logo-maybe-vn
Mở app

Ùi ùi! Bất ngờ thật đấy! Mình đã bỏ lỡ điều gì vậy?

Xin chào tất cả mọi người. Mùa hè này của mọi người đã và đang diễn ra như thế nào? Hãy để lại những bình luận cho mình biết nhé! ^^

Với mình, những kí ức về thời ấu thơ luôn trỗi dậy trong tâm trí mình mỗi khi hè đến. Nhìn những cảnh vật xung quanh mà lòng cứ nôn nao nhớ lại những mùa hạ đã qua, nhớ lại cái thời vô lo vô nghĩ nô đùa cùng lũ bạn thân từ làng trên đến xóm dưới mà không màng đến thời gian.

Giờ đây, cuộc sống đã hiện đại hơn trước rất nhiều, mọi thứ xung quanh nơi mình sinh sống cũng đã dần đổi thay. Tuy nhiên, hình ảnh những con đường xưa, những ngôi nhà cũ, những gốc cây già cổ thụ mà hồi đó tụi nhóc tì chúng mình thường tụ tập vẫn hiện lên như in trong đầu mình. Hồi đó, mình chỉ ước rằng giá như mình có một chiếc điện thoại trang bị máy ảnh thì hay biết mấy, mình sẽ dùng nó mà chụp lại hết tất cả những hình ảnh quý giá này. Rõ ràng, những tấm hình là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm đối với chúng ta. Chúng thật sự rất đáng để trân trọng và cất giữ. 

Hè này, mình thật sự cảm thấy rất hào hứng vì đã tìm được một nơi "trú ngụ" giúp mình nhận ra những thứ mà bấy lâu nay mình đã vô tình bỏ lỡ và cũng giúp mình lưu lại những hình ảnh mà nếu như mình không bắt kịp thì có lẽ sau vài năm nữa mình sẽ cảm thấy nuối tiếc hơn cả sự tiếc nuối của mình ở thời thơ ấu. 

Nơi cứ trú vừa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc của mình chính là nóc nhà. Phía trước mái nhà mình có một ô cửa nhỏ, ở đây mình như phát hiện ra một thế giới mới khi mở cánh cửa ra. Ngồi trên đó một hồi rất lâu, phóng tầm mắt quan sát cảnh vật xung quanh, cảm giác thật sự rất bình yên nhưng cũng chan chứa nhiều cảm xúc bồi hồi và nhớ nhung. Hình ảnh hợp tác xã nông nghiệp hiện ra trước mắt một cách rõ ràng - nơi mà chúng mình lựa chọn làm "căn cứ" cho trò chơi trốn tìm, rồi đến sân bê tông tràn ngập cỏ dại xung quanh - địa điểm quen thuộc gắn liền với bộ môn bóng đá, đá cầu hay cầu lông,... nơi mà hầu hết đứa trẻ nào ở làng mình cũng đều biết đến. Chìm đắm trước khung cảnh này đến gần xế chiều để rồi mình chợt giật bắn người, vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần ghi lại những hình ảnh vô giá này vì có ai biết đâu được lỡ như mai này chúng sẽ không còn tồn tại nữa...

Hy vọng rằng mọi người sẽ thích thú với câu chuyện và hình ảnh mà mình đã chia sẻ.

Chúc mọi người sẽ có một mùa hè với thật nhiều năng lượng tươi sáng, sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.

Mùa hạ - 2022.

Khung cửa sổ
Khung cửa sổ "nhỏ bé" nhưng mở ra tầm nhìn "siêu bự" đấy nhé!
Một
Một "chiếc" hợp tác xã nông nghiệp không thể nào cũ kỹ hơn trước hiên nhà mình.
Cảnh chiều tà xứ Huế nhìn từ nóc nhà.
Cảnh chiều tà xứ Huế nhìn từ nóc nhà.
  • 2517
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1421

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)