logo-maybe-vn
Mở app
Min Min
Min Min2 năm trước
Trốn Tìm

Nếu phát hiện người yêu của bạn mình ngoại tình, có nên "mách" cho người bạn đó biết không?

Henry David Thoreau có một câu nổi tiếng: “Truths and roses have thorns about them.” (Tạm dịch: Cả sự thật và hoa hồng đều có gai) Điều này dường như càng thêm phần khẳng định rằng có một số sự thật gây tổn thương nhất định cho bản thân mình và những người xung quanh, đặc biệt khi chúng liên quan đến chuyện tình cảm, ví dụ như ngoại tình. Nhưng thiết nghĩ, chấp nhận sự thật cũng là một cách để chúng ta được hạnh phúc sau này!

(c): The NY Times
(c): The NY Times

Bạn có bao giờ lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười" khi phát hiện người yêu/ bạn đời của bạn mình ngoại tình chưa? Trường hợp oái ăm này đã xuất hiện trong tập 10 của chương trình Trốn Tìm Podcast và khiến mình suy ngẫm rất nhiều về những cái được và mất khi quyết định can thiệp vào câu chuyện này!

Chúng ta được gì?

Không, chúng ta không lợi gì từ câu chuyện này cả. Có chăng chỉ là cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản vì đã dám nói lên sự thật cho người bạn của mình được biết.  Và lý do duy nhất khi làm điều này là vì mình nghĩ người bạn của mình xứng đáng có một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc hơn. Nhưng, can thiệp đúng cách, và nói sao cho khéo cũng là một nghệ thuật.

(c): Forbes
(c): Forbes

Vậy, chúng ta có nguy cơ “mất” những gì?

Mình hiểu nhiều người khi biết bạn bè bị phản bội, họ đều có chung tâm lý muốn nhanh chóng “thay trời hành đạo". Tuy nhiên, đừng quên rằng mỗi chúng ta chỉ là khán giả trong cuộc đời người khác. Ta không hiểu rõ mối quan hệ đó bằng người trong cuộc, chưa kể, nếu người bạn đó yêu quá nhiều, họ thường không tin lời người ngoài và cho rằng chúng ta đang phá hỏng mối quan hệ của họ. Hoặc, như trong trường hợp host Hoài Thương và Nghĩa Đỗ có nhắc tới, lỡ sau này cặp đôi đó vẫn quyết định ở bên nhau và tha thứ, ta bất đắc dĩ lại trở thành một “nhân vật phản diện".

(c): Women's Day
(c): Women's Day

Nghĩ lại thì, 

Giấu cũng được thôi, nhưng rồi khi mọi việc vỡ lở ra, chúng ta nhận lại sự trách cứ vì im lặng và mang tội “bao che ngoại tình". Chính vì thế, chúng ta loay hoay mắc kẹt không biết nên nhắc nhở hay mặc kệ cho người bạn mình tự xử. Nhưng mình tin là, nếu bạn lỡ vướng vào câu chuyện khó nói này và bạn có quyết định thế nào, thì đó cũng là lựa chọn đúng đắn và phù hợp trong hoàn cảnh của bạn nhất.

Nếu muốn nói ra, thì dưới đây là một số mẹo hay ho mình tổng hợp được từ cuộc sống riêng và từ lời khuyên của host Hoài Thương và Nghĩa Đỗ trong Tập cuối Trốn Tìm Podcast giúp bạn tránh rủi ro nhiều nhất nha:

  • Mình nghĩ sẽ cần thiết khi ta xin phép người bạn ấy trước, nhã nhặn hỏi xem: “Tui có chuyện này khá quan trọng muốn nói nè, bồ có sẵn sàng nghe không?” Điều này giúp đối phương chuẩn bị trước tinh thần, cũng khiến họ cảm thấy được tôn trọng và cảm nhận được nhã ý quan tâm của ta tới đối phương.
  • Chỉ báo cho người bạn của mình biết bạn đời/ người yêu của họ ngoại tình khi mối quan hệ của ta và người bạn đó thật sự thân thiết hoặc có thể tin cậy được
  • Chỉ nói ra khi ta đã nắm chắc bằng chứng trong tay, có thể ta không cần phải show hết, nhưng cần có bằng chứng để tránh trường hợp bị nghi là vu oan
  • Bạn có nhiều cách để tiết lộ câu chuyện “khó nói" đó, bạn có thể kể hết đầu đuôi mà mình bắt gặp; bóng gió rằng bản thân nghe đồn vài chuyện không hay về partner của đối phương, hoặc chỉ đơn giản là lên tiếng báo động người bạn mình nên để ý nhiều hơn tới mối quan hệ. 
  • Không phán xét bất cứ ai, giữ thái độ trung lập nhất có thể
  • Đừng quên an ủi hoặc để cho người bạn của mình có không gian riêng để tự xử lý mọi chuyện. Hãy nhớ rằng không nên can thiệp sâu vào câu chuyện của họ nhưng vẫn phải giữ cho người bạn của mình được bình tĩnh. Mình tin rằng, bất cứ ai cũng sẽ nhận thấy một dấu hiệu thay đổi nào đó ở người mình yêu mà không cần phải nhờ đến người khác nhắc nhở. Do đó, chừng mực trong việc tiết lộ câu chuyện và tôn trọng lựa chọn của người bạn đó nha!
(c): Queensland Health
(c): Queensland Health

Bạn nghĩ gì về những ý kiến trên? Bình luận thêm bên dưới cho mình biết nha!

  • 2682
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1384
Min Min
Min Min2 năm trước
Trốn Tìm

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)