người khác. Là khoảnh khắc anh nhìn tấm ảnh đầu tiên 2 người chụp chung mà lặng lẽ rơi nước mắt. Là cái nắm tay siết chặt, là cái ôm ghì. Là khi anh nói: “Được rồi, hãy cùng nhau làm đi. Chuyện “Love” nghe có hơi sến, nhưng mà rất đáng yêu.

Thật lạ khi 1 tình yêu trong phim lại đem đến cho người xem không chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ, thuyết phục mà còn là biết ơn. Eugene Choi và Go Ae Shin đều là những con người cao đẹp với đầy sự quả cảm, cứng rắn mà vẫn tha thiết, dạt dào tình cảm. Tình cảm họ dành cho nhau và cả những người xung quanh mình. Và mình nghĩ, với nhân vật Eugene Choi thì có lẽ bình luận bao nhiêu cũng không đủ. Một hình tượng nhân vật quá đẹp và tỏa sáng không chỉ với những khúc ca hùng tráng về sự chiến đấu, hi sinh, bảo vệ tình yêu của mình mà còn là cả sự bi tráng trong chính hoàn cảnh, con người anh. Eugene để lại trong lòng khán giả nỗi bứt rứt, thương tiếc nhưng đầy nể phục và tự hào…

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)